Ô-sê 14:1-9

  • Lời kêu gọi trở về với Ðức Giê-hô-va (1-3)

    • Dâng lời ngợi khen của môi miệng (2)

  • Chữa lành sự bất trung của Y-sơ-ra-ên (4-9)

14  “Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trở về với Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi,+Bởi ngươi đã vấp ngã vì cớ lỗi lầm mình.   Hãy trở về cùng Ðức Giê-hô-va với những lời này,Hãy thưa với ngài: ‘Nguyện ngài tha thứ lỗi lầm chúng con+ và chấp nhận điều tốt lành,Chúng con sẽ dâng lời ngợi khen của môi miệng+ như dâng bò đực tơ.   A-si-ri sẽ không giải cứu chúng con.+ Chúng con sẽ không cưỡi ngựa+Và chẳng còn nói với những thứ tay mình làm ra rằng: “Ôi Ðức Chúa Trời chúng con!”,Vì nhờ ngài mà trẻ không cha được thương xót’.+   Ta sẽ chữa lành sự bất trung của chúng.+ Ta sẽ tự nguyện yêu thương chúng,+Vì cơn giận của ta đã lìa khỏi nó.+   Ta sẽ như sương cho Y-sơ-ra-ên;Nó sẽ trổ bông như hoa huệVà đâm rễ như cây của Li-băng.   Cành nó sẽ vươn rộng,Sự lộng lẫy nó sẽ như cây ô-liuVà hương thơm nó như Li-băng.   Chúng sẽ lại trú dưới bóng ngài. Chúng sẽ trồng lúa và kết nụ như cây nho.+ Danh tiếng* ngài sẽ như rượu Li-băng.   Ép-ra-im sẽ nói: ‘Con có can hệ gì đến các thần tượng?’.+ Ta sẽ trả lời và trông chừng nó.+ Ta sẽ như cây bách xù sum suê. Trái của ngươi sẽ được tìm thấy nơi ta”.   Ai là người khôn ngoan? Hãy hiểu những điều này. Ai là người thông sáng? Hãy biết những điều ấy. Vì các đường lối Ðức Giê-hô-va là ngay thẳng,+Người công chính sẽ bước đi trong đó,Nhưng kẻ phạm tội sẽ vấp ngã.

Chú thích

Ds: “Kỷ niệm”.