Các vua quyển thứ nhất 12:1-33

  • Lời đáp cay nghiệt của Rê-hô-bô-am (1-15)

  • Mười chi phái nổi dậy (16-19)

  • Giê-rô-bô-am được lập làm vua Y-sơ-ra-ên (20)

  • Rê-hô-bô-am không được đánh Y-sơ-ra-ên (21-24)

  • Việc thờ bò con của Giê-rô-bô-am (25-33)

12  Rê-hô-bô-am đi đến Si-chem, vì toàn thể Y-sơ-ra-ên đã đến Si-chem+ để tôn ông làm vua.+  Khi Giê-rô-bô-am con trai Nê-bát vừa nghe tin ấy (ông đã chạy trốn vì cớ vua Sa-lô-môn và lúc ấy vẫn còn sống ở Ai Cập),+  người ta cho gọi ông về. Sau đó, Giê-rô-bô-am cùng toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên đến gặp Rê-hô-bô-am và nói:  “Cha ngài đã khiến ách của chúng tôi trở nên nặng nề.+ Nếu ngài giảm bớt gánh lao dịch và giảm nhẹ cái ách nặng nề* mà cha ngài đã đặt trên chúng tôi thì chúng tôi sẽ hầu việc ngài”.  Vua nói với họ: “Các ngươi về đi, ba ngày sau hãy trở lại gặp ta”. Vậy, họ ra về.+  Vua Rê-hô-bô-am hội ý với các trưởng lão đã phục vụ vua cha Sa-lô-môn khi ông còn sống mà rằng: “Các ông nghĩ nên trả lời dân chúng thế nào?”.  Họ đáp: “Nếu hôm nay ngài trở thành tôi tớ của dân này, đáp ứng yêu cầu của họ và cho họ câu trả lời vừa ý thì họ sẽ luôn là tôi tớ ngài”.  Tuy nhiên, vua không nghe lời khuyên của các trưởng lão mà lại hội ý với những người trẻ lớn lên cùng vua và hiện đang phục vụ vua.+  Vua hỏi: “Các ngươi nghĩ chúng ta nên trả lời dân chúng thế nào khi họ nói: ‘Xin giảm nhẹ cái ách mà cha ngài đã đặt trên chúng tôi’?”. 10  Những người trẻ đã lớn lên cùng vua đáp: “Ðối với những kẻ nói với ngài rằng: ‘Cha ngài đã khiến ách của chúng tôi trở nên nặng nề, ngài hãy giảm nhẹ nó đi’, ngài hãy trả lời như vầy: ‘Ngón tay út của ta còn lớn hơn cái hông của cha ta. 11  Cha ta đã gán một ách nặng nề trên các ngươi, nhưng ta sẽ làm cho nó nặng hơn nữa. Cha ta trừng phạt các ngươi bằng roi, ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng roi bò cạp’”.* 12  Ngày thứ ba, Giê-rô-bô-am và toàn thể dân chúng đến gặp Rê-hô-bô-am, đúng như vua đã nói: “Ngày thứ ba hãy trở lại gặp ta”.+ 13  Nhưng vua dùng lời cay nghiệt mà nói với dân chúng, bỏ ngoài tai lời khuyên của các trưởng lão. 14  Vua theo lời khuyên của những kẻ trẻ tuổi mà nói rằng: “Cha ta đã khiến ách các ngươi trở nên nặng nề, nhưng ta sẽ làm cho nó nặng hơn nữa. Cha ta trừng phạt các ngươi bằng roi, ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng roi bò cạp”. 15  Vậy, vua không nghe dân chúng, vì Ðức Giê-hô-va đã khiến những điều này xảy ra+ để làm ứng nghiệm lời Ðức Giê-hô-va phán với Giê-rô-bô-am con trai Nê-bát thông qua A-hi-gia+ người Si-lô. 16  Khi thấy vua không chịu lắng nghe, toàn thể dân Y-sơ-ra-ên đáp lời vua: “Chúng tôi có phần gì với Ða-vít? Chúng tôi chẳng có phần thừa kế nơi con trai Giê-sê. Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trở về với các thần của anh em! Hỡi Ða-vít, hãy tự coi sóc nhà mình!”. Thế là dân Y-sơ-ra-ên ai về nhà nấy.+ 17  Nhưng Rê-hô-bô-am vẫn cai trị những người Y-sơ-ra-ên sống trong các thành của Giu-đa.+ 18  Sau đó, vua Rê-hô-bô-am phái A-đô-ram,+ viên chỉ huy của những người phải làm lao dịch, đi gặp dân Y-sơ-ra-ên nhưng họ ném đá ông đến chết. Vua Rê-hô-bô-am kịp thời leo lên xe ngựa và chạy về Giê-ru-sa-lem.+ 19  Dân Y-sơ-ra-ên nổi dậy+ chống lại nhà Ða-vít cho đến tận ngày nay. 20  Khi toàn thể dân Y-sơ-ra-ên vừa hay rằng Giê-rô-bô-am đã trở về, họ liền gọi ông đến trước mặt dân chúng và tôn ông làm vua Y-sơ-ra-ên.+ Trừ chi phái Giu-đa, không một ai trong dân chúng đi theo nhà Ða-vít.+ 21  Về đến Giê-ru-sa-lem, Rê-hô-bô-am liền tập hợp hết thảy nhà Giu-đa và chi phái Bên-gia-min, tổng cộng 180.000 chiến binh tinh nhuệ, để chiến đấu với nhà Y-sơ-ra-ên nhằm khôi phục vương quyền cho Rê-hô-bô-am con trai Sa-lô-môn.+ 22  Có lời Ðức Chúa Trời phán với Sê-ma-gia,+ người của Ðức Chúa Trời, rằng: 23  “Hãy nói với vua của Giu-đa là Rê-hô-bô-am con trai Sa-lô-môn cùng cả nhà Giu-đa, nhà Bên-gia-min và phần còn lại của dân chúng rằng: 24  ‘Ðây là điều Ðức Giê-hô-va phán: “Các ngươi không được lên đánh anh em Y-sơ-ra-ên của mình. Mỗi người phải trở về nhà, vì ta đã khiến chuyện này xảy ra”’”.+ Vậy, họ vâng lời Ðức Giê-hô-va và trở về nhà, đúng như Ðức Giê-hô-va đã phán dặn. 25  Giê-rô-bô-am xây* thành Si-chem+ trên vùng núi của Ép-ra-im và sinh sống tại đó. Từ nơi ấy, vua đi ra và xây* Phê-nu-ên.+ 26  Giê-rô-bô-am tự nhủ: “Cứ thế này thì cả vương quốc sẽ trở về với nhà Ða-vít.+ 27  Nếu dân này cứ đi lên dâng vật tế lễ nơi nhà Ðức Giê-hô-va ở Giê-ru-sa-lem+ thì lòng họ sẽ trở về với chúa họ là vua Rê-hô-bô-am của Giu-đa. Thật vậy, họ sẽ giết mình và trở về với vua Rê-hô-bô-am của Giu-đa”. 28  Sau khi bàn tính, vua làm hai con bò con bằng vàng+ và nói với dân chúng rằng: “Thật khổ cực cho anh em nếu phải đi lên Giê-ru-sa-lem. Hỡi Y-sơ-ra-ên, đây là Ðức Chúa Trời của anh em, đấng đã đưa anh em ra khỏi xứ Ai Cập”.+ 29  Rồi ông đặt một con ở Bê-tên+ và một con ở Ðan.+ 30  Ấy là điều khiến dân chúng phạm tội,+ họ đến tận Ðan để thờ bò con ở đó. 31  Giê-rô-bô-am còn xây những nhà thờ phượng trên các nơi cao và bổ nhiệm những thường dân không phải người Lê-vi làm thầy tế lễ.+ 32  Giê-rô-bô-am cũng tổ chức một kỳ lễ vào ngày 15 của tháng thứ tám, như kỳ lễ ở Giu-đa.+ Trên bàn thờ lập tại Bê-tên,+ vua dâng vật tế lễ cho những con bò con mà mình đã làm; và tại Bê-tên, vua giao cho các thầy tế lễ phục vụ ở những nơi cao mình đã xây. 33  Vào ngày 15 của tháng thứ tám, là tháng mà vua tự chọn, vua bắt đầu dâng lễ vật trên bàn thờ mà mình đã lập tại Bê-tên. Vua tổ chức một kỳ lễ cho dân Y-sơ-ra-ên, rồi đi lên bàn thờ để dâng lễ vật và khói tế lễ.

Chú thích

Hay “ách áp bức”.
Là loại roi được thắt nút hoặc có gai nhọn giống như đuôi bò cạp.
Hay “gia cố”.
Hay “gia cố”.