Các vua quyển thứ nhất 13:1-34

  • Lời tiên tri nghịch lại bàn thờ ở Bê-tên (1-10)

    • Bàn thờ bị nứt (5)

  • Người của Ðức Chúa Trời bất tuân (11-34)

13  Bởi lời của Ðức Giê-hô-va, một người của Ðức Chúa Trời+ đi từ Giu-đa đến Bê-tên. Lúc đó, Giê-rô-bô-am đang đứng cạnh bàn thờ+ để dâng khói tế lễ.  Theo những gì Ðức Giê-hô-va phán dặn, người ấy nói lớn tiếng nghịch lại bàn thờ rằng: “Hỡi bàn thờ, bàn thờ! Ðây là điều Ðức Giê-hô-va đã phán: ‘Này, một con trai tên Giô-si-a+ sẽ được sinh cho nhà Ða-vít! Nó sẽ dâng trên ngươi những thầy tế lễ của các nơi cao, tức những kẻ dâng khói tế lễ trên ngươi. Nó sẽ thiêu xương người trên ngươi’”.+  Vào ngày đó, ông cho một dấu hiệu và nói: “Ðây là dấu hiệu Ðức Giê-hô-va đã tuyên bố: Này! Bàn thờ sẽ nứt và tro* trên bàn thờ sẽ đổ ra”.  Vừa nghe những lời mà người của Ðức Chúa Trời nói nghịch lại bàn thờ tại Bê-tên, vua Giê-rô-bô-am liền rút tay khỏi bàn thờ, giơ tay chỉ về phía người của Ðức Chúa Trời và nói: “Bắt lấy hắn!”.+ Nhưng ngay lập tức, bàn tay vừa giơ ra của vua bị khô cứng* và vua không thể rút nó lại.+  Rồi bàn thờ bị nứt và tro từ bàn thờ đổ ra, đúng như dấu hiệu mà Ðức Giê-hô-va đã phán với người của Ðức Chúa Trời.  Bấy giờ, vua nói với người của Ðức Chúa Trời rằng: “Ông hãy nài xin ân huệ* của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời mình và cầu nguyện cho ta, để bàn tay của ta được hồi phục”.+ Người của Ðức Chúa Trời nài xin ân huệ của Ðức Giê-hô-va và bàn tay vua trở lại bình thường.  Vua nói với người của Ðức Chúa Trời: “Hãy cùng ta về nhà dùng bữa, để ta tặng ông một món quà”.  Nhưng người của Ðức Chúa Trời nói với vua: “Dù ngài có cho tôi một nửa gia sản, tôi cũng không đi với ngài, không ăn bánh hay uống nước tại nơi này.  Vì tôi được Ðức Giê-hô-va phán dặn rằng: ‘Con không được ăn bánh và uống nước, cũng không được trở về bằng con đường mà con đã đi’”. 10  Vậy, ông rời khỏi đó bằng đường khác, không trở về bằng con đường mà ông đã đến Bê-tên. 11  Ở Bê-tên có một nhà tiên tri già, các con trai ông về nhà kể lại cho ông mọi điều mà người của Ðức Chúa Trời đã làm vào ngày đó tại Bê-tên, cùng mọi lời người đã nói với vua. Khi họ kể xong, 12  nhà tiên tri già hỏi: “Người đó đi đường nào?”. Các con trai chỉ cho ông đường mà người của Ðức Chúa Trời từ Giu-đa đã đi. 13  Ông nói với các con: “Hãy thắng yên lừa cho cha”. Vậy, họ thắng yên lừa và ông leo lên. 14  Ông đuổi theo và tìm thấy người của Ðức Chúa Trời đang ngồi dưới một cây to. Ông hỏi: “Anh có phải là người của Ðức Chúa Trời từ Giu-đa đến không?”.+ Người ấy đáp: “Phải”. 15  Ông nói: “Hãy cùng tôi về nhà và ăn bánh”. 16  Nhưng người ấy đáp: “Tôi không thể cùng ông trở lại hay nhận lời mời của ông, tôi cũng không thể ăn bánh hay uống nước với ông tại nơi này. 17  Vì tôi được Ðức Giê-hô-va phán dặn rằng: ‘Con không được ăn bánh và uống nước tại đó, cũng không được trở về bằng con đường mà con đã đi’”. 18  Nhà tiên tri già nói với người ấy: “Tôi cũng là nhà tiên tri như anh. Một thiên sứ đã truyền lời của Ðức Giê-hô-va cho tôi rằng: ‘Hãy đưa người về nhà con, để người có thể ăn bánh và uống nước’”. (Nhà tiên tri già đang gạt người của Ðức Chúa Trời). 19  Thế là người ấy cùng ông trở lại để ăn bánh và uống nước trong nhà ông. 20  Khi họ đang ngồi tại bàn, có lời Ðức Giê-hô-va truyền cho nhà tiên tri đã đưa người ấy trở lại 21  và ông nói lớn tiếng với người của Ðức Chúa Trời từ Giu-đa rằng: “Ðây là điều Ðức Giê-hô-va đã phán: ‘Vì ngươi đã chống lại mệnh lệnh của Ðức Giê-hô-va, không vâng giữ lời mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đã phán dặn ngươi 22  nhưng trở lại ăn bánh và uống nước ở nơi mà ngươi được dặn rằng: “Ðừng ăn bánh hay uống nước”, nên xác của ngươi sẽ không được chôn trong mộ của tổ phụ ngươi’”.+ 23  Sau khi người của Ðức Chúa Trời ăn bánh và uống nước, nhà tiên tri già thắng yên lừa cho nhà tiên tri mà mình đã dẫn về. 24  Người đó lên đường, nhưng dọc đường bị một con sư tử tấn công và giết chết.+ Xác ông nằm giữa đường, còn con lừa thì đứng bên cạnh; con sư tử cũng đứng cạnh xác chết. 25  Người ta đi ngang qua, thấy xác ông nằm trên đường và con sư tử đứng cạnh xác chết. Họ vào báo tin trong thành của nhà tiên tri già. 26  Khi nhà tiên tri già, là người đã khiến người kia bỏ đường mình mà trở lại, nghe tin ấy thì liền nói: “Ðó là người của Ðức Chúa Trời, anh ta đã chống lại mệnh lệnh của Ðức Giê-hô-va;+ vậy nên Ðức Giê-hô-va phó anh ta cho sư tử cắn xé và giết chết, đúng như Ðức Giê-hô-va đã phán với anh ta”.+ 27  Ông nói với các con trai rằng: “Hãy thắng yên lừa cho cha”. Họ thắng yên cho ông. 28  Ông đi và tìm thấy xác người kia nằm trên đường, có con lừa và con sư tử đứng bên cạnh. Con sư tử không ăn cái xác, cũng chẳng làm hại con lừa. 29  Nhà tiên tri già khiêng xác người của Ðức Chúa Trời đặt lên con lừa, rồi mang về thành mình để than khóc và chôn cất. 30  Ông đặt xác chết trong mộ dành cho mình, và họ cứ khóc thương rằng: “Than ôi, người anh em của tôi!”. 31  Chôn cất xong, ông nói với các con trai: “Khi cha qua đời, các con phải chôn cha tại nơi chôn cất người của Ðức Chúa Trời. Hãy đặt hài cốt cha cạnh hài cốt người ấy.+ 32  Những lời của Ðức Giê-hô-va mà người ấy nói nghịch lại bàn thờ tại Bê-tên và hết thảy nhà thờ phượng trên những nơi cao+ ở các thành của Sa-ma-ri chắc chắn sẽ ứng nghiệm”.+ 33  Sau những chuyện đó, Giê-rô-bô-am vẫn không từ bỏ đường lối gian ác, cứ bổ nhiệm các thường dân làm thầy tế lễ tại những nơi cao.+ Hễ ai muốn thì vua đều phong chức thầy tế lễ mà rằng: “Hãy để người này làm thầy tế lễ tại những nơi cao”.+ 34  Tội lỗi ấy của nhà Giê-rô-bô-am+ đã dẫn họ đến chỗ diệt vong và bị tiêu diệt khỏi mặt đất.+

Chú thích

Hay “tro thấm mỡ”, tức là tro thấm mỡ của vật tế lễ.
Hay “tê liệt”.
Hay “hãy làm dịu nét mặt”.