Các vua quyển thứ nhất 19:1-21

  • Ê-li-gia chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ của Giê-xa-bên (1-8)

  • Ðức Giê-hô-va hiện đến với Ê-li-gia ở Hô-rếp (9-14)

  • Ê-li-gia phải xức dầu cho Ha-xa-ên, Giê-hu, Ê-li-sê (15-18)

  • Ê-li-sê được bổ nhiệm để kế nhiệm Ê-li-gia (19-21)

19  A-háp+ kể cho Giê-xa-bên+ mọi điều Ê-li-gia đã làm và chuyện Ê-li-gia dùng gươm giết hết bọn tiên tri.+  Giê-xa-bên liền sai người nói với Ê-li-gia rằng: “Nguyện các thần trừng phạt ta nặng nề nếu vào giờ này ngày mai ta không làm cho ngươi giống như một người trong bọn họ!”.  Ê-li-gia sợ hãi, ông bỏ chạy để giữ mạng sống.+ Ông đi đến Bê-e-sê-ba+ thuộc Giu-đa+ và để người hầu việc của mình ở lại đó.  Ông đi một ngày đường vào hoang mạc rồi đến ngồi dưới một cây đậu chổi.* Ông xin được chết mà rằng: “Ôi Ðức Giê-hô-va, vậy là đủ rồi! Hãy lấy mạng con,+ vì con chẳng hơn gì tổ phụ mình”.  Ông nằm ngủ dưới cây đậu chổi. Thình lình, một thiên sứ chạm vào ông+ và nói: “Hãy dậy ăn đi”.+  Ê-li-gia nhìn quanh thì thấy cạnh đầu mình có một chiếc bánh tròn đặt trên những hòn đá nung và một bình nước. Ông ăn uống rồi lại nằm.  Thiên sứ của Ðức Giê-hô-va trở lại lần thứ hai, chạm vào ông và nói: “Hãy dậy ăn, vì chuyến đi sắp tới sẽ quá sức anh”.  Vậy, ông dậy và ăn uống. Nhờ thức ăn đó, ông có sức đi 40 ngày và 40 đêm đến núi Hô-rếp, là núi của Ðức Chúa Trời.+  Ông vào một hang đá+ và nghỉ đêm. Kìa! Có lời của Ðức Giê-hô-va truyền cho ông rằng: “Con làm gì ở đây vậy, Ê-li-gia?”. 10  Ông đáp: “Con rất sốt sắng vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời vạn quân;+ bởi dân Y-sơ-ra-ên đã từ bỏ giao ước ngài,+ phá đổ các bàn thờ của ngài và dùng gươm giết các nhà tiên tri của ngài,+ chỉ còn lại mình con. Bây giờ, họ đang tìm cách lấy mạng con”.+ 11  Nhưng Ðức Chúa Trời nói: “Con hãy ra ngoài và đứng trên núi, trước mặt Ðức Giê-hô-va”. Kìa! Ðức Giê-hô-va đi ngang qua,+ có một cơn gió rất mạnh xẻ các ngọn núi và làm các vách đá vỡ ra trước mặt Ðức Giê-hô-va,+ nhưng không có Ðức Giê-hô-va trong cơn gió. Sau cơn gió là một trận động đất,+ nhưng không có Ðức Giê-hô-va trong trận động đất. 12  Sau trận động đất là một ngọn lửa,+ nhưng không có Ðức Giê-hô-va trong ngọn lửa. Sau ngọn lửa là một giọng nói êm dịu, nhỏ nhẹ.+ 13  Khi vừa nghe giọng nói ấy, Ê-li-gia lấy áo choàng quấn mặt lại+ và ra đứng tại cửa hang. Có một giọng nói hỏi ông: “Con làm gì ở đây vậy, Ê-li-gia?”. 14  Ông đáp: “Con rất sốt sắng vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời vạn quân; bởi dân Y-sơ-ra-ên đã từ bỏ giao ước ngài,+ phá đổ các bàn thờ của ngài và dùng gươm giết các nhà tiên tri của ngài, chỉ còn lại mình con. Bây giờ, họ đang tìm cách lấy mạng con”.+ 15  Ðức Giê-hô-va nói: “Con hãy trở về và đi đến hoang mạc Ða-mách. Khi đến nơi, con hãy bổ nhiệm* Ha-xa-ên+ làm vua Sy-ri. 16  Hãy bổ nhiệm* Giê-hu+ cháu nội Nim-si làm vua Y-sơ-ra-ên. Hãy bổ nhiệm* Ê-li-sê* con trai Sa-phát, đến từ A-bên-mê-hô-la, làm nhà tiên tri thay thế con.+ 17  Kẻ nào thoát khỏi gươm của Ha-xa-ên+ sẽ bị Giê-hu giết;+ kẻ nào thoát khỏi gươm của Giê-hu sẽ bị Ê-li-sê giết.+ 18  Ta vẫn còn 7.000 người trong Y-sơ-ra-ên,+ là những người không quỳ gối trước Ba-anh+ và môi họ chưa hôn hắn”.+ 19  Vậy, Ê-li-gia rời khỏi đó và tìm thấy Ê-li-sê con trai Sa-phát đang cày ruộng với 12 cặp bò đực đi trước, và ông đang đi cùng cặp bò thứ mười hai. Ê-li-gia đến gặp và khoác áo choàng+ lên Ê-li-sê. 20  Ê-li-sê bỏ những con bò lại mà chạy theo Ê-li-gia và nói rằng: “Xin cho tôi về hôn cha mẹ trước đã, rồi tôi sẽ theo ông”. Ê-li-gia đáp: “Anh hãy về đi. Tôi nào có cản anh”. 21  Ê-li-sê trở lại, lấy một cặp bò đực để làm vật tế lễ. Ông dùng vật dụng kéo cày để làm củi luộc thịt và đưa cho mọi người ăn. Sau đó, ông trỗi dậy, đi theo Ê-li-gia và bắt đầu phục vụ người.+

Chú thích

Ðây là loài cây bụi thuộc họ đậu, sống trong sa mạc.
Ds: “xức dầu cho”.
Ds: “xức dầu cho”.
Nghĩa là “Ðức Chúa Trời là sự giải cứu”.
Ds: “xức dầu cho”.