Các vua quyển thứ nhất 20:1-43

  • Người Sy-ri gây chiến với A-háp (1-12)

  • A-háp đánh bại người Sy-ri (13-34)

  • Lời tiên tri nghịch lại A-háp (35-43)

20  Vua Bên-ha-đát+ của Sy-ri+ tập hợp toàn bộ đạo quân cùng với 32 vua khác, có cả ngựa và các chiến xa. Ông đi lên bao vây+ và đánh thành Sa-ma-ri.+  Sau đó, ông sai sứ giả vào thành nói với vua A-háp+ của Y-sơ-ra-ên rằng: “Vua Bên-ha-đát nói như vầy:  ‘Bạc và vàng của ngươi thuộc về ta, các vợ và con trai đẹp nhất của ngươi cũng thuộc về ta’”.  Vua Y-sơ-ra-ên đáp: “Thưa đức vua là chúa tôi, đúng như lời ngài nói, tôi và tất cả những gì thuộc về tôi đều là của ngài”.+  Sau đó, các sứ giả trở lại và nói: “Vua Bên-ha-đát nói như vầy: ‘Ta đã gửi thông điệp này cho ngươi: “Ngươi sẽ giao bạc, vàng, các vợ và con trai mình cho ta”.  Nhưng khoảng giờ này ngày mai, ta sẽ sai tôi tớ của ta đến gặp ngươi. Chúng sẽ lục soát kỹ càng cung điện của ngươi và nhà của các tôi tớ ngươi. Chúng sẽ lấy đi mọi thứ quý giá’”.  Nghe vậy, vua Y-sơ-ra-ên cho gọi tất cả trưởng lão trong xứ đến và nói: “Các ông thấy đó, tên này nhất quyết mang tai họa đến trên chúng ta. Hắn đã đòi các vợ cùng con trai ta, đòi bạc và vàng của ta, và ta không từ chối”.  Tất cả các trưởng lão và toàn thể dân chúng nói với vua rằng: “Vua đừng nghe lời hắn và cũng đừng chấp thuận”.  Vậy, vua nói với các sứ giả của Bên-ha-đát: “Hãy nói với đức vua là chúa tôi thế này: ‘Tôi sẽ thực hiện mọi yêu cầu trước của vua, nhưng yêu cầu này thì tôi không thể’”. Các sứ giả về báo lại cho Bên-ha-đát. 10  Bấy giờ, Bên-ha-đát gửi thông điệp cho vua Y-sơ-ra-ên: “Nguyện các thần trừng phạt ta nặng nề nếu thành Sa-ma-ri có đủ bụi cho mỗi người theo ta được một nắm!”. 11  Vua Y-sơ-ra-ên đáp: “Hãy nói với ông ta rằng: ‘Người mặc áo giáp đừng nên khoe khoang như người cởi áo giáp’”.+ 12  Lúc ấy, Bên-ha-đát đang uống rượu cùng các vua trong lều. Ngay khi nghe lời đáp của vua Y-sơ-ra-ên, ông bảo các tôi tớ: “Chuẩn bị tấn công!”. Vậy, họ chuẩn bị tấn công thành. 13  Nhưng có một nhà tiên tri đến gặp vua A-háp+ của Y-sơ-ra-ên và nói: “Ðức Giê-hô-va phán rằng: ‘Ngươi có thấy đám quân đông đảo ấy không? Hôm nay, ta sẽ phó chúng vào tay ngươi, rồi ngươi sẽ biết ta là Ðức Giê-hô-va’”.+ 14  A-háp hỏi: “Nhờ ai?”. Nhà tiên tri đáp: “Ðức Giê-hô-va phán: ‘Nhờ những người hầu của các tỉnh trưởng’”. Rồi vua hỏi: “Ai sẽ khai chiến?”. Nhà tiên tri nói: “Chính vua!”. 15  A-háp đếm số người hầu của các tỉnh trưởng, tổng cộng là 232 người. Sau đó, vua đếm số người nam Y-sơ-ra-ên, tổng cộng là 7.000 người. 16  Họ ra ngoài thành vào buổi trưa, khi Bên-ha-đát đang uống rượu say trong lều với 32 vua đồng minh. 17  Những người hầu của các tỉnh trưởng ra ngoài trước tiên. Lúc đó, Bên-ha-đát liền sai sứ giả đi. Các sứ giả báo cho ông: “Có người từ thành Sa-ma-ri đi ra”. 18  Ông nói: “Nếu chúng đến trong hòa bình thì hãy bắt sống. Nếu chúng ra để tranh chiến thì cũng bắt sống”. 19  Nhưng những người từ thành đi ra, tức là những người hầu của các tỉnh trưởng cùng quân đội theo sau họ, 20  mỗi người đều đánh giết quân địch. Người Sy-ri tháo chạy+ và quân Y-sơ-ra-ên đuổi theo, nhưng vua Bên-ha-đát của Sy-ri cưỡi ngựa trốn thoát cùng một số kỵ binh. 21  Vua Y-sơ-ra-ên ra ngoài thành, tiếp tục đánh hạ ngựa và các chiến xa, khiến người Sy-ri thất bại nặng nề. 22  Sau đó, nhà tiên tri+ đến gặp vua Y-sơ-ra-ên và nói: “Vua hãy củng cố địa vị và xem xét điều phải làm,+ vì đầu năm sau,* vua Sy-ri sẽ lên đánh vua”.+ 23  Bấy giờ, các tôi tớ của vua Sy-ri tâu với ông rằng: “Thần của chúng là thần của các núi. Vậy nên chúng mới áp đảo chúng ta. Nhưng nếu chúng ta đánh chúng ở đồng bằng thì chúng ta sẽ áp đảo chúng. 24  Xin ngài cũng làm điều này: Hãy rút tất cả các vua+ khỏi trận chiến và thay bằng những quan tổng đốc. 25  Sau đó, hãy tập hợp một đạo quân bằng với đạo quân đã mất, một ngựa bù cho một ngựa, một chiến xa bù cho một chiến xa. Chúng ta hãy đánh chúng ở đồng bằng, nhất định chúng ta sẽ áp đảo chúng”. Vua nghe theo lời cố vấn của họ và làm đúng như vậy. 26  Vào đầu năm sau,* Bên-ha-đát tập hợp người Sy-ri và đi lên A-phéc+ để tranh chiến với dân Y-sơ-ra-ên. 27  Dân Y-sơ-ra-ên cũng tập hợp và được tiếp tế. Họ ra ngoài giao chiến với người Sy-ri. Khi dân Y-sơ-ra-ên đóng trại trước mặt chúng, họ trông như hai bầy dê nhỏ xíu, còn người Sy-ri thì đầy khắp vùng.+ 28  Người của Ðức Chúa Trời đến nói với vua Y-sơ-ra-ên rằng: “Ðây là điều Ðức Giê-hô-va đã phán: ‘Vì người Sy-ri nói: “Ðức Giê-hô-va là thần của các núi chứ không phải của đồng bằng” nên ta sẽ phó đám quân đông đảo ấy vào tay ngươi.+ Rồi các ngươi sẽ biết chắc rằng ta là Ðức Giê-hô-va’”.+ 29  Họ đóng trại đối diện nhau trong bảy ngày. Vào ngày thứ bảy, trận chiến nổ ra. Dân Y-sơ-ra-ên giết 100.000 bộ binh Sy-ri trong một ngày. 30  Số quân còn lại chạy đến A-phéc,+ nhưng tường thành đổ sập trên 27.000 người còn lại. Bên-ha-đát cũng chạy vào thành và trốn ở một phòng trong. 31  Các tôi tớ của Bên-ha-đát nói với ông: “Này, chúng tôi nghe nói các vua của nhà Y-sơ-ra-ên là những vua có lòng thương xót.* Xin để chúng tôi buộc vải thô quanh hông, quấn dây thừng trên đầu rồi đi ra gặp vua Y-sơ-ra-ên. Biết đâu ông ta sẽ tha mạng cho ngài”.+ 32  Vậy, họ buộc vải thô quanh hông, quấn dây thừng trên đầu rồi đến gặp vua Y-sơ-ra-ên mà thưa rằng: “Tôi tớ của vua là Bên-ha-đát nói: ‘Xin tha mạng cho tôi’”. Vua A-háp đáp: “Ông ấy vẫn còn sống ư? Ông ấy là anh em của ta”. 33  Họ xem đó là dấu hiệu tốt và vội vàng tin lời A-háp, họ nói: “Bên-ha-đát là anh em của ngài”. A-háp nói: “Hãy đem ông ấy đến đây”. Thế là Bên-ha-đát ra gặp A-háp và A-háp mời ông lên xe ngựa. 34  Bấy giờ, Bên-ha-đát nói: “Tôi sẽ trả lại các thành mà cha tôi đã lấy từ cha ngài, và ngài có thể lập các chợ tại Ða-mách, như cha tôi đã làm ở Sa-ma-ri”. A-háp đáp: “Nhờ thỏa thuận này, tôi sẽ để ngài đi”. Vậy, họ thỏa thuận với nhau và A-háp để Bên-ha-đát ra đi. 35  Bởi lời của Ðức Giê-hô-va, một trong các con trai của những nhà tiên tri*+ nói với bạn đồng hành: “Hãy đánh tôi đi”. Nhưng người ấy không chịu đánh. 36  Nhà tiên tri nói tiếp: “Vì anh không nghe theo lời phán của Ðức Giê-hô-va nên ngay khi anh rời khỏi tôi, một con sư tử sẽ giết anh”. Sau khi rời khỏi đó, người ấy bị một con sư tử xông ra giết. 37  Nhà tiên tri tìm một người khác và nói: “Hãy đánh tôi đi”. Người này đánh ông và làm ông bị thương. 38  Sau đó, nhà tiên tri ra đi và đợi vua bên đường, ông cải trang với một dải băng quấn quanh hai mắt. 39  Khi vua đi ngang qua, ông la lên: “Tôi tớ ngài đang ở giữa chiến trường thì có một người đi ra, dẫn theo một người khác và nói với tôi rằng: ‘Hãy canh giữ tên này. Nếu hắn chạy thoát thì ngươi phải thế mạng cho hắn+ hoặc phải trả một ta-lâng* bạc’. 40  Nhưng khi tôi tớ ngài bận việc này việc nọ thì tên tù binh bất ngờ biến mất”. Vua Y-sơ-ra-ên nói với ông: “Ðó là sự phán xét dành cho ngươi; chính ngươi đã tự tuyên án mình”. 41  Nhà tiên tri liền gỡ dải băng khỏi hai mắt, và vua Y-sơ-ra-ên nhận ra đó là một trong các nhà tiên tri.+ 42  Nhà tiên tri nói: “Ðây là điều Ðức Giê-hô-va phán: ‘Vì ngươi đã để kẻ mà ta phán là phải bị diệt trốn thoát+ nên mạng ngươi sẽ thế cho mạng hắn,+ dân ngươi sẽ thế chỗ dân hắn’”.+ 43  Thế là vua Y-sơ-ra-ên trở về nhà ở Sa-ma-ri,+ bực bội và buồn rầu.

Chú thích

Tức là mùa xuân kế tiếp.
Tức là vào mùa xuân.
Hay “có lòng yêu thương thành tín”.
Cụm từ “các con trai của những nhà tiên tri” dường như nói đến một trường hướng dẫn dành cho các nhà tiên tri hoặc một hiệp hội các nhà tiên tri.
Một ta-lâng tương đương 34,2kg. Xem Phụ lục B14.