Thư thứ nhất của Phi-e-rơ 2:1-25

  • Hãy tập khao khát sữa của lời Ðức Chúa Trời (1-3)

  • Những hòn đá sống được xây thành ngôi nhà thiêng liêng (4-10)

  • Sống như ngoại kiều trong thế gian (11, 12)

  • Sự phục tùng thích đáng (13-25)

    • Ðấng Ki-tô, một gương mẫu cho chúng ta (21)

2  Thế thì, anh em hãy từ bỏ hết những điều xấu xa,+ gian dối, đạo đức giả, đố kỵ cùng mọi lời gây tổn thương.  Như trẻ sơ sinh,+ hãy tập khao khát sữa tinh khiết* của lời Ðức Chúa Trời, để nhờ đó anh em có thể lớn lên và được cứu rỗi,+  vì anh em đã cảm nghiệm được* Chúa là nhân từ.  Khi anh em đến với ngài, tức hòn đá sống bị người ta loại bỏ+ nhưng được Ðức Chúa Trời chọn và xem là quý báu,+  thì anh em là những hòn đá sống đang được xây thành một ngôi nhà thiêng liêng+ để trở thành lớp thầy tế lễ thánh, hầu qua Chúa Giê-su Ki-tô mà dâng vật tế lễ thiêng liêng+ đẹp lòng Ðức Chúa Trời.+  Vì Kinh Thánh có nói: “Này! Ta đặt tại Si-ôn một hòn đá được chọn, là hòn đá góc quý báu nơi nền nhà, người nào thể hiện đức tin nơi đá đó sẽ không hề bị thất vọng”.*+  Vậy, đối với anh em, ngài là quý báu vì anh em đã tin; nhưng đối với những kẻ chẳng tin thì “hòn đá mà thợ xây loại bỏ+ đã thành đá chốt nơi góc nhà”,*+  cũng là “một hòn đá gây vấp ngã và một khối đá gây cản trở”.+ Họ vấp ngã vì không vâng theo lời Ðức Chúa Trời. Ðó là kết cuộc đang chờ đợi họ.  Còn anh em là “dòng giống được lựa chọn, lớp thầy tế lễ làm vua, dân tộc thánh+ và một dân làm sản nghiệp đặc biệt,+ hầu công bố khắp nơi những điều tuyệt hảo”*+ của đấng đã gọi anh em ra khỏi bóng tối mà đến với ánh sáng diệu kỳ của ngài.+ 10  Vì trước đây anh em chẳng phải là một dân, nhưng nay là dân của Ðức Chúa Trời;+ trước đây anh em không được thương xót, nhưng nay đã được thương xót.+ 11  Hỡi anh em yêu dấu, tôi khuyến giục anh em, là ngoại kiều và người tạm trú,+ hãy tiếp tục tránh các ham muốn xác thịt+ vốn tranh chiến với anh em.+ 12  Hãy gìn giữ cách ăn ở tốt giữa các dân thế gian,+ để khi họ cáo buộc anh em là kẻ phạm pháp thì có thể chứng kiến việc làm tốt của anh em,+ và vì thế họ tôn vinh Ðức Chúa Trời trong ngày ngài đến thanh tra. 13  Vì cớ Chúa, hãy phục tùng mọi quyền hành* do con người lập nên,+ dù là vua,+ tức người có địa vị cao, 14  hay các quan tổng đốc, tức những người được vua sai đến để trừng phạt kẻ phạm pháp và khen ngợi người làm điều tốt.+ 15  Ý muốn của Ðức Chúa Trời là qua việc làm điều tốt, anh em có thể dập tắt lời lẽ ngu muội của những kẻ không biết lý lẽ.+ 16  Hãy sống như người tự do,+ nhưng không dùng sự tự do ấy làm cớ* cho việc làm sai trái,+ mà dùng nó với tư cách là đầy tớ của Ðức Chúa Trời.+ 17  Hãy tôn trọng mọi loại người,+ yêu thương cả đoàn thể anh em,+ kính sợ Ðức Chúa Trời,+ kính trọng vua.+ 18  Các tôi tớ hãy phục tùng chủ mình với lòng kính sợ thích đáng,+ không chỉ đối với chủ tốt và biết điều mà cả chủ khó tính. 19  Khi một người chịu đựng khó khăn* và bất công vì cớ lương tâm đối với Ðức Chúa Trời+ thì điều đó vừa lòng ngài. 20  Bởi lẽ, nếu anh em bị đánh đập vì phạm tội, và chịu đựng điều đó thì có gì đáng khen?+ Nhưng nếu anh em chịu khổ vì làm điều tốt thì ấy là điều vừa lòng Ðức Chúa Trời.+ 21  Thật thế, anh em đã được gọi đến đường lối đó, bởi chính Ðấng Ki-tô đã chịu khổ vì anh em+ và để lại một gương mẫu, hầu anh em theo sát dấu chân ngài.+ 22  Ngài chẳng hề phạm tội,+ trong miệng ngài không có điều chi gian trá.+ 23  Khi bị nhục mạ,+ ngài chẳng nhục mạ lại.+ Khi chịu đau đớn,+ ngài chẳng đe dọa, nhưng phó chính mình cho đấng xét xử+ công chính. 24  Ngài mang tội lỗi chúng ta+ trong thân thể ngài trên cây cột,*+ hầu chúng ta chết về mặt* tội lỗi và sống theo sự công chính. “Nhờ các vết thương của ngài mà anh em được chữa lành”.+ 25  Vì anh em giống như chiên đi lạc,+ nhưng nay đã trở về với đấng chăn dắt+ và bảo vệ sự sống anh em.

Chú thích

Hay “thuần khiết”.
Ds: “nếm biết”.
Ds: “bị xấu hổ”.
Ds: “đã thành đầu góc”.
Ds: “những điều nhân đức”, tức là các đức tính và việc làm đáng ngợi khen của ngài.
Hay “mọi thể chế”.
Ds: “làm vật che đậy”.
Hay “sầu khổ; đau đớn”.
Hay “cây”.
Hay “chúng ta chấm dứt với”.