Thư thứ nhất của Phi-e-rơ 3:1-22

  • Vợ và chồng (1-7)

  • Hãy biểu lộ sự đồng cảm; tìm kiếm sự bình an (8-12)

  • Chịu khổ vì sự công chính (13-22)

    • Hãy luôn sẵn sàng bênh vực niềm hy vọng của mình (15)

    • Phép báp-têm và lương tâm tốt (21)

3  Tương tự thế, hỡi những người làm vợ, hãy vâng phục chồng,+ hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo lời Ðức Chúa Trời thì cũng được cảm hóa bởi hạnh kiểm của chị mà không cần chị phải nói lời nào,+  vì anh ấy chứng kiến cách ăn ở thanh sạch+ và lòng kính trọng sâu xa của chị.  Ðừng chú trọng việc tô điểm bề ngoài như tết bím tóc và đeo trang sức bằng vàng+ hoặc mặc quần áo đắt tiền,  nhưng hãy tô điểm con người bề trong bằng trang sức không mục nát, tức tinh thần mềm mại và điềm đạm,+ là điều có giá trị lớn trước mắt Ðức Chúa Trời.  Vì thời xưa, các phụ nữ tin kính* đặt hy vọng nơi Ðức Chúa Trời cũng tô điểm mình theo cách đó; họ vâng phục chồng mình,  như Sa-ra vâng lời Áp-ra-ham, gọi người là chúa.+ Các chị là con của bà, miễn là tiếp tục làm điều tốt và không khuất phục trước nỗi sợ hãi.+  Cũng vậy, hỡi những người làm chồng, hãy tiếp tục ăn ở với vợ theo sự hiểu biết.* Hãy trân trọng vợ+ như đối với cái bình dễ vỡ hơn, tức phái nữ, vì họ cùng thừa hưởng ân huệ sự sống với các anh,+ để lời cầu nguyện của các anh không bị cản trở.  Cuối cùng, hết thảy anh em hãy hợp nhất trong lối suy nghĩ,*+ biểu lộ sự đồng cảm, tình huynh đệ, lòng trắc ẩn dịu dàng+ và tính khiêm nhường.+  Ðừng lấy ác trả ác,+ cũng đừng lấy lời nhục mạ đáp trả lời nhục mạ.+ Thay vì thế, hãy đáp lại bằng lời chúc phước,+ vì anh em đã được gọi đến đường lối đó, hầu anh em được thừa hưởng ân phước. 10  Vì “ai yêu thích cuộc đời và muốn hưởng những ngày tốt lành thì phải giữ lưỡi khỏi điều xấu xa+ và giữ môi mình khỏi lời gian trá. 11  Người ấy hãy từ bỏ điều xấu+ và làm điều tốt;+ hãy tìm kiếm sự bình an* và theo đuổi nó.+ 12  Vì mắt Ðức Giê-hô-va* đoái nhìn người công chính, tai ngài lắng nghe lời cầu nguyện tha thiết của họ,+ nhưng mặt Ðức Giê-hô-va* chống nghịch bọn làm điều xấu”.+ 13  Thật vậy, ai sẽ hại anh em nếu anh em sốt sắng làm điều lành?+ 14  Nhưng cho dù phải chịu khổ vì sự công chính, anh em vẫn hạnh phúc.+ Tuy nhiên, đừng sợ những gì người ta sợ,* cũng đừng hoang mang.+ 15  Nhưng trong lòng anh em hãy nhìn nhận Ðấng Ki-tô là Chúa và là đấng thánh, hãy luôn sẵn sàng bênh vực niềm hy vọng của mình khi có bất cứ ai chất vấn, nhưng với thái độ ôn hòa+ và lòng kính trọng sâu xa.+ 16  Hãy gìn giữ một lương tâm tốt,+ hầu những kẻ gièm pha anh em, dù gièm pha thế nào đi nữa, cũng phải hổ thẹn+ vì anh em có hạnh kiểm tốt của môn đồ Ðấng Ki-tô.+ 17  Thà chịu khổ vì làm điều lành,+ nếu Ðức Chúa Trời cho phép, còn hơn là chịu khổ vì làm điều dữ.+ 18  Bởi chính Ðấng Ki-tô đã chết một lần đủ cả để chuộc tội,+ tức một người công chính chết vì những người không công chính,+ hầu dẫn anh em đến với Ðức Chúa Trời.+ Ngài bị giết ở thể xác thịt+ nhưng được làm sống lại ở thể thần linh.+ 19  Rồi trong thể thần linh, ngài đi giảng cho các thần linh bị cầm tù,+ 20  là những kẻ bất tuân vào thời Nô-ê, khi mà Ðức Chúa Trời kiên nhẫn chờ đợi+ trong lúc chiếc tàu được đóng nên;+ trong chiếc tàu đó chỉ có ít người, tức tám người,* được chở an toàn qua nước.+ 21  Phép báp-têm, tương ứng với điều đó, cũng đang cứu anh em (không phải qua việc rửa sạch sự dơ bẩn* của xác thịt, mà qua lời cầu khẩn với Ðức Chúa Trời để có lương tâm tốt)+ bởi sự sống lại của Chúa Giê-su Ki-tô. 22  Ðấng ấy đã lên trời và hiện nay ở bên hữu Ðức Chúa Trời;+ Ðức Chúa Trời khiến các thiên sứ, bậc cầm quyền và các thế lực đều phục tùng đấng ấy.+

Chú thích

Ds: “thánh”.
Hay “tiếp tục tỏ lòng quan tâm đến vợ; tiếp tục thấu hiểu vợ”.
Hay “hãy đồng tâm nhất trí”.
Hay “sự hòa thuận”.
Cũng có thể là “đừng sợ lời đe dọa của họ”.
Xem mục “Nephesh; Psykhe” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “sự ô uế”.