Sa-mu-ên quyển thứ nhất 2:1-36

  • Lời cầu nguyện của Ha-na (1-11)

  • Tội lỗi của hai con trai Hê-li (12-26)

  • Ðức Giê-hô-va phán xét nhà Hê-li (27-36)

2  Ha-na cầu nguyện rằng: “Lòng con vui mừng nơi Ðức Giê-hô-va;+Sức mạnh con đến từ Ðức Giê-hô-va.* Miệng con mở rộng đáp lại kẻ thù,Vì con vui mừng nơi hành động giải cứu của ngài.   Chẳng ai thánh khiết như Ðức Giê-hô-va,Ngoài ngài ra, chẳng một ai;+Không vầng đá nào như Ðức Chúa Trời chúng ta.+   Ðừng tiếp tục nói lời ngạo mạn,Chớ để điều kiêu căng ra khỏi miệng mình,Vì Giê-hô-va là Ðức Chúa Trời của tri thức,+Ngài đánh giá chính xác mọi hành động.   Cung kẻ mạnh vỡ nát,Nhưng người yếu được ban sức.+   Kẻ no nê phải làm thuê vì miếng ăn,Nhưng người đói lòng chẳng còn đói nữa.+ Người không con sinh ra bảy đứa,+Nhưng kẻ đông con thành ra hiếm muộn.*   Ðức Giê-hô-va hủy diệt và bảo toàn mạng sống;*Ngài mang xuống mồ mả* và ngài đem lên.+   Ðức Giê-hô-va làm cho nghèo và khiến cho giàu,+Ngài hạ xuống và ngài nâng lên.+   Ngài nâng người thấp hèn khỏi bụi đất,Ngài nhấc người nghèo khổ khỏi đống tro,*+Ðể họ ngồi cùng bậc quyền quý,Cho họ ngồi ở chỗ vinh dự. Các trụ trái đất thuộc về Ðức Giê-hô-va,+Ngài đặt địa cầu trên các trụ ấy.   Ngài trông chừng bước chân người trung thành,+Còn kẻ ác sẽ phải lặng im trong bóng tối,+Vì con người chẳng thắng nhờ sức mạnh.+ 10  Ðức Giê-hô-va sẽ đập tan kẻ tranh chiến cùng ngài;*+Từ trời, ngài nổi sấm nghịch lại chúng.+ Ðức Giê-hô-va sẽ phán xét đến tận cùng đất,+Ngài sẽ ban quyền cho vua ngài chọn,+Tôn cao sức mạnh* của người được xức dầu”.+ 11  Sau đó, Ên-ca-na đi về nhà ở Ra-ma, còn đứa bé thì phục vụ Ðức Giê-hô-va+ trước mặt thầy tế lễ Hê-li. 12  Các con trai của Hê-li là những kẻ gian ác,+ chẳng tôn kính Ðức Giê-hô-va. 13  Ðây là điều chúng đã làm với phần mà thầy tế lễ có quyền nhận từ dân chúng:+ Khi có ai dâng vật tế lễ thì trong lúc thịt đang được luộc, một kẻ hầu việc của thầy tế lễ đi tới, tay cầm chĩa ba, 14  thọc vào bất cứ nồi nào. Chĩa ba đâm trúng phần nào thì thầy tế lễ lấy phần đó. Chúng làm vậy với mọi người Y-sơ-ra-ên đến Si-lô. 15  Ngoài ra, người dâng vật tế lễ chưa kịp thiêu cho mỡ bốc khói+ thì một kẻ hầu việc của thầy tế lễ đến nói với người ấy rằng: “Hãy đưa thịt cho thầy tế lễ nướng. Ông ấy sẽ chẳng nhận thịt luộc, chỉ lấy thịt sống”. 16  Nếu người đó nói: “Hãy thiêu cho mỡ bốc khói trước+ rồi hẵng lấy phần nào anh muốn” thì kẻ hầu việc bảo: “Không, đưa đây ngay, bằng không ta sẽ dùng vũ lực để lấy!”. 17  Do đó, những kẻ hầu việc ấy phạm tội trọng trước mặt Ðức Giê-hô-va,+ vì chúng đã khinh thường lễ vật dâng cho Ðức Giê-hô-va. 18  Bấy giờ, Sa-mu-ên đang phục vụ+ trước mặt Ðức Giê-hô-va và mặc ê-phót bằng vải lanh,+ dù em chỉ là một cậu bé. 19  Mẹ Sa-mu-ên còn làm cho em áo khoác nhỏ không tay. Mỗi năm, bà mang áo đến cho em khi cùng chồng đi dâng vật tế lễ hằng năm.+ 20  Hê-li chúc phước cho vợ chồng Ên-ca-na rằng: “Nguyện Ðức Giê-hô-va ban cho ông một đứa con từ người vợ này, thay thế đứa trẻ đã cho Ðức Giê-hô-va mượn”.+ Rồi hai vợ chồng trở về nhà. 21  Ðức Giê-hô-va đoái đến Ha-na và bà thụ thai,+ sinh thêm ba con trai và hai con gái. Còn cậu bé Sa-mu-ên tiếp tục lớn lên trước mặt Ðức Giê-hô-va.+ 22  Hê-li giờ rất lớn tuổi, nhưng ông đã nghe về mọi điều mà hai con trai làm+ với toàn thể dân Y-sơ-ra-ên và việc chúng ăn nằm cùng những người nữ phục vụ tại lối ra vào lều hội họp.+ 23  Ông thường nói với chúng: “Sao các con cứ làm những chuyện đó? Những điều cha nghe mọi người nói về các con đều là gian ác. 24  Ðừng, các con của cha, những chuyện mà cha nghe thì chẳng tốt lành chút nào, chúng đang lan truyền trong dân Ðức Giê-hô-va. 25  Nếu một người phạm tội với người khác thì ai đó có thể khẩn cầu Ðức Giê-hô-va cho người; nhưng nếu một người phạm tội với Ðức Giê-hô-va+ thì ai có thể cầu thay cho người?”. Nhưng chúng không chịu nghe lời cha mình, vì Ðức Giê-hô-va đã quyết định là chúng phải chết.+ 26  Trong lúc đó, cậu bé Sa-mu-ên tiếp tục lớn lên và càng được Ðức Giê-hô-va cùng mọi người quý mến.+ 27  Có một người của Ðức Chúa Trời đến gặp Hê-li và nói: “Ðây là điều Ðức Giê-hô-va phán: ‘Chẳng phải ta đã tỏ mình một cách rõ ràng với nhà của tổ phụ ngươi khi họ làm nô lệ cho nhà Pha-ra-ôn ở Ai Cập hay sao?+ 28  Tổ phụ ngươi đã được chọn trong hết thảy chi phái Y-sơ-ra-ên+ để làm thầy tế lễ của ta và để đi lên dâng vật tế lễ trên bàn thờ ta,+ để dâng hương* và mặc ê-phót trước mặt ta; ta đã ban cho nhà tổ phụ ngươi mọi lễ vật hỏa tế của dân Y-sơ-ra-ên.+ 29  Sao các ngươi khinh thường* vật tế lễ và lễ vật mà ta đã truyền dâng trong nơi ngự của ta?+ Sao ngươi cứ tôn vinh hai con trai hơn ta khi các ngươi vỗ béo mình bằng những phần tốt nhất trong mọi lễ vật của dân Y-sơ-ra-ên?+ 30  Ðó là lý do Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: “Quả thật, ta có nói rằng nhà của ngươi và tổ phụ ngươi sẽ luôn bước đi trước mặt ta”.+ Nhưng giờ Ðức Giê-hô-va tuyên bố: “Chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, vì ta sẽ tôn cao những ai tôn cao ta,+ còn kẻ nào khinh thường ta thì sẽ bị khinh miệt”. 31  Kìa! Sẽ đến những ngày ta lấy sức mạnh khỏi ngươi và khỏi nhà của tổ phụ ngươi để không một người nào trong nhà ngươi sống tới già.+ 32  Khi những điều tốt lành được ban cho Y-sơ-ra-ên, ngươi sẽ nhìn thấy kẻ thù trong nơi ngự của ta;+ trong nhà ngươi sẽ không bao giờ có người nào sống tới già. 33  Người thuộc về ngươi mà ta còn để phục vụ tại bàn thờ sẽ khiến cho mắt ngươi hao mòn và lòng ngươi đau đớn, nhưng phần lớn người trong nhà ngươi sẽ chết bởi gươm.+ 34  Ðiều xảy đến cho hai con trai ngươi, Hóp-ni và Phi-nê-a, sẽ là dấu hiệu cho ngươi: Cả hai sẽ chết trong một ngày.+ 35  Rồi ta sẽ dấy lên cho mình một thầy tế lễ trung tín.+ Người ấy sẽ hành động hòa hợp với mong muốn của lòng ta; ta sẽ dựng cho người ấy một nhà vững bền và người ấy sẽ luôn bước đi trước mặt người mà ta xức dầu. 36  Bất cứ ai còn sót lại trong nhà ngươi đều sẽ đến quỳ trước thầy tế lễ ấy để xin được trả tiền công và một chiếc bánh mà rằng: “Làm ơn cho tôi một chức tế lễ để được ăn chút bánh”’”.+

Chú thích

Ds: “Sừng con được Ðức Giê-hô-va nâng lên”. Xem mục “Sừng” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Ds: “héo tàn”.
Hay “mang lại sự sống”.
Hay “Sê-ôn”, tức là mồ mả chung của nhân loại. Xem Bảng chú giải thuật ngữ.
Cũng có thể là “đống rác”.
Cũng có thể là “Những kẻ tranh đấu chống lại Ðức Giê-hô-va sẽ khiếp sợ”.
Ds: “Nâng sừng”. Xem mục “Sừng” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Cũng có thể là “làm khói tế lễ bốc lên nghi ngút”.
Ds: “đá vào”.