Sa-mu-ên quyển thứ nhất 31:1-13

  • Sau-lơ và ba con trai chết (1-13)

31  Bấy giờ, người Phi-li-tia đang đánh Y-sơ-ra-ên.+ Người Y-sơ-ra-ên bỏ chạy trước mặt người Phi-li-tia, và nhiều người bị giết trên núi Ghinh-bô-a.+  Người Phi-li-tia cứ đuổi sát Sau-lơ và các con trai ông; chúng giết các con trai Sau-lơ là Giô-na-than,+ A-bi-na-đáp và Manh-ki-sua.+  Thế trận trở nên nguy kịch cho Sau-lơ, các cung thủ của kẻ thù nhắm bắn ông và ông bị trọng thương.+  Sau-lơ bảo người mang vũ khí của mình rằng: “Hãy rút gươm đâm ta đi, để những kẻ chẳng cắt bì kia+ không thể đến đâm và hành hạ ta”. Nhưng người mang vũ khí không chịu làm theo vì quá sợ hãi. Vậy nên, Sau-lơ lấy gươm rồi sấn mình vào mũi gươm.+  Khi thấy Sau-lơ chết,+ người mang vũ khí cũng sấn mình vào mũi gươm và chết chung với vua.  Vậy, Sau-lơ cùng ba con trai, người mang vũ khí và hết thảy lính của ông đều chết vào ngày đó.+  Khi người Y-sơ-ra-ên ở vùng thung lũng và vùng sông Giô-đanh thấy quân Y-sơ-ra-ên đã tháo chạy, còn Sau-lơ và các con trai ông đã chết thì họ bỏ thành mà chạy;+ người Phi-li-tia đến chiếm các thành ấy.  Ngày hôm sau, khi người Phi-li-tia đến lấy đồ từ các xác chết thì thấy Sau-lơ và ba con trai ông nằm chết trên núi Ghinh-bô-a.+  Chúng chặt đầu, lột bộ khí giới của ông, rồi sai người đi khắp xứ Phi-li-tia để báo tin+ trong các đền thờ của thần tượng+ và giữa dân chúng. 10  Sau đó, chúng đặt bộ khí giới của Sau-lơ trong đền thờ của các tượng Át-tô-rét và treo xác ông trên tường thành Bết-san.+ 11  Khi cư dân Gia-be-ga-la-át+ nghe những gì người Phi-li-tia đã làm với Sau-lơ 12  thì mọi chiến binh đều trỗi dậy, đi suốt đêm và lấy xác của Sau-lơ cùng các con trai khỏi tường thành Bết-san. Họ trở về Gia-be và thiêu Sau-lơ cùng các con trai ông tại nơi ấy. 13  Rồi họ lấy xương+ đem chôn dưới cây thanh liễu ở Gia-be+ và kiêng ăn trong bảy ngày.

Chú thích