Thư thứ nhất gửi tín đồ ở Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-13

  • Phao-lô lo lắng chờ đợi tại A-thên (1-5)

  • Báo cáo đầy an ủi của Ti-mô-thê (6-10)

  • Lời cầu nguyện cho người Tê-sa-lô-ni-ca (11-13)

3  Thế nên, khi mong nhớ anh em đến mức không chịu nổi nữa, chúng tôi nghĩ tốt nhất nên ở lại A-thên+ một mình  và phái Ti-mô-thê,+ người anh em của chúng ta, cũng là người phụng sự Ðức Chúa Trời* trong việc rao truyền tin mừng về Ðấng Ki-tô, đến để làm vững mạnh* và an ủi anh em nhằm mang lại lợi ích cho đức tin của anh em,  hầu không ai bị nao núng trước những hoạn nạn ấy. Vì anh em biết rằng chúng ta không thể tránh khỏi những điều đó.*+  Khi ở với anh em, chúng tôi từng nói trước rằng chúng ta sẽ chịu hoạn nạn, và điều đó đã xảy ra, như anh em đều biết.+  Bởi thế, khi mong nhớ anh em đến mức không chịu nổi nữa, tôi phái anh ấy đến để xem lòng trung tín của anh em ra sao,+ vì sợ rằng qua cách nào đó Kẻ Cám Dỗ+ đã cám dỗ anh em, và công sức của chúng tôi thành ra vô ích.  Nhưng Ti-mô-thê vừa từ nơi anh em về,+ và anh ấy cho chúng tôi biết tin vui về lòng trung tín cũng như tình yêu thương của anh em, cho biết anh em luôn thương nhớ chúng tôi và cũng mong gặp chúng tôi như chúng tôi mong gặp anh em vậy.  Hỡi anh em, bởi thế mà trong mọi khốn khó* và hoạn nạn, chúng tôi đều được an ủi nhờ anh em cũng như lòng trung tín anh em thể hiện.+  Vì nếu anh em đứng vững trong Chúa thì chúng tôi được tràn đầy sức sống mới.*  Làm sao chúng tôi có thể tỏ lòng biết ơn với Ðức Chúa Trời về anh em và về niềm vui lớn lao mà chúng tôi có trước mặt Ðức Chúa Trời chúng ta nhờ anh em? 10  Ngày đêm chúng tôi tha thiết cầu nguyện là được gặp mặt anh em và bổ sung những gì còn thiếu trong đức tin của anh em.+ 11  Nguyện xin chính Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, cùng Chúa Giê-su chúng ta mở đường cho chúng tôi đến được với anh em. 12  Cũng xin Chúa giúp anh em không chỉ gia tăng mà còn được tràn đầy tình yêu thương với nhau+ và với mọi người, như chúng tôi đối với anh em vậy, 13  hầu ngài làm cho lòng anh em vững mạnh, không chỗ trách được và thánh sạch trước mặt Ðức Chúa Trời,+ Cha chúng ta, khi Chúa Giê-su chúng ta hiện diện*+ cùng với tất cả những người thánh của ngài.

Chú thích

Cũng có thể là “bạn cùng làm việc với Ðức Chúa Trời”.
Hay “củng cố”.
Hay “chúng ta được chỉ định cho việc đó”.
Ds: “mọi lúc thiếu thốn”.
Ds: “chúng tôi sống”.