Thư thứ nhất gửi tín đồ ở Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-18

  • Cảnh cáo về sự gian dâm (1-8)

  • Yêu thương nhau nhiều hơn thế nữa (9-12)

    • “Ðừng xen vào chuyện người khác” (11)

  • Những môn đồ đã an giấc trong Ðấng Ki-tô sẽ lên trước (13-18)

4  Cuối cùng, hỡi anh em, như anh em đã nhận chỉ dẫn từ chúng tôi về việc sống sao cho đẹp lòng Ðức Chúa Trời,+ như anh em hiện đang làm, chúng tôi nhân danh Chúa Giê-su mà yêu cầu và nài xin anh em hãy tiếp tục làm hơn thế nữa.  Vì anh em biết về những chỉ dẫn* mà chúng tôi đã truyền cho anh em bởi quyền của Chúa Giê-su.  Ý muốn của Ðức Chúa Trời là anh em phải nên thánh+ và tránh khỏi sự gian dâm.*+  Mỗi người trong anh em nên biết cách làm chủ thân mình+ sao cho thánh sạch+ và đáng trọng,  không theo những đam mê tình dục buông thả, vô độ,+ như các dân không biết Ðức Chúa Trời.+  Không ai nên đi quá giới hạn cho phép và lợi dụng anh em mình trong vấn đề này, vì Ðức Giê-hô-va* sẽ trừng phạt những người làm mọi điều ấy, như chúng tôi đã nói trước và nghiêm nghị cảnh cáo anh em.  Bởi Ðức Chúa Trời đã gọi chúng ta, không phải đến với sự ô uế, nhưng đến với sự thánh sạch.+  Thế nên, ai lờ đi lời chỉ dẫn này thì chẳng phải lờ đi con người mà lờ đi Ðức Chúa Trời,+ đấng ban thần khí thánh cho anh em.+  Còn về tình yêu thương anh em,+ chúng tôi không cần phải viết cho anh em vì chính anh em được Ðức Chúa Trời dạy là phải yêu thương nhau.+ 10  Thật ra, anh em đang làm thế với hết thảy anh em ở khắp Ma-xê-đô-ni-a. Nhưng hỡi anh em, chúng tôi khuyến giục anh em hãy tiếp tục làm nhiều hơn thế nữa. 11  Hãy cố gắng hết sức để sống cuộc đời bình lặng,+ đừng xen vào chuyện người khác,+ hãy làm lụng bằng chính tay mình,+ như chúng tôi đã chỉ bảo; 12  hầu anh em có thể sống đứng đắn trước mắt người ngoài hội thánh+ và không thiếu thốn gì. 13  Ngoài ra, hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về những người đã an giấc,+ hầu không đau buồn như những người không có hy vọng.+ 14  Vì nếu tin Chúa Giê-su đã chết và sống lại,+ chúng ta cũng tin rằng những môn đồ đã an giấc trong Chúa Giê-su sẽ được Ðức Chúa Trời làm cho sống lại để ở với Chúa Giê-su.+ 15  Dựa trên lời Ðức Giê-hô-va,* chúng tôi nói với anh em rằng chúng ta, là những người còn sống trong kỳ hiện diện* của Chúa, sẽ không bao giờ lên trước những người đã an giấc; 16  vì chính Chúa sẽ từ trời xuống, ban lệnh với giọng thiên sứ trưởng+ cùng tiếng kèn của Ðức Chúa Trời, và lúc ấy những môn đồ đã an giấc trong Ðấng Ki-tô sẽ lên trước.+ 17  Sau đó, chúng ta, là những người còn sống, sẽ được cất lên trong đám mây+ để ở với họ và gặp Chúa+ trên không trung; như thế chúng ta sẽ luôn ở cùng Chúa.+ 18  Vậy, hãy tiếp tục dùng những lời này mà an ủi nhau.

Chú thích

Hay “mệnh lệnh”.