Các vua quyển thứ hai 12:1-21

  • Giê-hô-ách, vua Giu-đa (1-3)

  • Giê-hô-ách sửa đền thờ (4-16)

  • Sy-ri xâm lược (17, 18)

  • Giê-hô-ách bị giết (19-21)

12  Vào năm thứ bảy triều đại vua Giê-hu,+ Giê-hô-ách+ lên ngôi vua và cai trị 40 năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ ông tên là Xi-bi-a người Bê-e-sê-ba.+  Giê-hô-ách tiếp tục làm điều đúng trong mắt Ðức Giê-hô-va suốt thời được thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa chỉ dẫn.  Tuy nhiên, các nơi cao+ không bị dẹp bỏ, dân chúng vẫn dâng vật tế lễ và khói tế lễ trên các nơi cao.  Giê-hô-ách nói với các thầy tế lễ: “Hãy lấy toàn bộ số tiền được mang đến nhà Ðức Giê-hô-va làm các lễ vật thánh,+ gồm số tiền đã quy định cho mỗi người,+ số tiền được nộp là giá trị ước tính cho một người và toàn bộ số tiền mà mỗi người được lòng thúc đẩy mang đến nhà Ðức Giê-hô-va.+  Các thầy tế lễ sẽ tự lấy chúng từ những người đóng góp* và dùng để sửa các chỗ hư hại* của nhà ấy”.+  Năm thứ hai mươi ba triều đại vua Giê-hô-ách, các thầy tế lễ vẫn chưa sửa các chỗ hư hại của đền thờ.+  Vua Giê-hô-ách gọi thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa+ và các thầy tế lễ khác đến và nói: “Sao các ông không sửa các chỗ hư hại của đền thờ? Ðừng lấy thêm tiền từ những người đóng góp nữa, trừ khi các ông dùng tiền ấy để sửa đền thờ”.+  Nghe vậy, các thầy tế lễ đều đồng ý không lấy tiền từ dân chúng nữa và cũng không nhận trách nhiệm sửa chữa đền thờ.  Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa lấy một cái rương,+ khoét một lỗ trên nắp và đặt nó cạnh bàn thờ, khi một người bước vào nhà Ðức Giê-hô-va thì nó nằm bên phải. Các thầy tế lễ giữ cửa sẽ bỏ vào rương ấy toàn bộ số tiền được mang đến nhà Ðức Giê-hô-va.+ 10  Mỗi khi thấy có nhiều tiền trong rương thì thư ký của vua cùng thầy tế lễ thượng phẩm đến lấy* rồi đếm số tiền đã được mang vào nhà Ðức Giê-hô-va.+ 11  Họ sẽ giao số tiền đã được đếm cho những người được bổ nhiệm quản lý việc sửa chữa nhà Ðức Giê-hô-va. Những người đó sẽ trả công cho các thợ gỗ và thợ xây đang làm việc tại nhà Ðức Giê-hô-va,+ 12  cùng với thợ hồ và thợ cắt đá. Họ cũng mua gỗ và đá đẽo để sửa các chỗ hư hại của nhà Ðức Giê-hô-va. Họ còn dùng số tiền ấy để trang trải mọi chi phí khác phát sinh khi sửa nhà ấy. 13  Tuy nhiên, không phần nào trong số tiền mà người ta mang đến nhà Ðức Giê-hô-va được dùng để làm các chậu bằng bạc, kéo cắt tim đèn, bát, kèn+ hay bất cứ thứ gì bằng vàng, bằng bạc dùng trong nhà Ðức Giê-hô-va.+ 14  Họ chỉ giao số tiền ấy cho những người làm việc và dùng chúng để sửa nhà Ðức Giê-hô-va. 15  Những người đã nhận tiền để trả lương cho các thợ không bị buộc phải khai trình sổ sách, vì họ là những người đáng tin cậy.+ 16  Tuy nhiên, số tiền dành cho lễ vật chuộc lỗi lầm+ và lễ vật chuộc tội không được mang đến nhà Ðức Giê-hô-va; chúng thuộc về các thầy tế lễ.+ 17  Lúc bấy giờ, vua Ha-xa-ên+ của Sy-ri đi lên đánh Ga-tha+ và chiếm được thành ấy. Sau đó ông quyết định tấn công Giê-ru-sa-lem.+ 18  Vua Giê-hô-ách của Giu-đa gửi cho vua Ha-xa-ên của Sy-ri mọi lễ vật thánh mà cha ông mình là Giê-hô-sa-phát, Giê-hô-ram và A-cha-xia, tức các vua của Giu-đa, đã biệt riêng ra thánh, luôn với những lễ vật thánh của mình cùng tất cả vàng trong các kho báu của nhà Ðức Giê-hô-va và cung điện.+ Vậy, Ha-xa-ên rút khỏi Giê-ru-sa-lem. 19  Những chuyện khác về lịch sử của Giê-hô-ách, tức mọi việc ông đã làm, chẳng phải đều được ghi trong sách lịch sử thời các vua của Giu-đa sao? 20  Tuy nhiên, các tôi tớ ông đã cùng nhau mưu phản ông.+ Họ giết Giê-hô-ách tại Gò,*+ trên con đường dẫn xuống Sin-la. 21  Các tôi tớ của ông là Giô-xa-ca con trai Si-mê-át và Giê-hô-xa-bát con trai Sô-mê là những kẻ đã giết ông.+ Họ chôn ông tại Thành Ða-vít cùng tổ phụ. Con trai ông là A-ma-xia lên ngôi kế vị.+

Chú thích

Hay “những người quen”.
Hay “chỗ nứt”.
Hay “bỏ vào bao”. Ds: “buộc lại”.
Hê: mil·loh. Một từ Hê-bơ-rơ có nghĩa là “làm đầy”.