Các vua quyển thứ hai 2:1-25

  • Ê-li-gia được đem đi trong cơn bão gió (1-18)

    • Ê-li-sê được áo choàng của Ê-li-gia (13, 14)

  • Ê-li-sê chữa lành nguồn nước Giê-ri-cô (19-22)

  • Hai con gấu xé xác những thằng bé ở Bê-tên (23-25)

2  Khi Ðức Giê-hô-va sắp đem Ê-li-gia+ lên trời trong một cơn bão gió+ thì Ê-li-gia và Ê-li-sê+ đã rời khỏi Ghinh-ganh.+  Ê-li-gia nói với Ê-li-sê: “Xin anh hãy ở lại đây, vì Ðức Giê-hô-va đã phái tôi đến Bê-tên”. Nhưng Ê-li-sê nói: “Thật như Ðức Giê-hô-va hằng sống và thật như ông đang sống, tôi sẽ không lìa khỏi ông”. Vậy, họ cùng đi xuống Bê-tên.+  Các con trai của những nhà tiên tri* ở Bê-tên đi ra gặp Ê-li-sê và nói: “Hôm nay, Ðức Giê-hô-va sẽ đem chúa của anh đi, ông ấy sẽ không dẫn đầu anh nữa. Anh có biết điều đó không?”.+ Ê-li-sê đáp: “Tôi biết. Xin hãy im lặng”.  Bấy giờ, Ê-li-gia nói với Ê-li-sê: “Này Ê-li-sê, xin anh hãy ở lại đây, vì Ðức Giê-hô-va đã phái tôi đến Giê-ri-cô”.+ Nhưng Ê-li-sê đáp: “Thật như Ðức Giê-hô-va hằng sống và thật như ông đang sống, tôi sẽ không lìa khỏi ông”. Vậy, họ cùng đi đến Giê-ri-cô.  Các con trai của những nhà tiên tri ở Giê-ri-cô đến gặp Ê-li-sê và nói: “Hôm nay, Ðức Giê-hô-va sẽ đem chúa của anh đi, ông ấy sẽ không dẫn đầu anh nữa. Anh có biết điều đó không?”. Ê-li-sê đáp: “Tôi biết. Xin hãy im lặng”.  Bấy giờ, Ê-li-gia nói với Ê-li-sê: “Xin anh hãy ở lại đây, vì Ðức Giê-hô-va đã phái tôi đến sông Giô-đanh”. Nhưng Ê-li-sê nói: “Thật như Ðức Giê-hô-va hằng sống và thật như ông đang sống, tôi sẽ không lìa khỏi ông”. Vậy, họ cùng nhau đi tiếp.  Rồi 50 người thuộc các con trai của những nhà tiên tri cũng đi và đứng nhìn họ từ đằng xa, còn Ê-li-gia và Ê-li-sê thì đứng cạnh sông Giô-đanh.  Ê-li-gia cuộn áo choàng+ rồi đập trên nước, nước sông rẽ ra hai bên. Vậy, cả hai đi qua trên đất khô.+  Khi họ vừa đi qua, Ê-li-gia liền nói với Ê-li-sê: “Trước khi tôi được đưa đi, hãy cho tôi biết điều anh muốn tôi làm cho anh”. Ê-li-sê đáp: “Xin cho tôi nhận gấp đôi+ phần* thần khí* của ông”.+ 10  Ê-li-gia nói: “Ðiều anh xin thật khó. Nếu anh nhìn thấy tôi khi tôi được đưa đi thì anh sẽ nhận được điều mình xin; nhưng nếu anh không nhìn thấy tôi thì anh sẽ không nhận được”. 11  Họ cùng đi với nhau, vừa đi vừa nói chuyện. Ðột nhiên, có một cỗ xe bằng lửa cùng những con ngựa lửa+ tách hai người ra, và Ê-li-gia lên trời trong một cơn bão gió.+ 12  Nhìn thấy điều ấy, Ê-li-sê kêu lớn: “Cha ơi, cha ơi! Chiến xa và kỵ binh của Y-sơ-ra-ên!”.+ Khi không còn nhìn thấy Ê-li-gia nữa, Ê-li-sê lấy áo mình và xé làm hai.+ 13  Sau đó, ông nhặt chiếc áo choàng+ Ê-li-gia làm rơi và quay lại đứng cạnh bờ sông Giô-đanh. 14  Ông dùng chiếc áo choàng ấy đập trên nước và nói: “Ðức Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời của Ê-li-gia, ở đâu?”. Khi ông đập nước, nước sông rẽ ra hai bên, rồi Ê-li-sê đi qua.+ 15  Khi các con trai của những nhà tiên tri ở Giê-ri-cô thấy ông từ đằng xa, họ nói: “Thần khí* của Ê-li-gia đã ngự trên Ê-li-sê”.+ Vậy, họ ra gặp và sấp mình trước mặt ông. 16  Họ nói: “Ðây, các tôi tớ ông có 50 người có khả năng. Xin để họ đi tìm chủ của ông. Có lẽ thần khí* Ðức Giê-hô-va đã đưa ông ấy lên, rồi ném ông ấy trên núi hoặc trong thung lũng”.+ Nhưng Ê-li-sê nói: “Ðừng sai họ đi”. 17  Tuy nhiên, họ cứ nài nỉ đến nỗi làm ông ái ngại, ông nói: “Sai họ đi đi”. Họ phái 50 người đi, những người ấy tìm kiếm trong ba ngày nhưng không tìm được Ê-li-gia. 18  Khi những người ấy trở về gặp Ê-li-sê, ông đang ở Giê-ri-cô.+ Ông nói với họ: “Chẳng phải tôi đã bảo các anh đừng đi sao?”. 19  Một thời gian sau, những người nam trong thành nói với Ê-li-sê rằng: “Thưa chủ của chúng tôi, ngài thấy đó, thành này có vị trí rất thuận lợi,+ nhưng nguồn nước thì không tốt và đất đai cằn cỗi”.* 20  Ê-li-sê đáp: “Hãy mang cho tôi một cái bát nhỏ và mới, rồi bỏ muối vào đó”. Họ mang bát muối đến cho ông. 21  Rồi ông đến chỗ nguồn nước, ném muối xuống+ và nói: “Ðức Giê-hô-va phán rằng: ‘Ta đã chữa lành nguồn nước này, nó sẽ không gây ra chết chóc hay vô sinh* nữa’”. 22  Nguồn nước được chữa lành cho đến tận ngày nay, đúng như lời được phán qua Ê-li-sê. 23  Ông rời nơi đó và đi lên Bê-tên. Dọc đường, một số thằng bé từ trong thành đi ra chế nhạo ông,+ chúng cứ nói rằng: “Ê, ông đầu hói, đi lên đi! Ông đầu hói, đi lên đi!”. 24  Ông quay lại nhìn và nhân danh Ðức Giê-hô-va mà nguyền rủa chúng. Sau đó, có hai con gấu cái+ từ trong rừng đi ra, xé xác 42 đứa trẻ.+ 25  Ê-li-sê đi tiếp đến núi Cạt-mên,+ và từ núi Cạt-mên ông trở lại Sa-ma-ri.

Chú thích

Cụm từ “các con trai của những nhà tiên tri” dường như nói đến một trường hướng dẫn dành cho các nhà tiên tri hoặc một hiệp hội các nhà tiên tri.
Hay “nhận hai phần”.
Hay “tinh thần”.
Hay “Tinh thần”.
Hay “gió”.
Cũng có thể là “đất đai làm cho sẩy thai”.
Cũng có thể là “sẩy thai”.