Thư thứ hai của Giăng 1:1-13

  • Lời chào (1-3)

  • Hãy tiếp tục bước theo chân lý (4-6)

  • Hãy coi chừng kẻ lừa gạt (7-11)

    • Ðừng chào hỏi (10, 11)

  • Kế hoạch viếng thăm và lời chào (12, 13)

 Tôi, một trưởng lão,* viết thư này cho người chị* được chọn cùng các con của chị, là những người tôi thật lòng yêu thương, không phải chỉ mình tôi mà hết thảy những người đã nhận biết chân lý cũng vậy.  Chúng tôi yêu anh em vì cớ chân lý, là chân lý luôn ở trong lòng chúng ta và sẽ ở cùng chúng ta mãi mãi.  Chúng ta sẽ được hưởng lòng nhân từ bao la, sự thương xót và bình an từ Ðức Chúa Trời là Cha cũng như từ Chúa Giê-su Ki-tô là Con của Cha, cùng với chân lý và tình yêu thương.  Tôi rất đỗi vui mừng vì biết một số người con của chị đang bước theo chân lý,+ như điều răn chúng ta đã nhận từ Cha.  Vậy hỡi chị, nay tôi xin chị điều này, ấy là chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau. (Tôi không viết cho chị một điều răn mới mà là điều chúng ta đã nhận từ lúc đầu).+  Tình yêu thương nghĩa là chúng ta tiếp tục bước theo các điều răn ngài.+ Như anh em đã nghe từ lúc đầu, điều răn của ngài là anh em phải tiếp tục bước đi trong tình yêu thương.  Vì nhiều kẻ lừa gạt đã vào thế gian,+ là những người không công nhận Chúa Giê-su Ki-tô đến trong thể xác thịt.+ Họ là kẻ lừa gạt và là kẻ chống lại Ðấng Ki-tô.+  Hãy coi chừng, hầu anh em không đánh mất những điều chúng tôi đã gắng công gây dựng, nhưng nhận được đầy đủ phần thưởng.+  Hễ ai vượt quá sự dạy dỗ của Ðấng Ki-tô và không còn ở trong sự dạy dỗ của ngài thì không có Ðức Chúa Trời.+ Ai luôn ở trong sự dạy dỗ đó thì có cả Cha lẫn Con.+ 10  Ai đến với anh em mà không mang theo sự dạy dỗ đó thì đừng tiếp vào nhà+ hay chào hỏi người ấy. 11  Vì ai chào người ấy là dự phần vào việc ác của người. 12  Dù có nhiều điều để viết cho anh em nhưng tôi không muốn viết bằng giấy và mực. Tôi hy vọng đến nói chuyện trực tiếp với anh em để niềm vui của anh em được trọn vẹn. 13  Con cái của người chị em của chị, là người được chọn, gửi lời chào chị.

Chú thích

Ds: “người đàn ông lớn tuổi”.
Ds: “quý bà”. Từ này có thể nói đến một hội thánh.