Thư thứ hai của Phi-e-rơ 3:1-18

  • Những kẻ chế giễu lờ đi sự hủy diệt sắp đến (1-7)

  • Ðức Giê-hô-va không chậm trễ (8-10)

  • Hãy xem xét mình phải thuộc loại người nào (11-16)

    • Trời mới và đất mới (13)

  • Hãy coi chừng, kẻo bị dẫn đi lạc lối (17, 18)

3  Hỡi anh em yêu dấu, nay tôi viết lá thư thứ hai cho anh em, và như trong thư thứ nhất, tôi khơi dậy khả năng suy nghĩ sáng suốt của anh em qua lời nhắc nhở,+  hầu anh em nhớ những lời trước đây của* các nhà tiên tri thánh, cùng mệnh lệnh của Chúa, là Ðấng Cứu Rỗi, đã được truyền qua các sứ đồ của anh em.  Trước hết, hãy biết điều này: Trong những ngày sau cùng sẽ có những kẻ chế giễu buông lời nhạo báng, làm theo ham muốn của riêng mình+  và nói: “Lời hứa về sự hiện diện* của ngài ở đâu?+ Từ ngày tổ phụ chúng ta an giấc, mọi thứ vẫn còn nguyên như từ lúc tạo ra thế gian”.+  Vì họ cố tình lờ đi sự kiện này: Thời xưa đã có trời, còn đất liền thì nhô cao hơn mặt nước và ở giữa nước bởi lời của Ðức Chúa Trời;+  và bởi những điều đó mà thế gian thời bấy giờ bị hủy diệt khi chìm ngập trong nước.+  Cũng bởi lời ấy mà trời đất hiện nay là để dành cho lửa, được giữ cho đến ngày phán xét và hủy diệt những kẻ không tin kính.+  Tuy nhiên, hỡi anh em yêu dấu, chớ bỏ qua điều này: Với Ðức Giê-hô-va,* một ngày như ngàn năm và ngàn năm như một ngày.+  Ðức Giê-hô-va* không chậm trễ về lời hứa của ngài+ như một số người nghĩ, nhưng ngài kiên nhẫn với anh em vì chẳng muốn bất cứ ai bị hủy diệt mà muốn mọi người đều ăn năn.+ 10  Nhưng ngày của Ðức Giê-hô-va*+ sẽ đến như kẻ trộm,+ lúc ấy trời sẽ qua đi+ với một tiếng rầm,* còn các thành phần sẽ tan biến bởi sức nóng cực độ, đất và mọi công trình trên nó sẽ bị phơi bày.*+ 11  Vì mọi điều ấy sẽ bị tan biến như thế, nên anh em hãy xem xét mình phải thuộc loại người nào trong cách ăn ở thánh khiết và những việc làm thể hiện lòng sùng kính, 12  trong khi chờ đợi và ghi nhớ* sự hiện diện của ngày Ðức Giê-hô-va,*+ bởi ngày ấy mà trời sẽ bị hủy diệt+ trong lửa và các thành phần sẽ bị tan chảy bởi sức nóng cực độ! 13  Nhưng sẽ có trời mới và đất mới mà chúng ta đang chờ đợi theo lời hứa của ngài,+ và nơi đó sự công chính sẽ ngự trị.+ 14  Vậy, hỡi anh em yêu dấu, vì anh em đang chờ đợi những điều ấy nên hãy gắng hết sức để cuối cùng được ngài xét thấy là không tì, không vết và có sự hòa thuận.+ 15  Hơn nữa, hãy xem sự kiên nhẫn của Chúa chúng ta là sự cứu rỗi, như anh Phao-lô yêu dấu của chúng ta cũng có viết cho anh em, theo sự khôn ngoan anh ấy được ban.+ 16  Thật vậy, anh Phao-lô đã viết về những điều ấy trong các lá thư của mình. Tuy nhiên, trong đó có một số điểm khó hiểu; những người thiếu hiểu biết* và không vững vàng đang bóp méo những điểm ấy, như họ cũng làm với các phần khác của Kinh Thánh và bởi thế mà chuốc lấy sự hủy diệt. 17  Vậy, hỡi anh em yêu dấu, vì biết trước những điều đó nên anh em hãy coi chừng, kẻo bị dẫn đi lạc lối bởi sự sai lầm của những kẻ gian ác ấy, để rồi đánh mất lòng kiên định.*+ 18  Nhưng hãy tiếp tục đón nhận thêm ân huệ* cùng sự hiểu biết về Chúa Giê-su Ki-tô là Ðấng Cứu Rỗi của chúng ta. Nguyện ngài được vinh hiển từ nay cho đến mãi mãi. A-men.

Chú thích

Hay “những điều được báo trước bởi”.
Tức là bị phơi bày bằng lửa.
Hay “tiếng vèo”.
Hay “tha thiết mong muốn”. Ds: “đẩy nhanh”.
Hay “thiếu sự dạy dỗ”.
Hay “sự vững vàng”.
Hay “sự nhân từ bao la”.