Thư thứ ba của Giăng 1:1-14

  • Lời chào và lời cầu nguyện (1-4)

  • Lời khen Gai-út (5-8)

  • Ði-ô-trép tham vọng (9, 10)

  • Ðê-mê-tri-ơ được mọi người làm chứng tốt (11, 12)

  • Kế hoạch viếng thăm và lời chào (13, 14)

 Tôi, một trưởng lão,* gửi cho người anh em yêu dấu là Gai-út, người tôi thật lòng yêu thương.  Hỡi anh yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh luôn được thịnh vượng trong mọi sự và dồi dào sức khỏe, như anh hiện đang có.  Tôi rất đỗi vui mừng khi các anh em đến và làm chứng rằng anh đang giữ vững chân lý, như anh vẫn bước theo chân lý.+  Không có gì khiến tôi vui mừng* hơn là nghe rằng con cái tôi tiếp tục bước theo chân lý.+  Hỡi anh yêu dấu, anh thể hiện lòng trung tín qua những gì anh làm cho các anh em, dù chưa quen biết họ.+  Họ đã làm chứng trước hội thánh về tình yêu thương của anh. Xin hãy tiễn họ theo cách đẹp lòng Ðức Chúa Trời.+  Bởi họ đi vì danh ngài, chẳng lấy gì+ của người ngoại.  Vậy nên, chúng ta có bổn phận tỏ lòng hiếu khách với những anh em như thế,+ hầu trở thành cộng sự của họ trong chân lý.+  Tôi đã viết vài lời cho hội thánh, nhưng Ði-ô-trép, là kẻ ưa đứng đầu trong vòng họ,+ không chấp nhận bất cứ lời nào từ chúng tôi với lòng tôn trọng.+ 10  Vì thế, nếu đến, tôi sẽ nêu ra các việc anh ta đang làm, chẳng hạn như lan truyền lời nói hiểm độc về chúng tôi.*+ Thế vẫn chưa đủ, anh ta lại không chịu tiếp đón các anh+ với lòng tôn trọng, còn ai muốn tiếp đón họ thì anh ta cố ngăn cản và đuổi khỏi hội thánh. 11  Hỡi anh yêu dấu, đừng bắt chước điều xấu nhưng hãy bắt chước điều tốt.+ Ai làm điều tốt thì thuộc về Ðức Chúa Trời.+ Ai làm điều xấu thì không thấy Ðức Chúa Trời.+ 12  Ðê-mê-tri-ơ được mọi người và chính chân lý làm chứng tốt. Ðúng thế, chúng tôi cũng làm chứng về anh ấy, và anh biết lời chứng của chúng tôi là thật. 13  Tôi có nhiều điều để viết cho anh, nhưng không muốn viết tiếp bằng bút và mực. 14  Tuy nhiên, tôi hy vọng sớm gặp anh, và chúng ta sẽ nói chuyện trực tiếp với nhau. Chúc anh bình an. Các bạn ở đây gửi lời chào đến anh. Xin gửi lời chào của tôi đến các bạn ở đó, theo đích danh từng người.

Chú thích

Ds: “người đàn ông lớn tuổi”.
Cũng có thể là “biết ơn”.
Ds: “tán gẫu về chúng tôi bằng những lời độc ác”.