A-mốt 7:1-17

  • Khải tượng cho thấy sự kết thúc của Y-sơ-ra-ên gần kề (1-9)

    • Châu chấu (1-3), lửa (4-6), dây dọi (7-9)

  • A-mốt bị ngăn không cho nói tiên tri (10-17)

7  Ðây là điều Chúa Tối Thượng Giê-hô-va đã tỏ cho tôi: Kìa! Ngài sai một đàn châu chấu đi lúc vụ mùa sau* bắt đầu. Ðó là vụ mùa sau khi cỏ của vua đã được cắt.  Khi đàn châu chấu ăn hết cây cỏ trong xứ, tôi nói: “Ôi Chúa Tối Thượng Giê-hô-va, xin hãy tha thứ!+ Làm sao Gia-cốp sống nổi?* Vì người đã yếu rồi!”.+  Vậy nên, Ðức Giê-hô-va đã xem xét lại.*+ Ðức Giê-hô-va phán: “Ðiều đó sẽ không xảy ra”.  Ðây là điều Chúa Tối Thượng Giê-hô-va đã tỏ cho tôi: Kìa! Chúa Tối Thượng Giê-hô-va ra lệnh trừng phạt bằng lửa. Lửa đốt cạn biển sâu mênh mông và thiêu rụi một phần đất đai.  Tôi nói: “Ôi Chúa Tối Thượng Giê-hô-va, xin đừng để điều đó xảy ra!+ Làm sao Gia-cốp sống nổi?* Vì người đã yếu rồi!”.+  Vậy nên, Ðức Giê-hô-va đã xem xét lại.*+ Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán: “Ðiều đó cũng sẽ không xảy ra”.  Ðây là điều ngài đã tỏ cho tôi: Kìa! Ðức Giê-hô-va đứng trên một bức tường được xây với một dây dọi, trong tay ngài cầm một dây dọi.  Ðức Giê-hô-va hỏi tôi: “A-mốt, con thấy gì?”. Tôi trả lời: “Thưa, một dây dọi”. Rồi Ðức Giê-hô-va phán: “Này, ta đang đặt một dây dọi giữa dân Y-sơ-ra-ên của ta. Ta sẽ không dung tha cho chúng nữa.+  Các nơi cao của Y-sác+ sẽ bị bỏ hoang, những nơi thánh của Y-sơ-ra-ên sẽ bị tàn phá;+ ta sẽ đến đánh nhà Giê-rô-bô-am bằng gươm”.+ 10  Thầy tế lễ của Bê-tên+ là A-ma-xia gửi thông điệp sau cho vua Giê-rô-bô-am+ của Y-sơ-ra-ên: “A-mốt đang âm mưu chống lại ngài ngay giữa nhà Y-sơ-ra-ên.+ Xứ này không thể chịu nổi những lời của hắn.+ 11  Vì A-mốt đã nói rằng: ‘Giê-rô-bô-am sẽ chết bởi gươm, còn Y-sơ-ra-ên chắc chắn sẽ bị lưu đày khỏi xứ mình’”.+ 12  Sau đó, A-ma-xia bảo A-mốt: “Hỡi người thấy khải tượng, hãy chạy trốn đến xứ Giu-đa. Hãy kiếm ăn* tại đó và nói tiên tri tại đó.+ 13  Nhưng ngươi không được nói tiên tri ở Bê-tên nữa,+ vì đây là nơi thánh của vua+ và đền thờ của vương quốc”. 14  A-mốt đáp lời A-ma-xia: “Tôi không phải là nhà tiên tri cũng chẳng phải con trai của một nhà tiên tri. Tôi là một người chăn+ và chăm sóc cây sung.* 15  Nhưng Ðức Giê-hô-va đã đưa tôi đi khỏi bầy mà tôi chăn, và Ðức Giê-hô-va phán với tôi rằng: ‘Hãy nói tiên tri cho dân Y-sơ-ra-ên của ta’.+ 16  Bây giờ, hãy nghe lời phán của Ðức Giê-hô-va: ‘Ngươi nói rằng: “Ðừng tiên tri nghịch lại Y-sơ-ra-ên+ và đừng rao truyền+ nghịch lại nhà Y-sác”. 17  Vì thế, Ðức Giê-hô-va phán: “Vợ ngươi sẽ trở thành kỹ nữ trong thành, con trai và con gái ngươi sẽ ngã bởi gươm. Ðất đai ngươi sẽ bị chia bằng dây đo và chính ngươi sẽ chết nơi xứ ô uế. Y-sơ-ra-ên chắc chắn sẽ bị lưu đày khỏi xứ mình”’”.+

Chú thích

Tức là vào tháng 1 và tháng 2.
Ds: “trỗi dậy”.
Hay “lấy làm tiếc”.
Ds: “trỗi dậy”.
Hay “lấy làm tiếc”.
Ds: “ăn bánh”.
Hay “châm trái sung”.