A-mốt 8:1-14

  • Khải tượng về giỏ trái cây mùa hè (1-3)

  • Những kẻ áp bức bị kết án (4-14)

    • Nạn đói về thiêng liêng (11)

8  Ðây là điều Chúa Tối Thượng Giê-hô-va đã tỏ cho tôi: Kìa! Có một giỏ trái cây mùa hè.  Rồi ngài hỏi: “A-mốt, con thấy gì?”. Tôi đáp: “Thưa, một giỏ trái cây mùa hè”. Ðức Giê-hô-va phán: “Sự kết thúc đã đến trên dân Y-sơ-ra-ên của ta. Ta sẽ không dung tha cho chúng nữa.+  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán: ‘Vào ngày đó, những bài ca của đền thờ sẽ trở thành lời than khóc.+ Nhiều xác chết sẽ bị ném khắp nơi.+ Hãy im lặng!’.   Hãy nghe đây, hỡi những kẻ giẫm đạp người nghèoVà ép người khiêm hòa của xứ vào đường cùng,+   Các ngươi nói rằng: ‘Khi nào lễ trăng mới kết thúc+ để chúng ta bán ngũ cốc? Khi nào ngày Sa-bát+ kết thúc để chúng ta bán ngũ cốc? Ðể chúng ta làm ê-pha* nhỏ điVà siếc-lơ* nặng hơn,Ðể làm lệch cân gian dối của chúng ta;+   Ðể chúng ta dùng bạc mua kẻ túng thiếu,Ðổi một đôi giày lấy kẻ nghèo hèn+Và bán phần ngũ cốc không dùng được’.   Ðức Giê-hô-va chỉ Niềm Hãnh Diện của Gia-cốp+ mà thề rằng: ‘Ta sẽ không bao giờ quên những việc làm của chúng.+   Vì thế, xứ* sẽ run rẩy,Mọi cư dân nó sẽ than khóc.+ Chẳng phải cả xứ sẽ dâng lên như sông Nin,Rồi tràn ra và hạ xuống như sông Nin của Ai Cập sao?’.+   Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán: ‘Vào ngày ấy, ta sẽ khiến mặt trời lặn lúc giữa trưa,Ta sẽ khiến xứ tối tăm vào một ngày tươi sáng.+ 10  Ta sẽ khiến những kỳ lễ của các ngươi thành sự than khóc,+Khiến mọi bài hát thành bài bi ca. Ta sẽ quấn vải thô quanh mọi hông và khiến mọi đầu đều trọc. Ta sẽ làm cho ngày ấy như ngày than khóc đứa con trai duy nhất,Và kết cuộc của ngày ấy sẽ như ngày đắng cay’. 11  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán: ‘Này! Sẽ đến những ngày ta giáng nạn đói trên xứ,Chẳng phải đói về bánh cũng chẳng phải khát về nước,Nhưng đói vì không được nghe lời phán của Ðức Giê-hô-va.+ 12  Chúng sẽ đi lảo đảo từ biển này đến biển kia,Từ phương bắc đến phương đông. Chúng sẽ đi đây đó tìm lời Ðức Giê-hô-va mà chẳng thấy. 13  Vào ngày ấy, các trinh nữ xinh đẹp sẽ ngất xỉu,Các trai trẻ cũng vậy, vì cớ cơn khát; 14  Ðó là những kẻ chỉ tội lỗi của Sa-ma-ri+ mà thề và nói rằng: “Hỡi Ðan, thật như thần của ngươi hằng sống!”,+“Thật như con đường của Bê-e-sê-ba+ hằng sống!”. Chúng sẽ ngã và không trỗi dậy nữa’”.+

Chú thích

Hay “đất”.