A-mốt 9:1-15

  • Không thoát khỏi sự phán xét của Ðức Chúa Trời (1-10)

  • Lều của Ða-vít sẽ được dựng lại (11-15)

9  Tôi thấy Ðức Giê-hô-va+ ngự bên trên bàn thờ, ngài phán: “Hãy đập vào đầu trụ thì các nền sẽ rúng động. Hãy chặt đầu chúng, ta sẽ giết những kẻ còn lại bằng gươm. Sẽ không ai trốn được, chẳng ai thoát nổi.+   Dù chúng có đào xuống tận mồ mả,*Tay ta cũng sẽ lôi chúng ra;Dù chúng có lên trời,Ta cũng sẽ đem chúng xuống.   Dù chúng trốn trên đỉnh Cạt-mên,Ta cũng sẽ tìm ra và bắt chúng.+ Dù chúng ẩn mình dưới đáy biển để tránh khỏi mắt ta,Ta cũng sẽ sai rắn cắn chúng.   Dù chúng bị lưu đày trước mặt kẻ thù,Ta cũng sẽ ra lệnh cho gươm giết chúng tại đó;+Ta sẽ để mắt trên chúng nhằm giáng họa chứ chẳng phải phước.+   Vì Chúa Tối Thượng, Ðức Giê-hô-va vạn quân, là đấng đụng đến xứ,*Nên xứ tan chảy+ và mọi cư dân đều than khóc;+Cả xứ sẽ dâng lên như sông NinVà hạ xuống như sông Nin của Ai Cập.+   ‘Ðấng xây cầu thang của mình trên các tầng trờiVà lập công trình kiến trúc* trên đất,Ðấng gọi nước của biển lênÐể trút chúng xuống mặt đất,+Danh ngài là Giê-hô-va’.+   Ðức Giê-hô-va phán: ‘Hỡi dân Y-sơ-ra-ên, đối với ta, chẳng phải các ngươi giống như con cháu người Cút-sơ sao? Chẳng phải ta đã mang Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập,+Mang dân Phi-li-tia ra khỏi Cơ-rết+ và dân Sy-ri ra khỏi Ki-rơ sao?’.+   ‘Kìa! Chúa Tối Thượng Giê-hô-va đang để mắt đến vương quốc tội lỗiVà sẽ tiêu diệt nó khỏi mặt đất.+ Nhưng ta sẽ không tiêu diệt hết nhà Gia-cốp’.+ Ðức Giê-hô-va phán vậy.   ‘Kìa! Ta đang ban lệnhVà sẽ làm rung chuyển nhà Y-sơ-ra-ên giữa mọi dân tộc,+Như người ta lắc cái râyVà không một viên sỏi nào rơi xuống đất. 10  Mọi kẻ tội lỗi trong dân ta sẽ chết bởi gươm,Ấy là những kẻ đang nói rằng: “Tai họa sẽ không tới gần hay đụng đến chúng ta đâu”’. 11  ‘Vào ngày đó, ta sẽ dựng lại lều* đã sập của Ða-vít,+Ta sẽ sửa các lỗ thủngVà khôi phục những nơi hoang tàn;Ta sẽ xây lại nó như những ngày xa xưa,+ 12  Ðể họ có thể chiếm những gì còn lại của Ê-đôm+Cùng hết thảy các nước từng được gọi bằng danh ta’. Ðức Giê-hô-va, đấng thực hiện những điều ấy, phán vậy. 13  Ðức Giê-hô-va phán: ‘Kìa! Sẽ đến những ngày,Người cày bắt kịp thợ gặt,Người đạp nho bắt kịp người gieo hạt;+Các núi sẽ trào ra rượu ngọt+Và các đồi sẽ tuôn tràn rượu ấy.*+ 14  Ta sẽ đem những người bị lưu đày thuộc dân Y-sơ-ra-ên của ta trở về,+Họ sẽ xây lại các thành hoang vu rồi sinh sống trong đó;+Họ sẽ trồng vườn nho và uống rượu,+Họ sẽ làm vườn và ăn trái’.+ 15  ‘Ta sẽ trồng họ trong đất của họ,Họ sẽ chẳng bao giờ bị nhổ điKhỏi đất mà ta đã ban cho’.+ Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi phán vậy”.

Chú thích

Hay “Sê-ôn”, tức là mồ mả chung của nhân loại. Xem Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “đất”.
Hay “lập vòm”.
Hay “chòi”.
Ds: “sẽ tan chảy”.