Công vụ các sứ đồ 1:1-26

  • Lời dành cho Thê-ô-phi-lơ (1-5)

  • Làm chứng cho đến tận cùng trái đất (6-8)

  • Chúa Giê-su được cất lên trời (9-11)

  • Các môn đồ nhóm lại trong sự hợp nhất (12-14)

  • Ma-thia được chọn để thay thế Giu-đa (15-26)

1  Anh Thê-ô-phi-lơ thân mến, trong sách thứ nhất, tôi viết về mọi điều Chúa Giê-su đã làm và dạy từ lúc ban đầu+  cho đến ngày ngài được cất lên,+ sau khi ngài nhờ thần khí thánh mà ban các chỉ thị cho những sứ đồ mình đã chọn.+  Sau khi đã chịu đau đớn, ngài cho họ thấy nhiều bằng chứng vững chắc là mình đang sống;+ trong 40 ngày, ngài hiện ra nhiều lần với họ và nói về Nước Ðức Chúa Trời.+  Trong lúc nhóm lại với họ, ngài phán dặn: “Ðừng ra khỏi Giê-ru-sa-lem,+ nhưng cứ chờ đợi điều Cha hứa+ mà tôi đã nói với anh em;  vì Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước, nhưng ít ngày nữa anh em sẽ được báp-têm bằng thần khí thánh”.+  Trong một buổi họp, họ hỏi ngài: “Thưa Chúa, nay có phải là lúc ngài khôi phục vương quốc Y-sơ-ra-ên không?”.+  Ngài đáp: “Anh em không cần biết thì giờ hay kỳ hạn, là điều chỉ mình Cha có quyền quyết định.+  Nhưng anh em sẽ nhận được quyền năng khi thần khí thánh đến trên anh em,+ và anh em sẽ làm chứng+ về tôi tại Giê-ru-sa-lem,+ khắp xứ Giu-đê, Sa-ma-ri,+ cho đến tận cùng trái đất”.+  Sau khi nói những lời ấy, ngài được cất lên trước mắt họ, rồi một đám mây che khuất ngài và họ không thấy ngài nữa.+ 10  Trong lúc họ chăm chú nhìn lên trời khi ngài đang được cất lên, bỗng có hai người nam mặc áo trắng+ đứng cạnh họ 11  và nói: “Hỡi những người Ga-li-lê, sao các anh đứng nhìn lên trời vậy? Chúa Giê-su này đã rời các anh và được tiếp lên trời, ngài sẽ trở lại* y như cách các anh thấy ngài lên trời”. 12  Rồi họ trở về Giê-ru-sa-lem+ từ một ngọn núi gọi là núi Ô-liu; núi ấy gần Giê-ru-sa-lem, chỉ cách chừng một cây số.* 13  Về đến nơi, họ lên căn phòng trên lầu mà họ đang ở. Có Phi-e-rơ cùng với Giăng, Gia-cơ, Anh-rê, Phi-líp, Thô-ma, Ba-tô-lô-mê, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con A-phê, Si-môn người sốt sắng và Giu-đa con Gia-cơ.+ 14  Tất cả những người ấy cùng với một số phụ nữ,+ Ma-ri mẹ Chúa Giê-su và các em trai ngài+ đều đồng tâm bền lòng cầu nguyện. 15  Trong những ngày đó, Phi-e-rơ đứng dậy giữa các anh em (có khoảng 120 người nhóm lại) và nói: 16  “Thưa anh em, câu Kinh Thánh mà thần khí thánh đã tiên tri qua Ða-vít về Giu-đa,+ kẻ dẫn đường cho những người bắt Chúa Giê-su,+ phải được ứng nghiệm. 17  Vì hắn từng là một người trong số chúng tôi+ và được dự phần trong thánh chức này. 18  (Thế nên, hắn đã mua một mảnh đất bằng tiền công bất chính,+ rồi ngã đâm đầu xuống, vỡ bụng và ruột đổ ra hết.+ 19  Hết thảy cư dân Giê-ru-sa-lem đều biết chuyện này nên gọi mảnh đất đó theo tiếng của họ là A-ken-đa-ma, tức là “Mảnh Ðất Máu”). 20  Vì trong sách Thi thiên có viết rằng: ‘Nguyện nhà hắn nên hoang vu, tại đó không có người ở’+ và ‘Nguyện chức giám thị hắn về tay người khác’.+ 21  Vậy, phải thay thế hắn bằng một trong những người nam đã kết hợp với chúng tôi suốt thời gian Chúa Giê-su ở* giữa chúng tôi, 22  từ lúc ngài được Giăng làm phép báp-têm+ cho đến ngày rời chúng tôi và được tiếp lên trời.+ Người ấy cũng phải chứng kiến sự sống lại của ngài như chúng tôi”.+ 23  Thế là họ đề cử hai người: Giô-sép gọi là Ba-sa-ba, cũng gọi là Giúc-tu, và Ma-thia. 24  Rồi họ cầu nguyện rằng: “Lạy Ðức Giê-hô-va,* là đấng biết lòng mọi người,+ xin cho chúng con biết ngài chọn ai trong hai người này 25  hầu nhận thánh chức và cương vị sứ đồ mà Giu-đa đã bỏ để đi đến chỗ riêng mình”.+ 26  Vậy họ bắt thăm,+ thăm trúng nhằm Ma-thia, và ông được kể vào hàng sứ đồ cùng với 11 người kia.*

Chú thích

Ds: “đến”.
Ds: “một quãng đường của ngày Sa-bát”. Quãng đường mà người Do Thái được phép đi trong ngày Sa-bát.
Ds: “đi lại”.
Tức là được xem giống như 11 sứ đồ kia.