Châm ngôn 12:1-28

  • Ai ghét lời khiển trách là thiếu lý trí (1)

  • “Lời nói thiếu suy nghĩ như bao nhát gươm đâm” (18)

  • Ðẩy mạnh sự bình an đem lại niềm vui mừng (20)

  • Môi dối trá đáng ghê tởm đối với Ðức Giê-hô-va (22)

  • Nỗi lo khiến lòng nặng trĩu (25)

12  Ai yêu sự sửa dạy là yêu tri thức,+Ai ghét lời khiển trách là thiếu lý trí.+   Người lành được Ðức Giê-hô-va chấp thuận,Nhưng kẻ lắm mưu ác bị ngài kết án.+   Chẳng ai nhờ tội ác mà đứng vững được,+Nhưng rễ người công chính sẽ không lay chuyển.   Người vợ có tài đức là vương miện cho chồng,+Còn người vợ làm điều đáng xấu hổ thì như sự mục nát trong xương chồng.+   Các tư tưởng của người công chính đều đúng đắn,Nhưng sự hướng dẫn của kẻ gian ác là dối trá.   Lời lẽ kẻ gian ác là cuộc phục kích chết người,+Nhưng miệng người ngay thẳng là sự giải cứu.+   Khi kẻ gian ác bị đánh đổ, chúng không còn nữa,Nhưng nhà người công chính sẽ vẫn đứng vững.+   Một người nhờ miệng dè dặt mà được ngợi khen,+Còn kẻ có lòng gian xảo sẽ bị coi khinh.+   Thà làm người tầm thường mà có một tôi tớ,Còn hơn là tự tôn mà chẳng có miếng ăn.+ 10  Người công chính chăm sóc súc vật mình,+Nhưng ngay cả sự thương xót của bọn gian ác cũng là tàn nhẫn. 11  Ai cày cấy ruộng đất mình sẽ no nê vật thực,+Còn ai chạy theo điều vô ích là thiếu sự khôn sáng.* 12  Kẻ gian ác thèm muốn thứ mà bọn xấu bắt được,Nhưng rễ của những người công chính sinh ra bông trái. 13  Kẻ dữ mắc bẫy bởi môi tội lỗi mình,+Nhưng người công chính được thoát khỏi khốn khổ. 14  Bởi bông trái miệng mình, một người no thỏa điều lành;+Từ công việc tay mình, chính người sẽ nhận phần thưởng. 15  Ðường kẻ dại dột là đúng trong mắt mình,+Nhưng người khôn ngoan biết tiếp nhận lời khuyên.+ 16  Kẻ dại dột liền* để lộ sự bực bội,+Người khôn khéo thì bỏ qua lời sỉ vả. 17  Người làm chứng trung tín sẽ nói sự thật,*Còn nhân chứng giả dối nói điều gian trá. 18  Lời nói thiếu suy nghĩ như bao nhát gươm đâm,Nhưng lưỡi người khôn ngoan là phương thuốc chữa lành.+ 19  Môi chân thật sẽ còn đến mãi mãi,+Lưỡi dối trá chỉ tồn tại giây lát.+ 20  Trong lòng kẻ mưu toan điều ác có sự gian dối,Nhưng người đẩy mạnh sự bình an có niềm vui mừng.+ 21  Tai hại chẳng xảy đến cho người công chính,+Nhưng bọn gian ác sẽ no nê thảm họa.+ 22  Môi dối trá thì đáng ghê tởm đối với Ðức Giê-hô-va,+Nhưng người hành động cách trung tín làm đẹp lòng ngài. 23  Người khôn khéo thì giữ kín điều mình biết,Nhưng lòng kẻ dại bộc lộ cái dại hắn.+ 24  Tay người cần mẫn sẽ được cai trị,+Còn tay biếng nhác phải làm lao dịch.+ 25  Nỗi lo trong lòng khiến lòng nặng trĩu,*+Nhưng một lời lành khiến lòng phấn chấn.+ 26  Người công chính tìm kiếm các đồng cỏ mình,Nhưng đường lối kẻ ác dẫn chúng đi lạc. 27  Kẻ lười biếng không đuổi theo con mồi,+Nhưng sự cần mẫn là vốn quý của một người. 28  Lối sự công chính dẫn đến sự sống;+Trên nẻo của nó, không có sự chết.

Chú thích

Ds: “thiếu tấm lòng”.
Hay “ngay ngày đó”.
Ds: “điều công chính”.
Hay “khiến người buồn nản”.