Châm ngôn 13:1-25

  • Người tìm lời khuyên là khôn ngoan (10)

  • Ước vọng bị trì hoãn khiến lòng đau đớn (12)

  • Sứ thần trung tín đem sự chữa lành (17)

  • Bước đi với người khôn ngoan sẽ nên khôn ngoan (20)

  • Sửa dạy là thể hiện tình yêu thương (24)

13  Con khôn ngoan tiếp nhận sự sửa dạy của cha,+Ðứa nhạo báng chẳng nghe lời quở trách.+   Bởi bông trái miệng mình, một người sẽ hưởng điều lành,+Nhưng dục vọng của bọn xảo trá hướng về điều hung bạo.   Người canh giữ miệng mình là bảo toàn mạng sống,+Nhưng kẻ hở môi quá đi đến chỗ hủy hoại.+   Kẻ lười thèm muốn nhưng chẳng có gì,+Còn người cần mẫn sẽ được thỏa thuê.+   Người công chính ghét lời nói dối,+Nhưng bọn gian ác làm điều gây xấu hổ nhuốc nhơ.   Sự công chính che chở người có đường trọn vẹn,+Nhưng sự gian ác đánh đổ kẻ tội lỗi.   Có người ra vẻ giàu mà chẳng có gì,+Có người ra vẻ nghèo mà lại lắm của.   Người giàu lấy của chuộc mạng sống,+Nhưng người nghèo chẳng bị ai đe dọa.*+   Ánh sáng người công chính chiếu rạng,*+Ðèn kẻ ác rồi sẽ tắt ngấm.+ 10  Sự tự phụ* chỉ dẫn đến xung đột,+Nhưng sự khôn ngoan thuộc về những người tìm lời khuyên.*+ 11  Của mau chóng có được* sẽ cạn đi,+Của góp nhặt từng chút sẽ thêm lên. 12  Ước vọng bị trì hoãn khiến cho lòng đau đớn,+Nhưng ước muốn được thành là một cây sự sống.+ 13  Ai khinh sự dạy bảo* ắt phải trả giá,+Nhưng ai trọng điều răn sẽ được ban thưởng.+ 14  Lời dạy* của người khôn ngoan là một nguồn sự sống,+Hầu giúp người ta tránh các bẫy sự chết. 15  Ai sáng suốt tinh tường lấy được lòng người,Còn những kẻ xảo trá, đường đầy trắc trở. 16  Người khôn khéo hành động với tri thức,+Kẻ dại dột phơi bày cái dại hắn.+ 17  Sứ giả gian ác sẽ gặp điều xấu,+Sứ thần trung tín đem sự chữa lành.+ 18  Ai lờ đi sự sửa dạy sẽ chịu nghèo khổ nhuốc nhơ,Ai tiếp nhận sự sửa trị sẽ được tôn vinh.+ 19  Ước muốn được thành là điều ngọt ngào cho tâm hồn,+Nhưng lìa bỏ cái xấu là điều đáng ghét với kẻ ngu muội.+ 20  Ai bước đi với người khôn ngoan sẽ nên khôn ngoan,+Ai giao thiệp với kẻ ngu muội sẽ chịu thiệt hại.+ 21  Tai vạ bám sát kẻ tội lỗi,+Nhưng sự thịnh vượng thưởng cho người công chính.+ 22  Người lành để lại di sản cho con cháu mình,Nhưng tài sản của kẻ tội lỗi để dành cho người công chính.+ 23  Ruộng người nghèo đã cày sinh nhiều hoa lợi,Nhưng nó* có thể bị quét sạch vì sự bất công. 24  Ai kiêng roi vọt là ghét con mình,+Còn ai thương con năng* sửa dạy nó.+ 25  Người công chính được ăn và no dạ,+Nhưng bụng lũ gian ác thì trống rỗng.+

Chú thích

Ds: “chẳng phải nghe lời quở trách”.
Ds: “vui mừng”.
Hay “những người bàn luận với nhau”.
Hay “Của phù vân”.
Hay “lời”.
Hay “Luật”.
Hay “người”.
Cũng có thể là “nhanh chóng”.