Châm ngôn 21:1-31

  • Ðức Giê-hô-va hướng lòng vua tùy ý ngài (1)

  • Ðiều phải tốt hơn vật tế lễ (3)

  • Cần mẫn dẫn tới thành công (5)

  • Kẻ không nghe người thấp hèn, chẳng ai nghe hắn (13)

  • Không có sự khôn ngoan nào chống lại Ðức Giê-hô-va (30)

21  Lòng vua như dòng nước trong tay Ðức Giê-hô-va.+ Ngài hướng nó về đâu tùy ý ngài.+   Ðường lối của một người thảy đều đúng theo mắt mình,+Nhưng Ðức Giê-hô-va dò xét tấm lòng.*+   Làm điều đúng điều phảiThì đẹp lòng Ðức Giê-hô-va hơn là vật tế lễ.+   Cặp mắt cao ngạo và lòng ngạo mạn,Ấy là ngọn đèn soi dẫn kẻ ác và là tội lỗi.+   Kế hoạch người cần mẫn hẳn dẫn tới thành công,*+Nhưng mọi kẻ hấp tấp ắt đi đến đói nghèo.+   Của báu có được nhờ lưỡi dối tráNhư màn sương tan biến, như cạm bẫy chết người.*+   Sự hung bạo của kẻ ác sẽ quét chúng đi,+Bởi vì bọn chúng không chịu làm theo công lý.   Ðường lối kẻ có tội là cong vẹo,Việc làm người trong sạch thì ngay thẳng.+   Thà ở một góc trên mái,Hơn ở cùng nhà với người vợ hay cãi.*+ 10  Kẻ ác thèm muốn điều xấu xa;+Hắn chẳng làm ơn cho người khác.+ 11  Phạt kẻ chế giễu thì người thiếu kinh nghiệm trở nên khôn hơn;Cho người khôn ngoan sự sáng suốt thì người được thêm tri thức.*+ 12  Ðấng Công Chính quan sát nhà kẻ ác;Ngài đẩy bọn ác xuống chốn hủy hoại.+ 13  Kẻ nào bưng tai khi người thấp hèn van nàiCũng sẽ kêu cầu mà chẳng được ai đáp lại.+ 14  Quà biếu tặng kín đáo xoa dịu cơn giận dữ,+Của hối lộ lén lút làm nguôi trận lôi đình. 15  Làm theo công lý là niềm vui cho người công chính,+Nhưng là nỗi kinh khủng với bọn quen thói làm dữ. 16  Kẻ đi chệch lối của sự sáng suốtSẽ phải nằm xuống với những kẻ chết.*+ 17  Kẻ yêu sự vui chơi sẽ trở nên nghèo khó;+Kẻ yêu rượu và dầu sẽ chẳng được giàu có. 18  Kẻ gian ác là giá chuộc cho người công chính,Kẻ xảo trá sẽ phải thế chỗ người ngay thẳng.+ 19  Thà ở nơi hoang mạc,Hơn ở với người vợ hay cãi* và cáu gắt.+ 20  Nhà người khôn ngoan có của báu và dầu,+Nhưng kẻ ngu muội có là ăn tiêu hết.+ 21  Ai theo đuổi sự công chính cùng tình yêu thương thành tínSẽ tìm được sự sống, công chính và hiển vinh.+ 22  Người khôn ngoan có thể trèo lên* thành của quân hùng mạnh,Phá tan nguồn sức mạnh chúng tin cậy.+ 23  Người gìn giữ miệng lưỡiGiữ mình khỏi rắc rối.+ 24  Kẻ khoác lác đầy ngạo mạn và tự phụ,*Ấy là tên gọi kẻ hành động trong cơn tự phụ ngông cuồng.+ 25  Thứ kẻ lười biếng thèm muốn sẽ giết chết hắn,Bởi hai tay hắn không chịu làm việc.+ 26  Kẻ ấy thèm muốn suốt ngày không chán,Còn người công chính cho đi, chẳng giữ lại chi.+ 27  Vật tế lễ của kẻ ác đã là ghê tởm,+Huống chi khi hắn đem dâng với ý nham hiểm!* 28  Nhân chứng dối trá sẽ phải tiêu vong,+Nhưng người lắng nghe làm chứng hiệu quả.* 29  Kẻ gian ác cứ trơ bộ mặt dày,+Nhưng người ngay mới có đường lối vững vàng.*+ 30  Không có sự khôn ngoan, sự thông sáng hay sự cố vấn nào chống lại Ðức Giê-hô-va.+ 31  Ngựa được sắm sẵn cho ngày chiến trận,+Nhưng sự giải cứu thuộc về Ðức Giê-hô-va.+

Chú thích

Hay “động cơ”.
Hay “tạo thuận lợi”.
Cũng có thể là “với ai tìm cái chết”.
Hay “cằn nhằn”.
Hay “người biết phải làm gì”.
Ds: “những kẻ bất lực trong sự chết”.
Hay “cằn nhằn”.
Hay “đánh thắng”.
Hay “với hành vi đáng xấu hổ”.
Ds: “sẽ nói mãi mãi”.
Hay “mới làm đường lối mình vững vàng”.