Châm ngôn 24:1-34

  • Ðừng ghen tị với kẻ dữ (1)

  • Nhờ sự khôn ngoan, nhà được xây dựng (3)

  • Người công chính có ngã cũng đứng dậy (16)

  • Ðừng ăn miếng, trả miếng (29)

  • Mê ngủ dẫn đến nghèo khó (33, 34)

24  Ðừng ghen tị với những kẻ dữ,Cũng đừng ham giao du với chúng,+   Bởi lòng chúng ngẫm nghĩ điều hung bạo,Còn môi chúng nói ra chuyện gây hại.   Nhờ sự khôn ngoan, nhà* được xây dựng,+Nhờ sự thông sáng, nó được bền vững.   Nhờ có tri thức, các phòng đầy ắpÐủ loại báu vật vừa tốt vừa quý.+   Người khôn ngoan thì có quyền lực;+Nhờ tri thức, quyền lực một người càng tăng.   Con phải nhờ sự hướng dẫn khéo léo* mà đánh trận;+Nhờ nhiều cố vấn, có được chiến thắng.*+   Sự khôn ngoan thật thì quá cao cho kẻ dại;+Tại nơi cổng thành, hắn chẳng thể mở miệng ra.   Kẻ nào âm mưu điều dữSẽ bị gọi là vua mưu mô.+   Mưu kế dại dột* là tội lỗi,Còn kẻ chế giễu bị thiên hạ ghê tởm.+ 10  Ðến ngày khốn khổ mà con nản lòngThì sức lực con ắt sẽ ít ỏi. 11  Hãy giải thoát những người bị đem đến chỗ chết,Và ngăn bước những người lảo đảo đến chỗ bị giết.+ 12  Nếu con nói: “Chúng tôi đâu biết”,Chẳng lẽ nào đấng dò xét lòng* không thấy sao?+ Thật như thế, đấng quan sát con ắt sẽ biếtVà báo trả mỗi người tùy theo việc họ làm.+ 13  Hỡi con, hãy ăn mật ong vì nó rất tốt;Mật từ tàng ong ngon ngọt trong miệng. 14  Hãy biết rằng sự khôn ngoan cũng tốt cho con.*+ Nếu tìm được nó, con ắt sẽ có tương lai,Và niềm hy vọng sẽ không tiêu tan.+ 15  Ðừng gian manh mai phục gần nhà người công chính;Ðừng hủy phá chỗ nghỉ ngơi của người. 16  Người công chính có ngã bảy lần cũng đứng dậy,+Bọn gian ác thì sẽ ngã quỵ vì thảm họa.+ 17  Khi kẻ thù ngã, chớ lấy làm vui,Và khi hắn vấp, lòng chớ hớn hở;+ 18  Bằng không, Ðức Giê-hô-va sẽ thấy và chẳng đẹp lòngRồi quay cơn giận của ngài khỏi hắn.+ 19  Ðừng bực tức vì những kẻ dữ,Chớ ghen tị với hạng người ác; 20  Bởi kẻ dữ không có tương lai,+Ðèn kẻ ác rồi sẽ tắt ngấm.+ 21  Hỡi con, hãy kính sợ Ðức Giê-hô-va và vua.+ Ðừng giao du với bọn phản loạn,*+ 22  Bởi tai họa chúng sẽ đến thình lình.+ Ai biết được hai vị ấy sẽ giáng sự hủy hoại nào trên chúng?+ 23  Những lời này cũng thuộc về các bậc khôn ngoan: Xét xử thiên vị là điều không đúng.+ 24  Ai nói với kẻ gian ác: “Anh là công chính”+Thì bị các dân nguyền rủa, các nước lên án. 25  Nhưng những ai khiển trách hắn sẽ được an ổn;+Ân phước gồm nhiều điều lành sẽ giáng trên họ.+ 26  Người ta sẽ hôn môi người trả lời trung thực.*+ 27  Hãy thu xếp công việc bên ngoài, chuẩn bị xong mọi việc trên đồng,Rồi sau đó xây dựng nhà* mình. 28  Ðừng làm chứng nghịch người khác mà không có cơ sở.+ Ðừng dùng môi mình lừa gạt người ta.+ 29  Chớ nói: “Ăn miếng, trả miếng;Tôi sẽ báo trả điều hắn đã làm”.+ 30  Cha có đi qua đồng ruộng kẻ lười,+Ði qua vườn nho kẻ thiếu khôn sáng.* 31  Cha thấy cỏ dại mọc đầy,Tầm ma phủ khắp mặt đất,Tường đá cũng bị đổ sập.+ 32  Cha nhìn và để vào lòng;Cha thấy và rút bài học:* 33  Ngủ một chút thôi, chợp mắt một chút thôi,Khoanh tay nghỉ ngơi một chút thôi, 34  Thì sự nghèo khó sẽ đến như tên cướp,Sự túng thiếu tới như kẻ cầm vũ khí.+

Chú thích

Hay “gia đình”.
Hay “sự hướng dẫn khôn ngoan”.
Hay “sự thành công; sự giải cứu”.
Hay “Mưu kế của kẻ dại dột”.
Hay “động cơ”.
Hay “cũng ngọt ngào cho tâm hồn con”.
Hay “bọn ủng hộ sự thay đổi”.
Cũng có thể là “Trả lời thẳng thắn giống như trao một nụ hôn”.
Hay “gia đình”.
Ds: “thiếu tấm lòng”.
Ds: “nhận sự sửa dạy”.