Châm ngôn 29:1-27

  • Con được thả lỏng gây xấu hổ (15)

  • Không khải tượng, dân buông thả (18)

  • Người nóng giận khơi dậy xung đột (22)

  • Người khiêm nhường được tôn vinh (23)

  • Sợ con người là cái bẫy (25)

29  Người bị khiển trách nhiều mà vẫn cứng cổ+Sẽ thình lình nát tan, vô phương cứu chữa.+   Nhiều người công chính, dân chúng vui mừng;Kẻ ác cai trị, dân chúng rên xiết.+   Người yêu mến sự khôn ngoan làm cha hân hoan,+Kẻ lui tới với kỹ nữ phá tan tài sản.+   Vua nhờ công lý khiến xứ yên ổn,+Nhưng kẻ tham hối lộ hủy hoại xứ sở.   Kẻ nào dua nịnh người khácLà giăng lưới bẫy chân người.+   Kẻ xấu mắc bẫy của sai phạm mình,+Nhưng người công chính reo vui mừng rỡ.+   Người công chính nghĩ đến quyền người nghèo,+Nhưng kẻ ác chẳng màng chi việc ấy.+   Kẻ khoe khoang châm lửa vào thành,+Nhưng người khôn ngoan làm nguôi cơn giận.+   Khi người khôn ngoan tranh tụng với kẻ dại dột,Chỉ sinh to tiếng, chế giễu, chứ chẳng ổn thỏa.+ 10  Bọn khát máu ghét người vô tội,*+Chúng tìm hại mạng người ngay thẳng.* 11  Người ngu muội để cảm xúc* bộc phát,+Người khôn ngoan bình tĩnh kiềm chế chúng.+ 12  Khi nhà cai trị chú tâm đến lời nói dối,Mọi bề tôi người đều sẽ gian ác.+ 13  Người nghèo và kẻ áp bức có chung một điểm:* Ðức Giê-hô-va ban ánh sáng cho mắt cả hai.* 14  Khi vua xét công bằng cho người nghèo,+Ngôi báu người sẽ luôn luôn vững bền.+ 15  Roi vọt và khiển trách truyền sự khôn ngoan,+Nhưng con được thả lỏng khiến mẹ xấu hổ. 16  Khi kẻ gian ác tăng, sự phạm pháp cũng tăng,Nhưng người công chính sẽ thấy chúng suy tàn.+ 17  Hãy sửa dạy con thì nó sẽ đem lại sự an tịnhVà mang đến niềm vui lớn.+ 18  Ðâu không có khải tượng,* đó dân chúng buông thả,+Nhưng hạnh phúc cho ai vẫn tuân theo luật pháp.+ 19  Nghe lời nói thôi, tôi tớ không chịu sửa đổi;Vì dù có hiểu, nó cũng không thèm vâng lời.+ 20  Con từng thấy kẻ nói năng hấp tấp chưa?+ Còn có hy vọng cho kẻ dại hơn là cho hắn.+ 21  Nuông chiều kẻ tôi tớ từ thuở nhỏ,Về sau nó sẽ thành đứa vô ơn. 22  Người hay nổi giận khơi dậy xung đột;+Kẻ dễ nổi nóng vi phạm nhiều thay.+ 23  Sự cao ngạo của một người sẽ hạ người xuống,+Nhưng ai có tinh thần khiêm nhường sẽ được tôn vinh.+ 24  Ðồng bọn của kẻ trộm căm ghét chính mình. Hắn nghe lời kêu gọi làm chứng* nhưng chẳng khai gì.+ 25  Run sợ trước con người là một cái bẫy,*+Nhưng ai tin cậy Ðức Giê-hô-va sẽ được che chở.+ 26  Biết bao người xin yết kiến* nhà cai trị,Nhưng một người nhận công lý là nhờ Ðức Giê-hô-va.+ 27  Kẻ bất công thì ghê tởm đối với người công chính,+Người có đường ngay lại ghê tởm đối với kẻ gian ác.+

Chú thích

Hay “trọn vẹn”.
Cũng có thể là “Nhưng người ngay thẳng tìm cách bảo toàn sinh mạng”.
Ds: “tinh thần”.
Ds: “gặp nhau”.
Tức là ngài ban cho họ sự sống.
Hay “mạc khải”.
Hay “lời thề kèm theo sự nguyền rủa”.
Hay “gài bẫy”.
Cũng có thể là “cầu ơn”. Ds: “tìm kiếm mặt”.