Giê-rê-mi 17:1-27

  • Tội lỗi của Giu-đa đã ăn sâu (1-4)

  • Ân phước khi tin cậy Ðức Giê-hô-va (5-8)

  • Lòng là gian trá (9-11)

  • Ðức Giê-hô-va, niềm hy vọng của Y-sơ-ra-ên (12, 13)

  • Lời cầu nguyện của Giê-rê-mi (14-18)

  • Giữ cho ngày Sa-bát được thánh (19-27)

17  “Tội lỗi của Giu-đa được ghi bằng bút sắt,Khắc bằng mũi kim cương trên bảng lòng dân chúngVà cả trên những sừng của các bàn thờ chúng;   Còn con cái chúng thì nhớ bàn thờ, cột thờ*+Bên cạnh cây rậm lá, trên các ngọn đồi cao,+   Trên các núi ngoài đồng. Ta sẽ để mặc cho tài sản ngươi, hết thảy báu vật, bị cướp bóc,+Phải, cả các nơi cao của ngươi nữa vì tội lỗi trong các lãnh thổ ngươi.+   Ngươi sẽ tự ý bỏ phần thừa kế mà ta đã ban.+ Ta sẽ khiến ngươi hầu việc kẻ thù trong xứ ngươi chưa từng biết,+Bởi ngươi đã khơi cơn giận của ta bừng lên như lửa.*+ Lửa ấy sẽ cháy cho đến mãi mãi”.   Ðức Giê-hô-va phán thế này: “Khốn thay cho kẻ* tin cậy phàm nhân,+Lấy sức loài người làm chỗ nương tựa*+Và trở lòng bỏ Ðức Giê-hô-va.   Nó sẽ như cây trơ trọi trong sa mạc,Chẳng được thấy điều tốt đến;Nó sẽ ở nơi khô hạn trong hoang mạc,Nơi đất mặn không ai sống.   Phước thay cho người* tin cậy Ðức Giê-hô-va,Lấy Ðức Giê-hô-va làm niềm tin cậy.+   Người sẽ như cây trồng gần nước,Vươn rễ ra đến tận dòng suối,Không hay biết khi cơn nóng đếnMà cành lá vẫn luôn sum suê.+ Gặp năm hạn, người không lo ngại,Cũng không ngừng sinh hoa kết trái.   Lòng là gian trá hơn hết và thật khó lường.*+ Ai có thể biết được lòng? 10  Ta, Ðức Giê-hô-va, dò thấu lòng người,+Xem xét tư tưởng thầm kín nhất,*Ðể báo mỗi người tùy đường họ đi,Tùy kết quả việc họ làm.+ 11  Như gà gô thu trứng không do nó đẻ,Kẻ hay thu gom của cải bất chính cũng thế.+ Ðến nửa cuộc đời, của cải bay mất;Ðể rồi cuối đời, nó ra rồ dại”. 12  Ngôi vinh hiển được tôn cao từ ban đầuChính là chốn của nơi thánh chúng con.+ 13  Lạy Ðức Giê-hô-va, niềm hy vọng của Y-sơ-ra-ên,Mọi kẻ lìa bỏ ngài sẽ phải xấu hổ. Tên kẻ bội nghịch ngài* bị ghi trong bụi+Vì đã lìa bỏ Ðức Giê-hô-va, nguồn nước sự sống.+ 14  Lạy Ðức Giê-hô-va, xin ngài chữa lành thì con sẽ được lành. Xin ngài giải cứu thì con sẽ được cứu,+Bởi ngài là đấng để con ngợi khen. 15  Xin ngài xem! Có kẻ nói với con: “Lời Ðức Giê-hô-va ở đâu?+ Làm ơn xảy ra đi!”. 16  Phần con, con không trốn tránh nhưng vẫn theo ngài làm một người chăn,Cũng không mong muốn ngày tai họa đến. Môi con nói gì, ngài biết rõ cả,Mọi việc diễn ra ở trước mặt ngài! 17  Xin ngài đừng trở thành nỗi kinh khiếp đối với con. Ngài là nơi trú náu của con trong ngày thảm họa. 18  Nguyện bọn bắt bớ con bị xấu hổ,+Nhưng con không bị xấu hổ. Nguyện những kẻ ấy đều phải kinh khiếp,Nhưng con không phải kinh khiếp. Xin giáng ngày thảm họa trên họ,+Giày đạp và hủy diệt hoàn toàn.* 19  Ðức Giê-hô-va phán với tôi như vầy: “Hãy đến đứng tại cổng của con cái dân này, là nơi các vua Giu-đa ra vào, và tại mọi cổng của Giê-ru-sa-lem.+ 20  Con phải nói với chúng: ‘Hãy lắng nghe lời Ðức Giê-hô-va, hỡi các vua Giu-đa, hết thảy dân Giu-đa và hết thảy cư dân Giê-ru-sa-lem đi vào các cổng này! 21  Ðức Giê-hô-va phán như vầy: “Các ngươi hãy giữ mình, đừng khiêng vác gì trong ngày Sa-bát, cũng đừng chuyển gì qua các cổng Giê-ru-sa-lem.+ 22  Không được chuyển gì ra khỏi nhà trong ngày Sa-bát, không được làm bất cứ công việc gì.+ Hãy giữ cho ngày Sa-bát được thánh, y như ta truyền cho tổ phụ các ngươi.+ 23  Nhưng chúng không nghe hay nghiêng tai qua; chúng đã cứng cổ, không muốn vâng lời hay chịu sửa dạy”’.+ 24  ‘Ðức Giê-hô-va phán tiếp: “Còn nếu các ngươi tuyệt đối vâng lời ta, không chuyển gì qua các cổng thành này trong ngày Sa-bát và giữ cho ngày Sa-bát được thánh bằng cách không làm bất cứ công việc gì trong ngày đó,+ 25  thì đi vào các cổng thành này sẽ là các vua nối ngôi Ða-vít+ cùng các quan, thảy đều cưỡi xe và ngựa, cả vua lẫn quan, người Giu-đa cùng cư dân Giê-ru-sa-lem;+ và thành này sẽ có dân ở cho đến mãi mãi. 26  Từ các thành Giu-đa, các nơi xung quanh Giê-ru-sa-lem, vùng đất Bên-gia-min,+ vùng đất thấp,+ vùng núi và Nê-ghép,* dân chúng sẽ đến, mang theo lễ vật thiêu toàn phần,+ vật tế lễ,+ lễ vật ngũ cốc,+ nhựa thơm trắng và vật tế lễ tạ ơn mà vào nhà Ðức Giê-hô-va.+ 27  Nhưng nếu các ngươi không vâng lời ta, không giữ cho ngày Sa-bát được thánh, cứ khiêng vác và chuyển đồ qua các cổng Giê-ru-sa-lem trong ngày Sa-bát, thì ta sẽ phóng hỏa đốt các cổng, lửa chắc chắn sẽ thiêu rụi các tháp kiên cố của Giê-ru-sa-lem+ và không hề tắt”’”.+

Chú thích

Cũng có thể là “Bởi ngươi như lửa bị nhóm lên trong cơn giận ta”.
Ds: “Lấy loài xác thịt làm cánh tay mình”.
Hay “kẻ mạnh mẽ”.
Hay “người mạnh mẽ”.
Cũng có thể là “bất trị”.
Hay “cảm xúc sâu kín nhất”. Ds: “thận”.
Ds: “ta”.
Hay “gấp đôi”.
Hay “miền nam”.