Giê-rê-mi 21:1-14

  • Ðức Giê-hô-va không nhậm lời cầu xin của Xê-đê-kia (1-7)

  • Dân phải chọn sự sống hoặc sự chết (8-14)

21  Ðây là lời Giê-rê-mi nhận được từ Ðức Giê-hô-va khi vua Xê-đê-kia+ sai Pha-su-rơ+ con trai Manh-ki-gia, và Xô-phô-ni+ con trai Ma-a-xê-gia, là thầy tế lễ, đến xin rằng:  “Xin ông cầu hỏi Ðức Giê-hô-va cho chúng tôi vì vua Nê-bu-cát-nết-xa* của Ba-by-lôn giao chiến với chúng tôi.+ Có lẽ Ðức Giê-hô-va sẽ vì chúng tôi mà làm một việc diệu kỳ như ngài từng làm, để hắn phải rút quân”.+  Giê-rê-mi đáp: “Các ông phải tâu với Xê-đê-kia thế này:  ‘Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: “Này, ta sẽ khiến vũ khí trong chính tay các ngươi trở lại đánh các ngươi, là vũ khí các ngươi đang dùng để chiến đấu với vua Ba-by-lôn+ và dân Canh-đê đang ở bên ngoài tường thành vây hãm. Rồi ta sẽ thâu chúng vào giữa thành này.  Chính ta sẽ chiến đấu chống lại các ngươi+ bằng bàn tay giơ thẳng và cánh tay mạnh mẽ, bằng cơn giận dữ, thịnh nộ và phẫn nộ dữ dội.+  Ta sẽ đánh cư dân thành này, đánh cả người lẫn thú. Chúng sẽ chết vì đại dịch”’.+  ‘Ðức Giê-hô-va phán: “Sau đó, ta sẽ phó vua Xê-đê-kia của Giu-đa, bề tôi nó và dân thành này, tức là những kẻ sống sót qua dịch bệnh, gươm đao và nạn đói, vào tay vua Nê-bu-cát-nết-xa* của Ba-by-lôn, vào tay kẻ thù chúng và vào tay những kẻ săn tìm mạng chúng.+ Nó sẽ giết chúng bằng gươm. Nó sẽ không thương tiếc, cũng không tỏ lòng trắc ẩn hay thương xót chút nào”’.+  Về phần dân này, ông phải nói: ‘Ðức Giê-hô-va phán như vầy: “Này, ta đặt trước mặt các ngươi con đường sự sống và con đường sự chết.  Ai ở lại thành này sẽ chết vì gươm đao, nạn đói và dịch bệnh. Nhưng ai ra đầu hàng dân Canh-đê đang vây hãm thì sẽ sống, người ấy sẽ được mạng mình làm chiến lợi phẩm”’.*+ 10  ‘Ðức Giê-hô-va phán: “Ðó là vì ta chống lại thành này để giáng thảm họa, chứ không ban điều lành.+ Nó sẽ bị phó vào tay vua Ba-by-lôn,+ và vua sẽ đốt nó”.+ 11  Về phần nhà của vua Giu-đa: Hãy lắng nghe lời Ðức Giê-hô-va. 12  Hỡi nhà Ða-vít, Ðức Giê-hô-va phán như vầy: “Mỗi sớm mai hãy bênh vực công lý,Hãy giải thoát người bị cướp khỏi tay kẻ lừa đảo,+Kẻo cơn thịnh nộ ta phừng lên như lửa+Và cháy rực mà không ai dập tắt được,Bởi việc dữ của các ngươi”’.+ 13  ‘Hỡi kẻ ở trong thung lũng, hỡi vầng đá nơi đất bằng,Này ta chống nghịch ngươi’. Ðức Giê-hô-va phán vậy. ‘Còn các ngươi là những kẻ nói: “Ai dám xuống đánh chúng ta? Ai dám xâm chiếm nơi chúng ta ở?”, 14  Thì sẽ bị ta bắt tộiTương xứng với việc các ngươi’.+ Ðức Giê-hô-va phán vậy. ‘Ta sẽ phóng hỏa đốt rừng của nó,Lửa sẽ thiêu rụi mọi thứ quanh nó’”.+

Chú thích

Ds: “Nê-bu-cát-rết-xa”, dạng khác của tên vua.
Ds: “Nê-bu-cát-rết-xa”, dạng khác của tên vua.
Hay “được thoát thân”.