Giê-rê-mi 27:1-22

  • Ách của Ba-by-lôn (1-11)

  • Xê-đê-kia được bảo phải thần phục Ba-by-lôn (12-22)

27  Vào đầu triều đại Giê-hô-gia-kim* con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, có lời Ðức Giê-hô-va đến với Giê-rê-mi:  “Ðức Giê-hô-va phán với tôi thế này: ‘Con hãy làm cho mình những dây buộc và đòn ách, rồi đặt lên cổ.  Sau đó, hãy gửi các thứ ấy cho vua Ê-đôm,+ vua Mô-áp,+ vua dân Am-môn,+ vua Ty-rơ+ và vua Si-đôn+ qua tay những sứ giả đến Giê-ru-sa-lem yết kiến vua Xê-đê-kia của Giu-đa.  Hãy truyền cho chúng lệnh này để chúng tâu lại với vua mình: “Ðây là điều Ðức Giê-hô-va vạn quân, Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán dặn, là điều các ngươi phải tâu lại với vua mình:  ‘Chính ta đã làm nên trái đất, loài người, cùng loài thú trên mặt đất bằng quyền năng vĩ đại và cánh tay giơ thẳng; ta đã ban trái đất cho người nào ta muốn.+  Giờ đây, ta ban tất cả các xứ này vào tay tôi tớ ta là vua Nê-bu-cát-nết-xa+ của Ba-by-lôn, ban cho nó cả muông thú để phục dịch nó.  Mọi nước sẽ thần phục nó, con nó và cháu nó, tới khi thời điểm của xứ nó đến,+ là lúc nhiều nước và vua lớn sẽ bắt nó làm nô lệ’.+  Ðức Giê-hô-va phán: ‘Nước nào hay vương quốc nào không chịu thần phục vua Nê-bu-cát-nết-xa của Ba-by-lôn và không chịu đặt ách của vua Ba-by-lôn lên cổ, thì nước ấy sẽ bị ta trừng phạt bằng gươm đao,+ nạn đói và dịch bệnh cho đến khi ta diệt hết bởi tay nó’.  ‘Thế nên, đừng nghe các kẻ tiên tri, thầy bói, kẻ nằm mộng, thầy pháp và thuật sĩ của các ngươi, là những kẻ nói với các ngươi rằng: “Chúng ta sẽ không phải thần phục vua Ba-by-lôn đâu”. 10  Vì chúng nói lời tiên tri dối với các ngươi để rồi các ngươi bị đem đi xa xứ mình, để rồi ta phân tán các ngươi và các ngươi phải tiêu vong. 11  Nhưng nước nào chịu đặt ách của vua Ba-by-lôn lên cổ và thần phục nó, thì nước ấy sẽ được phép ở lại* trong xứ mình để trồng trọt và sinh sống’. Ðức Giê-hô-va phán vậy”’”. 12  Tôi cũng tâu với vua Xê-đê-kia+ của Giu-đa như thế mà rằng: “Hãy đặt ách của vua Ba-by-lôn lên cổ và thần phục vua ấy cùng dân vua ấy thì sẽ được sống.+ 13  Lẽ nào bệ hạ và thần dân phải chết bởi gươm đao,+ nạn đói+ và dịch bệnh,+ như Ðức Giê-hô-va đã phán về nước không chịu thần phục vua Ba-by-lôn? 14  Ðừng nghe những lời mà các kẻ tiên tri nói rằng: ‘Bệ hạ và thần dân sẽ không thần phục vua Ba-by-lôn đâu’,+ vì họ nói lời tiên tri dối.+ 15  Ðức Giê-hô-va phán: ‘Ta không sai chúng đi nhưng chúng mạo danh ta nói lời tiên tri dối. Hậu quả là ta sẽ phân tán các ngươi và các ngươi sẽ phải tiêu vong, cả các ngươi lẫn kẻ tiên tri đang nói tiên tri với các ngươi nữa’”.+ 16  Còn với các thầy tế lễ và toàn thể dân này, tôi nói rằng: “Ðức Giê-hô-va phán như vầy: ‘Ðừng nghe những lời mà các kẻ tiên tri đang nói tiên tri với các ngươi rằng: “Kìa! Các vật dụng của nhà Ðức Giê-hô-va sẽ sớm được đem về từ Ba-by-lôn!”,+ bởi chúng đang nói lời tiên tri dối với các ngươi.+ 17  Ðừng nghe chúng. Hãy thần phục vua Ba-by-lôn thì sẽ được sống.+ Lẽ nào thành này phải ra đống đổ nát? 18  Nếu chúng là nhà tiên tri và lời Ðức Giê-hô-va ở cùng chúng, thì chúng cứ việc nài xin Ðức Giê-hô-va vạn quân để các vật dụng còn lại trong nhà Ðức Giê-hô-va, trong cung điện vua Giu-đa và trong Giê-ru-sa-lem không bị đem sang Ba-by-lôn’. 19  Thật, Ðức Giê-hô-va vạn quân phán thế này về các trụ,+ cái bể,*+ các cỗ xe+ và những vật dụng còn lại trong thành 20  mà vua Nê-bu-cát-nết-xa của Ba-by-lôn chưa lấy đi khi đem Giê-cô-nia con trai Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, cùng toàn thể hàng quyền quý của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem đi lưu đày từ Giê-ru-sa-lem sang Ba-by-lôn,+ 21  phải, Ðức Giê-hô-va vạn quân, Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán thế này về những vật dụng còn lại trong nhà Ðức Giê-hô-va, trong cung điện vua Giu-đa và trong Giê-ru-sa-lem: 22  ‘“Chúng sẽ bị đem sang Ba-by-lôn+ và ở đó cho tới ngày ta nhớ đến chúng, rồi ta sẽ đem về và đặt lại vào nơi này”. Ðức Giê-hô-va phán vậy’”.+

Chú thích

Hay “Xê-đê-kia”, theo bản tiếng Sy-ri cổ, bản tiếng Ả Rập và ba bản chép tay tiếng Hê-bơ-rơ.
Ds: “nghỉ ngơi”.
Tức là bể bằng đồng trong đền thờ.