Giê-rê-mi 28:1-17

  • Giê-rê-mi đối đầu với nhà tiên tri giả Ha-na-nia (1-17)

28  Cùng năm đó, vào đầu triều đại vua Xê-đê-kia+ của Giu-đa, nhằm năm thứ tư, tháng thứ năm, nhà tiên tri Ha-na-nia con trai A-xua, người Ga-ba-ôn,+ nói với tôi trong nhà Ðức Giê-hô-va, trước mặt các thầy tế lễ và toàn dân rằng:  “Ðức Giê-hô-va vạn quân, Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán thế này: ‘Ta sẽ bẻ ách của vua Ba-by-lôn.+  Trong vòng hai năm, ta sẽ đem về nơi này mọi vật dụng của nhà Ðức Giê-hô-va mà vua Nê-bu-cát-nết-xa của Ba-by-lôn đã lấy từ nơi này mang sang Ba-by-lôn’”.+  “Ðức Giê-hô-va phán: ‘Ta sẽ đem về nơi này Giê-cô-nia+ con trai Giê-hô-gia-kim,+ vua Giu-đa, cùng hết thảy dân Giu-đa bị lưu đày sang Ba-by-lôn,+ vì ta sẽ bẻ ách của vua Ba-by-lôn’”.  Nhà tiên tri Giê-rê-mi bèn đối đáp với nhà tiên tri Ha-na-nia trước mặt các thầy tế lễ và toàn dân đang đứng trong nhà Ðức Giê-hô-va.  Nhà tiên tri Giê-rê-mi nói: “A-men!* Nguyện Ðức Giê-hô-va làm việc ấy! Nguyện Ðức Giê-hô-va làm ứng nghiệm lời ông vừa tiên tri mà đem các vật dụng của nhà Ðức Giê-hô-va và hết thảy dân bị lưu đày về nơi này từ Ba-by-lôn!  Tuy nhiên, xin hãy nghe thông điệp mà tôi sắp nói vào tai ông và tai toàn dân.  Từ xưa, các nhà tiên tri trước tôi với ông đã thường tiên tri về nhiều xứ và vương quốc lớn rằng sẽ có chiến tranh, thảm họa và dịch bệnh.  Nếu nhà tiên tri nào nói về hòa bình và lời người ấy ứng nghiệm, thì mới biết rõ rằng quả thật Ðức Giê-hô-va đã sai nhà tiên tri ấy”. 10  Nghe thế, nhà tiên tri Ha-na-nia giật lấy đòn ách nơi cổ nhà tiên tri Giê-rê-mi mà bẻ đi.+ 11  Rồi trước mặt toàn dân, Ha-na-nia nói: “Ðức Giê-hô-va phán thế này: ‘Cũng y như vậy, trong vòng hai năm, ta sẽ bẻ ách vua Nê-bu-cát-nết-xa của Ba-by-lôn rơi khỏi cổ của mọi nước’”.+ Nhà tiên tri Giê-rê-mi bèn bỏ đi. 12  Sau khi nhà tiên tri Ha-na-nia bẻ đòn ách rơi khỏi cổ nhà tiên tri Giê-rê-mi, có thông điệp của Ðức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi như vầy: 13  “Con hãy đi nói với Ha-na-nia: ‘Ðức Giê-hô-va phán thế này: “Ngươi đã bẻ đòn ách bằng gỗ,+ nhưng ngươi sẽ làm đòn ách bằng sắt thế vào”. 14  Thật, Ðức Giê-hô-va vạn quân, Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán thế này: “Ta sẽ đặt đòn ách bằng sắt lên cổ mọi nước đó để chúng thần phục vua Nê-bu-cát-nết-xa của Ba-by-lôn, và chúng sẽ phải thần phục nó.+ Ta cũng sẽ ban cho nó cả muông thú”’”.+ 15  Bấy giờ, nhà tiên tri Giê-rê-mi nói với nhà tiên tri Ha-na-nia+ rằng: “Hỡi Ha-na-nia, xin nghe đây! Ðức Giê-hô-va không hề sai ông, chính ông đã làm cho dân này tin vào lời nói dối.+ 16  Thế nên, Ðức Giê-hô-va phán như vầy: ‘Này! Ta sắp loại ngươi khỏi mặt đất. Trong năm nay, ngươi sẽ chết vì đã xúi giục nổi loạn nghịch cùng Ðức Giê-hô-va’”.+ 17  Ngay trong năm đó, vào tháng thứ bảy, nhà tiên tri Ha-na-nia chết.

Chú thích

Hay “Xin xảy ra như vậy!”.