Giê-rê-mi 33:1-26

  • Lời hứa về sự khôi phục (1-13)

  • An ổn dưới triều đại của “chồi công chính” (14-16)

  • Giao ước với Ða-vít và các thầy tế lễ (17-26)

    • Giao ước về ban ngày và ban đêm (20)

33  Khi Giê-rê-mi vẫn còn bị giam ở Sân Vệ Binh,+ có lời Ðức Giê-hô-va phán với ông lần thứ nhì rằng:  “Ðức Giê-hô-va, Ðấng Sáng Tạo của trái đất, Ðức Giê-hô-va, đấng dựng nên nó và lập nó bền vững, danh ngài là Giê-hô-va, phán thế này:  ‘Hãy kêu cầu ta, ta sẽ đáp lại; ta sẵn lòng tỏ cho con những việc vĩ đại và khó hiểu mà con chưa hề biết’”.+  “Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy về những nhà của thành này và của các vua Giu-đa đã bị đập đổ vì cớ các ụ bao vây và gươm đao,+  về những người đánh trả dân Canh-đê mà khiến cho các nơi này đầy dẫy xác của những kẻ bị ta giết trong cơn giận dữ và thịnh nộ, là những kẻ độc ác đến nỗi ta phải ẩn mặt khỏi thành này:  ‘Kìa, ta sắp mang lại sự phục hồi và sức khỏe cho thành,+ ta sẽ chữa lành và tỏ lộ cho họ sự bình an và chân lý* dồi dào.+  Ta sẽ đem dân lưu đày của Giu-đa và dân lưu đày của Y-sơ-ra-ên về,+ rồi xây dựng họ như thời ban đầu.+  Ta sẽ tẩy sạch họ khỏi toàn thể tội mà họ đã mang do phạm tội lỗi cùng ta,+ sẽ tha toàn thể tội mà họ đã mang do phạm tội lỗi và sai phạm cùng ta.+  Thành này sẽ trở thành một danh để hoan hỉ, một sự ngợi khen và một sự vinh hiển cho ta trước mọi nước trên đất, là những nước sẽ nghe đến trọn sự tốt lành mà ta ban cho dân này.+ Chúng sẽ kinh hãi và run rẩy+ vì cớ trọn sự tốt lành và bình an mà ta ban cho thành này’”.+ 10  “Ðức Giê-hô-va phán thế này: ‘Tại nơi mà các con sẽ gọi là hoang địa, không bóng người hay gia súc, trong các thành Giu-đa và trên đường phố Giê-ru-sa-lem tiêu điều, không bóng người, cư dân hay gia súc, sẽ lại nghe 11  tiếng hoan hỉ vui mừng,+ tiếng chú rể cô dâu, tiếng những người nói: “Hãy cảm tạ Ðức Giê-hô-va vạn quân, bởi Ðức Giê-hô-va thật tốt;+ lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi!”’.+ Ðức Giê-hô-va phán: ‘Họ sẽ mang lễ vật tạ ơn đến nhà Ðức Giê-hô-va,+ bởi ta sẽ đem những người bị lưu đày của xứ về, như thời ban đầu’”. 12  “Ðức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: ‘Tại hoang địa này, không bóng người hay gia súc, và trong tất cả các thành nó, sẽ lại có đồng cỏ để người chăn cừu cho bầy mình nằm nghỉ’.+ 13  Ðức Giê-hô-va phán: ‘Trong các thành vùng núi, các thành vùng đất thấp, các thành phía nam, vùng đất Bên-gia-min, các nơi xung quanh Giê-ru-sa-lem+ và các thành Giu-đa,+ sẽ lại có bầy đàn đi qua dưới tay người đếm’”. 14  “Ðức Giê-hô-va phán: ‘Kìa! Sắp đến những ngày ta sẽ thực hiện lời hứa tốt lành mà ta đã phán về nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa.+ 15  Trong những ngày ấy và vào lúc đó, ta sẽ khiến mọc lên cho Ða-vít một chồi*+ công chính, người sẽ thi hành công lý cùng sự công chính tại xứ này.+ 16  Trong những ngày ấy, Giu-đa sẽ được cứu+ và Giê-ru-sa-lem sẽ an ổn.+ Ðây là tên mà người ta sẽ gọi thành: “Ðức Giê-hô-va là sự công chính chúng ta”’”.+ 17  “Ðức Giê-hô-va phán thế này: ‘Dòng dõi Ða-vít sẽ luôn có người ngồi trên ngôi của nhà Y-sơ-ra-ên,+ 18  và các thầy tế lễ người Lê-vi cũng sẽ luôn có người đứng trước ta để dâng lễ vật thiêu toàn phần, thiêu lễ vật ngũ cốc và dâng vật tế lễ’”. 19  Lại có lời Ðức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi rằng: 20  “Ðức Giê-hô-va phán thế này: ‘Nếu các con có thể hủy bỏ giao ước của ta về ban ngày và giao ước của ta về ban đêm, khiến cho ngày và đêm không đến đúng lúc nữa,+ 21  thì bấy giờ giao ước của ta với tôi tớ ta là Ða-vít mới có thể bị hủy bỏ,+ khiến cho không còn con cháu người ở trên ngôi người để làm vua trị vì;+ giao ước của ta với các thầy tế lễ người Lê-vi, là những người phụng sự ta,+ cũng thế. 22  Như đạo quân trên trời không thể đếm được và cát biển không sao đong được, ta cũng sẽ làm cho dòng dõi tôi tớ ta là Ða-vít và người Lê-vi đang phụng sự ta gia tăng nhiều như vậy’”. 23  Lại có lời Ðức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi rằng: 24  “Con không nghe điều dân này nói sao? Chúng bảo: ‘Ðức Giê-hô-va sẽ từ bỏ hai gia tộc ngài đã chọn’. Chúng khinh thường dân ta, không xem dân ta là một nước nữa. 25  Ðức Giê-hô-va phán thế này: ‘Thật như ta đã lập giao ước ta về ban ngày ban đêm+ và các định luật của trời đất,+ 26  ta cũng sẽ không bao giờ từ bỏ dòng dõi của Gia-cốp và của tôi tớ ta là Ða-vít mà không chọn trong dòng dõi người những vua cai trị dòng dõi Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp. Thật, ta sẽ nhóm về những người bị lưu đày của họ+ và rủ lòng thương họ’”.+

Chú thích

Hay “sự chân thật”.
Hay “người kế vị”.