Giê-rê-mi 38:1-28

  • Giê-rê-mi bị bỏ xuống hố nước (1-6)

  • Ê-bết-mê-lết giải cứu Giê-rê-mi (7-13)

  • Giê-rê-mi khuyên Xê-đê-kia đầu hàng (14-28)

38  Bấy giờ, Sê-pha-tia con trai Ma-tan, Ghê-đa-lia con trai Pha-su-rơ, Giu-can+ con trai Sê-lê-mia và Pha-su-rơ+ con trai Manh-ki-gia nghe được những lời Giê-rê-mi nói cùng toàn dân rằng:  “Ðức Giê-hô-va phán như vầy: ‘Ai ở lại thành này sẽ chết vì gươm đao, nạn đói và dịch bệnh.+ Nhưng ai đầu hàng dân Canh-đê thì sẽ sống, người ấy sẽ được mạng mình làm chiến lợi phẩm* và được sống’.+  Ðức Giê-hô-va phán như vầy: ‘Thành này chắc chắn sẽ bị phó vào tay đạo quân của vua Ba-by-lôn, và nó sẽ chiếm thành’”.+  Các quan bèn tâu với vua: “Xin bệ hạ xử tử tên đó,+ vì hắn nói những lời như thế để làm nhụt chí* các chiến binh còn lại trong thành và toàn dân. Hắn chẳng mưu cầu hòa bình cho dân mà chỉ là thảm họa”.  Vua Xê-đê-kia nói: “Ðó! Hắn ở trong tay các khanh, vua cũng đâu cản được các khanh”.  Họ liền bắt Giê-rê-mi và bỏ xuống hố nước của Manh-ki-gia con trai vua, ở Sân Vệ Binh.+ Họ dùng dây thả Giê-rê-mi xuống. Lúc ấy hố không có nước, chỉ có bùn, nên Giê-rê-mi dần bị lún xuống bùn.  Ê-bết-mê-lết+ người Ê-thi-ô-bi, triều thần* trong cung vua, hay tin họ đã bỏ Giê-rê-mi xuống hố. Lúc ấy, vua đang ngự tại Cổng Bên-gia-min+  nên Ê-bết-mê-lết rời cung mà đến thưa với vua rằng:  “Muôn tâu đức vua là chúa tôi, những người này đã đối xử rất độc ác với nhà tiên tri Giê-rê-mi! Họ đã bỏ ông xuống hố nước, và ông sẽ chết đói dưới đó vì trong thành không còn lương thực nữa”.+ 10  Vua liền ra lệnh cho Ê-bết-mê-lết người Ê-thi-ô-bi: “Hãy dẫn theo 30 người ở đây, và kéo nhà tiên tri Giê-rê-mi lên khỏi hố trước khi ông ấy chết”. 11  Ê-bết-mê-lết dẫn những người ấy về cung vua, đến một nơi bên dưới kho báu.+ Tại đó, họ lấy giẻ và vải cũ đem đi, rồi dùng dây thòng chúng xuống hố cho Giê-rê-mi. 12  Ê-bết-mê-lết người Ê-thi-ô-bi nói cùng Giê-rê-mi: “Xin ông hãy lót giẻ và vải vào giữa nách với dây”. Giê-rê-mi làm theo, 13  rồi họ dùng dây kéo Giê-rê-mi lên và đưa ông ra khỏi hố. Vậy, Giê-rê-mi ở lại trong Sân Vệ Binh.+ 14  Sau đó, vua Xê-đê-kia cho giải Giê-rê-mi đến gặp mình ở lối vào thứ ba trong nhà Ðức Giê-hô-va. Vua nói với Giê-rê-mi: “Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ðừng giấu ta gì cả”. 15  Giê-rê-mi tâu với Xê-đê-kia: “Nếu tôi nói ra, chắc bệ hạ sẽ xử tử tôi mất. Còn nếu tôi có khuyên, bệ hạ cũng chẳng nghe”. 16  Vua Xê-đê-kia bèn bí mật thề với Giê-rê-mi rằng: “Thật như Ðức Giê-hô-va hằng sống, đấng ban cho chúng ta sự sống này, ta sẽ chẳng xử tử ngươi, cũng chẳng phó ngươi vào tay những kẻ đang săn tìm mạng ngươi”. 17  Vậy, Giê-rê-mi tâu với Xê-đê-kia: “Ðức Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời vạn quân, Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán thế này: ‘Nếu ngươi đầu hàng các quan của vua Ba-by-lôn thì sẽ được tha mạng, thành này sẽ không bị đốt đi, cả ngươi lẫn người nhà đều được tha mạng.+ 18  Nhưng nếu ngươi không đầu hàng các quan của vua Ba-by-lôn thì thành này sẽ bị phó vào tay dân Canh-đê và chúng sẽ đốt nó,+ còn ngươi sẽ không thoát khỏi tay chúng’”.+ 19  Vua Xê-đê-kia lại nói với Giê-rê-mi: “Ta sợ những tên Do Thái đã chạy sang với dân Canh-đê, vì nếu ta bị phó vào tay chúng, hẳn chúng sẽ đối xử tàn nhẫn với ta”. 20  Giê-rê-mi đáp: “Bệ hạ sẽ không bị phó vào tay những kẻ ấy. Xin cứ vâng theo tiếng Ðức Giê-hô-va như tôi đã truyền lại cho bệ hạ thì mọi chuyện sẽ ổn và bệ hạ sẽ được sống. 21  Nhưng nếu bệ hạ không chịu đầu hàng, Ðức Giê-hô-va tỏ cho tôi thế này: 22  Tất cả những phụ nữ còn lại trong cung vua Giu-đa đều bị dẫn ra nộp cho các quan của vua Ba-by-lôn,+ và họ nói: ‘Những kẻ ngài tin đã lừa dối ngài và thắng thế rồi.+ Chúng khiến chân ngài sa lầy lún bùn,Và giờ chúng đều quay bước rút lui’. 23  Vợ con bệ hạ thảy đều bị dẫn ra nộp cho dân Canh-đê, còn bệ hạ sẽ không thoát khỏi tay họ mà bị vua Ba-by-lôn bắt,+ và vì bệ hạ mà thành này sẽ bị đốt đi”.+ 24  Xê-đê-kia bèn dặn Giê-rê-mi: “Ðừng cho ai biết những việc này, kẻo ngươi bị giết. 25  Nếu các quan hay được ta đã nói chuyện với ngươi rồi đến gặp ngươi hỏi: ‘Xin cho chúng tôi biết ông đã nói gì với vua. Ðừng giấu gì cả thì chúng tôi sẽ không giết ông.+ Vua đã nói gì?’, 26  ngươi phải đáp: ‘Tôi đã xin vua đừng trả tôi về nhà Giê-hô-na-than, e tôi chết ở đó’”.+ 27  Sau đó, các quan có đến gặp Giê-rê-mi và tra hỏi ông. Ông đáp lại đúng theo mọi lời vua truyền thì họ không nói gì nữa, vì không ai nghe được cuộc nói chuyện kia. 28  Vậy, Giê-rê-mi ở lại trong Sân Vệ Binh cho đến ngày Giê-ru-sa-lem bị chiếm.+ Ông vẫn còn ở đó khi Giê-ru-sa-lem bị chiếm.+

Chú thích

Hay “được thoát thân”.
Ds: “làm suy yếu tay”.
Ds: “hoạn quan”. Xem mục “Hoạn quan” trong Bảng chú giải thuật ngữ.