Giê-rê-mi 41:1-18

  • Ghê-đa-lia bị Ích-ma-ên ám sát (1-10)

  • Ích-ma-ên chạy trốn Giô-ha-nan (11-18)

41  Vào tháng thứ bảy, Ích-ma-ên,+ con trai Nê-tha-nia, cháu Ê-li-sa-ma, thuộc hoàng tộc và là một trong những quan cấp cao của vua, cùng mười người khác đến gặp Ghê-đa-lia con trai A-hi-cam tại Mích-ba.+ Khi đang dùng bữa chung tại Mích-ba,  Ích-ma-ên con trai Nê-tha-nia và mười người đi với ông trỗi dậy, dùng gươm giết Ghê-đa-lia, con trai A-hi-cam, cháu Sa-phan. Vậy, ông ta ám sát người mà vua Ba-by-lôn đã lập đứng đầu xứ.  Ích-ma-ên cũng giết hết người Do Thái ở với Ghê-đa-lia tại Mích-ba và cả những lính Canh-đê ở đó.  Vào ngày thứ hai sau khi Ghê-đa-lia bị ám sát mà chưa ai biết gì,  có 80 người từ Si-chem,+ Si-lô+ và Sa-ma-ri+ đến. Họ đã cạo sạch râu, xé rách áo, tự rạch mình,+ trên tay cầm lễ vật ngũ cốc và nhựa thơm trắng+ để mang đến nhà Ðức Giê-hô-va.  Ích-ma-ên con trai Nê-tha-nia từ Mích-ba ra đón họ, vừa đi vừa khóc. Gặp họ, ông nói: “Mời các ông đến gặp Ghê-đa-lia con trai A-hi-cam”.  Họ vừa vào thành thì Ích-ma-ên con trai Nê-tha-nia và người của ông tàn sát họ rồi ném xuống bể.  Nhưng có mười người trong số đó nói với Ích-ma-ên: “Xin đừng giết chúng tôi, vì chúng tôi có nhiều kho lúa mì, lúa mạch, dầu và mật ong giấu ở ngoài đồng”. Do đó, ông ta không giết họ chung với anh em họ nữa.  Như vậy, Ích-ma-ên ném hết xác của những người ông đã giết xuống cái bể lớn, là cái bể mà vua A-sa đã xây trong thời xung đột với vua Ba-ê-sa của Y-sơ-ra-ên.+ Ích-ma-ên con trai Nê-tha-nia ném xác đầy bể đó. 10  Ích-ma-ên bắt hết số dân còn lại ở Mích-ba,+ kể cả các con gái vua cùng hết thảy những người mà quan chỉ huy vệ binh Nê-bu-xa-ra-đan đã chừa lại tại Mích-ba và giao cho Ghê-đa-lia+ con trai A-hi-cam. Ích-ma-ên con trai Nê-tha-nia bắt họ và lên đường sang với dân Am-môn.+ 11  Khi Giô-ha-nan+ con trai Ca-rê-át và hết thảy tướng quân đội theo ông nghe về mọi điều dữ mà Ích-ma-ên con trai Nê-tha-nia đã làm 12  thì kéo hết quân đi đánh Ích-ma-ên con trai Nê-tha-nia và đuổi kịp ông tại hồ lớn ở Ga-ba-ôn. 13  Tất cả những người đang ở chỗ Ích-ma-ên đều mừng rỡ khi thấy Giô-ha-nan con trai Ca-rê-át và hết thảy tướng quân đội theo ông. 14  Tất cả những người bị Ích-ma-ên bắt tại Mích-ba+ đều quay lại và đi với Giô-ha-nan con trai Ca-rê-át. 15  Nhưng Ích-ma-ên con trai Nê-tha-nia và tám người của ông thoát khỏi Giô-ha-nan và chạy sang với dân Am-môn. 16  Giô-ha-nan con trai Ca-rê-át và hết thảy tướng quân đội theo ông dẫn số dân còn lại của Mích-ba đi, là những người họ vừa mới giải thoát khỏi Ích-ma-ên con trai Nê-tha-nia, sau khi ông ta giết Ghê-đa-lia+ con trai A-hi-cam. Họ dẫn đàn ông, quân lính, đàn bà, trẻ em và triều thần đi khỏi Ga-ba-ôn. 17  Họ lên đường và trú lại chỗ trọ của Kim-ham gần Bết-lê-hem,+ định đi tiếp qua Ai Cập+ 18  vì cớ dân Canh-đê. Họ sợ dân ấy vì Ích-ma-ên con trai Nê-tha-nia đã giết Ghê-đa-lia con trai A-hi-cam, là người mà vua Ba-by-lôn lập đứng đầu xứ.+

Chú thích