Giê-rê-mi 43:1-13

  • Dân chúng không vâng lời và sang Ai Cập (1-7)

  • Lời Ðức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi tại Ai Cập (8-13)

43  Khi Giê-rê-mi nói xong với toàn dân mọi lời ấy của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời họ, là từng lời mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời họ đã sai ông truyền lại,  thì A-xa-ria con trai Hô-sa-gia, Giô-ha-nan+ con trai Ca-rê-át và hết thảy những kẻ tự phụ* đều bảo Giê-rê-mi: “Ông nói dối! Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng tôi không sai ông nói: ‘Ðừng đến Ai Cập trú ngụ’.  Chính Ba-rúc+ con trai Nê-ri-gia đã xúi ông chống lại chúng tôi hầu phó chúng tôi vào tay dân Canh-đê, để họ giết hoặc đày chúng tôi sang Ba-by-lôn”.+  Vậy, Giô-ha-nan con trai Ca-rê-át, hết thảy tướng quân đội và toàn dân đều không vâng theo tiếng Ðức Giê-hô-va bảo ở lại xứ Giu-đa.  Trái lại, Giô-ha-nan con trai Ca-rê-át và hết thảy tướng quân đội dẫn đi toàn bộ số người sót lại của Giu-đa, tức số người bị tản mác ở mọi nước đã trở về xứ Giu-đa sinh sống.+  Họ dẫn đi đàn ông, đàn bà, trẻ em, các con gái vua cùng hết thảy những người mà quan chỉ huy vệ binh Nê-bu-xa-ra-đan+ đã để lại với Ghê-đa-lia,+ con trai A-hi-cam,+ cháu Sa-phan,+ cũng dẫn đi nhà tiên tri Giê-rê-mi và Ba-rúc con trai Nê-ri-gia.  Họ vào xứ Ai Cập vì không vâng theo tiếng của Ðức Giê-hô-va, và họ đến tận Tác-pha-nết.+  Có lời Ðức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi tại Tác-pha-nết rằng:  “Trước mặt người Do Thái, con hãy cầm lấy vài hòn đá lớn và đem đi giấu trong lớp vữa của thềm gạch ở lối vào nhà Pha-ra-ôn tại Tác-pha-nết. 10  Rồi hãy nói với những kẻ đó: ‘Ðức Giê-hô-va vạn quân, Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Này ta sắp sai gọi Nê-bu-cát-nết-xa* là vua của Ba-by-lôn, tôi tớ ta,+ và ta sẽ đặt ngôi nó ngay trên những hòn đá mà ta vừa giấu ấy; nó sẽ trải lều huy hoàng lên chúng.+ 11  Nó sẽ tiến vào và đánh xứ Ai Cập.+ Ai phải bị tai vạ chết người thì sẽ bị tai vạ chết người, ai phải bị lưu đày thì sẽ bị lưu đày, ai phải bị gươm đao thì sẽ bị gươm đao.+ 12  Ta sẽ phóng hỏa đốt đền đài của các thần Ai Cập;+ nó sẽ thiêu hủy đền đài chúng và bắt chúng đi lưu đày. Nó sẽ khoác xứ Ai Cập lên mình khác nào người chăn khoác áo mình lên, và ra đi bình an vô sự. 13  Nó sẽ đập tan các trụ* của Bết-sê-mết* trong xứ Ai Cập và đốt đền đài của các thần Ai Cập”’”.

Chú thích

Ds: “Nê-bu-cát-rết-xa”, dạng khác của tên vua.
Hay “đài hình tháp”.
Hay “Nhà (Ðền) của thần Mặt Trời”, tức là Hê-li-ô-pô-li.