Giê-rê-mi 51:1-64

  • Lời tiên tri nghịch lại Ba-by-lôn (1-64)

    • Ba-by-lôn bỗng chốc sẽ rơi vào tay dân Mê-đi (8-12)

    • Sách bị ném xuống Ơ-phơ-rát (59-64)

51  Ðức Giê-hô-va phán như vầy: “Này, ta cho nổi lên cơn gió tàn pháTrên Ba-by-lôn+ và cư dân Líp-ca-mai.*   Ta sẽ sai thợ rê lúa đến Ba-by-lôn,Chúng sẽ rê nó, làm cho xứ nó trống không;Trong ngày thảm họa, chúng sẽ đánh nó tứ phía.+   Cung thủ sẽ không kéo cong cungVà không ai mặc giáp đứng dậy. Các ngươi đừng động lòng trắc ẩn với trai tráng nó.+ Hãy dành cả đạo quân nó cho sự hủy diệt.   Người người sẽ ngã chết trong xứ của dân Canh-đê,Bị đâm chém ngoài đường phố nó.+   Quả thật, Y-sơ-ra-ên và Giu-đa không bị góa, không bị mất Ðức Chúa Trời mình, Ðức Giê-hô-va vạn quân.+ Còn xứ chúng* mang đầy lỗi trong mắt Ðấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.   Hãy chạy khỏi Ba-by-lôn,Lo chạy thoát thân.+ Ðừng vì lỗi nó mà phải tiêu vong;Bởi đây là lúc Ðức Giê-hô-va báo thù,Ngài sắp báo trả điều nó đã làm.+   Ba-by-lôn từng là chén vàng trong tay Ðức Giê-hô-va;Nó từng làm cả đất say sưa. Các nước đã uống rượu của nó+Nên các nước hóa ra điên cuồng.+   Bỗng chốc Ba-by-lôn sụp đổ và tan nát.+ Hãy thét gào vì nó!+ Hãy lấy nhũ hương xoa dịu cơn đau, biết đâu nó sẽ được lành”.   “Chúng ta cố chữa cho Ba-by-lôn, nhưng không chữa được. Thôi để nó đó, ai về xứ nấy.+ Vì tội trạng nó thấu đến tận trời,Cao đến tầng mây.+ 10  Ðức Giê-hô-va đã đem công lý cho chúng ta.+ Ði nào, hãy thuật lại ở Si-ôn công việc của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng ta”.+ 11  “Hãy mài nhọn tên,+ cầm khiên tròn lên.* Ðức Giê-hô-va giục tinh thần các vua dân Mê-đi,+Vì ngài định tàn phá Ba-by-lôn. Ðó là cuộc báo thù của Ðức Giê-hô-va, cuộc báo thù cho đền thờ ngài. 12  Hãy dựng dấu hiệu*+ để tấn công tường Ba-by-lôn,Canh chừng cẩn mật, đặt thêm lính canh, bố trí phục binh. Vì Ðức Giê-hô-va đã vạch chiến lượcVà sẽ thực hiện điều ngài đã hứa về cư dân Ba-by-lôn”.+ 13  “Hỡi ả đàn bà ở trên nhiều dòng nước+ và có lắm của báu,+Ngày tàn của ngươi đã đến, hạn mức thu lợi của ngươi tới đây.+ 14  Ðức Giê-hô-va vạn quân lấy chính ngài mà thề: ‘Ta sẽ cho người tràn đến, đông như châu chấu,Chúng sẽ reo mừng vì đã thắng ngươi’.+ 15  Ngài là Ðấng Sáng Tạo của trái đất nhờ vào quyền năng ngài,Là đấng lập nên địa cầu bởi sự khôn ngoan ngài+Và giăng các tầng trời ra bởi sự hiểu biết ngài.+ 16  Khi ngài cất tiếngThì nước trên trời náo động;Ngài dẫn mây lên từ tận cùng đất,Tạo nên tia chớp song hành với* mưa;Ngài đem gió ra từ các kho mình.+ 17  Mỗi người đều hành động cách phi lý, thiếu tri thức. Mỗi thợ kim hoàn sẽ xấu hổ vì tượng chạm,+Bởi tượng đúc hắn là giả dối,Trong chúng không hề có sinh khí.*+ 18  Chúng là hư ảo,+ sản phẩm đáng chế nhạo. Vào ngày đền tội, chúng đều sẽ tiêu vong. 19  Nhưng Phần của Gia-cốp không như những thứ đóVì ngài là đấng đã dựng nên muôn vật,Kể cả cây trượng của sản nghiệp ngài.+ Danh ngài là Giê-hô-va vạn quân”.+ 20  “Ngươi là cái chùy cho ta, vũ khí đánh giặc,Vì ta sẽ dùng ngươi đập tan các nước. Ta sẽ dùng ngươi tàn phá các vương quốc. 21  Ta sẽ dùng ngươi đập tan chiến mã và kỵ binh. Ta sẽ dùng ngươi đập tan xe trận và người đánh xe. 22  Ta sẽ dùng ngươi đập tan đàn ông đàn bà. Ta sẽ dùng ngươi đập tan ông già trẻ nhỏ. Ta sẽ dùng ngươi đập tan thanh niên thiếu nữ. 23  Ta sẽ dùng ngươi đập tan kẻ chăn cùng bầy cừu của nó. Ta sẽ dùng ngươi đập tan nông dân cùng cặp thú kéo cày. Ta sẽ dùng ngươi đập tan tổng đốc và quan cấp dưới. 24  Rồi ta sẽ báo trả Ba-by-lôn và tất cả cư dân Canh-đêVì mọi điều dữ chúng làm tại Si-ôn trước mắt các con”.+ Ðức Giê-hô-va phán vậy. 25  Ðức Giê-hô-va phán: “Này, ta chống nghịch ngươi,+ hỡi núi tàn phá,Hỡi kẻ hủy diệt của cả trái đất!+ Ta sẽ giơ tay chống ngươi, lăn ngươi xuống từ vách đá,Biến ngươi thành núi cháy rụi”. 26  “Người ta sẽ không lấy đá góc hay đá nền từ ngươi,Vì ngươi sẽ muôn đời hoang vu”.+ Ðức Giê-hô-va phán vậy. 27  “Hãy dựng dấu hiệu* trong xứ.+ Hãy thổi tù và giữa các nước. Hãy chọn ra* những nước để đánh nó. Hãy triệu tập vương quốc A-ra-rát,+ Min-ni và Ách-kê-na.+ Hãy lập viên tuyển quân. Hãy kéo chiến mã đến như đàn châu chấu nhung nhúc. 28  Hãy chọn ra* những nước để đánh nó,Chọn ra các vua Mê-đi,+ tổng đốc và mọi quan cấp dướiCùng mọi xứ mà chúng cai trị. 29  Cả trái đất sẽ rung chuyển và rúng độngVì ý tưởng của Ðức Giê-hô-va về Ba-by-lôn được thực hiệnNhằm biến xứ Ba-by-lôn ra nỗi kinh hoàng, không có cư dân.+ 30  Các chiến binh Ba-by-lôn đã thôi đánh. Chúng ngồi thừ trong thành lũy. Sức mạnh chúng đã cạn kiệt.+ Chúng trở nên như đàn bà.+ Nhà cửa nó bị đốt cháy,Thanh cài nó bị bẻ gãy.+ 31  Người đưa tin chạy gặp người đưa tin,Kẻ báo tin chạy gặp kẻ báo tin,Báo vua Ba-by-lôn rằng kinh thành bị chiếm tứ phía,+ 32  Lối qua sông rơi vào tay giặc,+Các thuyền cói bị lửa đốt thiêuVà lính chiến thất đảm kinh khiếp”. 33  Ðức Giê-hô-va vạn quân, Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán thế này: “Con gái Ba-by-lôn khác nào sân đạp lúa. Ðến kỳ đạp nó rồi. Mùa gặt sẽ sớm đến với nó”. 34  “Vua Nê-bu-cát-nết-xa* của Ba-by-lôn đã nuốt sống tôi,+Khiến tôi rơi vào cảnh hỗn loạn. Hắn đặt tôi xuống như nồi rỗng. Hắn nuốt chửng tôi như rắn lớn,+Ăn đầy bụng đồ ngon của tôi. Rồi hắn dội tôi đi thật xa. 35  Người ở Si-ôn nói: ‘Nguyện sự bạo tàn gây cho tôi và thân tôi đổ trên Ba-by-lôn!’.+ Giê-ru-sa-lem nói: ‘Cầu cho máu tôi đổ trên cư dân của Canh-đê!’”. 36  Thế nên, Ðức Giê-hô-va phán như vầy: “Này, ta sắp biện hộ cho vụ kiện của ngươi*+Và sẽ thi hành sự báo thù cho ngươi.+ Ta sẽ làm cạn biển nó và khô giếng nó.+ 37  Rồi Ba-by-lôn sẽ ra đống đá,+Ra hang chó rừng,+Một nỗi kinh hoàng và thứ thiên hạ huýt sáo,*Không có cư dân.+ 38  Hết thảy chúng sẽ rống như sư tử tơ,Sẽ gầm tựa sư tử con”. 39  “Khi chúng phấn khích, ta sẽ dọn tiệc, cho uống đến sayÐể chúng hả hê.+ Rồi chúng sẽ chìm trong giấc ngủ dài,Chẳng hề dậy nữa”.+ Ðức Giê-hô-va phán vậy. 40  “Ta sẽ dắt chúng xuống lò sát sinh như cừu con,Như cừu đực cùng với dê đực”. 41  “Ôi, Sê-sác* thất thủ rồi,+Lời Ngợi Khen của cả đất đã bị chiếm!+ Ba-by-lôn đã trở thành nỗi kinh hoàng giữa các nước! 42  Biển dâng lên ngập Ba-by-lôn. Muôn trùng sóng bao phủ lấy nó. 43  Các thành nó trở nên nỗi kinh hoàng, hoang mạc khô cằn và sa mạc,Một xứ sẽ chẳng ai sống, không ai qua lại.+ 44  Ta sẽ để mắt đến Ben+ tại Ba-by-lôn,Lấy khỏi miệng nó thứ nó đã nuốt.+ Các nước chẳng còn đổ về chỗ nó,Bức tường của Ba-by-lôn sẽ sập.+ 45  Hỡi dân ta, hãy ra khỏi nó!+ Lo chạy thoát thân+ khỏi cơn giận phừng phừng của Ðức Giê-hô-va!+ 46  Ðừng nhụt chí hay sợ sệt vì tin sẽ nghe trong xứ. Năm nay tin này đến,Năm sau lại tin khác,Về nạn bạo lực trong xứ, về kẻ cai trị này chống kẻ cai trị kia. 47  Thế nên, kìa, sắp đến những ngàyTa sẽ để mắt đến tượng khắc của Ba-by-lôn. Toàn thể xứ nó sẽ phải xấu hổ,Mọi kẻ tử nạn của nó sẽ ngã giữa nó.+ 48  Trời đất cùng muôn vật trong đó sẽ reo vui vì Ba-by-lôn,+Bởi những kẻ hủy diệt sẽ từ phương bắc kéo đến”.+ Ðức Giê-hô-va phán vậy. 49  “Ba-by-lôn không chỉ khiến những người tử nạn của Y-sơ-ra-ên ngã xuống,+Mà tại Ba-by-lôn những người tử nạn của cả đất cũng ngã xuống. 50  Hỡi những ai thoát khỏi gươm, hãy cứ đi, chớ đứng lại!+ Từ phương xa, hãy nhớ đến Ðức Giê-hô-va. Hãy tưởng đến Giê-ru-sa-lem trong lòng mình”.+ 51  “Chúng ta phải chịu xấu hổVì nghe lời khích bác. Nỗi nhục nhã che phủ mặt chúng taVì dân ngoại* tấn công các nơi thánh của nhà Ðức Giê-hô-va”.+ 52  “Thế nên, kìa, sắp đến những ngàyTa sẽ để mắt đến tượng khắc của nó,Và kẻ bị thương sẽ rên xiết khắp xứ”.+ Ðức Giê-hô-va phán vậy. 53  “Dù Ba-by-lôn có lên tận trời,+Dù nó củng cố thành lũy cao ngất,Những kẻ hủy diệt mà ta sai đi cũng sẽ đến”.+ Ðức Giê-hô-va phán vậy. 54  “Nghe kìa! Có tiếng kêu la từ Ba-by-lôn,+Tiếng đại họa từ xứ của dân Canh-đê,+ 55  Bởi Ðức Giê-hô-va hủy phá Ba-by-lôn. Ngài sẽ làm im bặt giọng to của nó. Sóng chúng sẽ thét gào như nhiều dòng nước. Giọng chúng sẽ vang vọng khắp nơi. 56  Thật, kẻ hủy diệt sẽ xông vào Ba-by-lôn;+Chiến binh nó bị bắt,+Cánh cung chúng đều gãy,Vì Ðức Giê-hô-va là Ðức Chúa Trời của sự báo ứng.+ Chắc chắn ngài sẽ báo trả.+ 57  Ta sẽ khiến quan lại và giới thông thái nó phải say,+Cả tổng đốc, quan cấp dưới cùng chiến binh nó,Rồi chúng sẽ chìm trong giấc ngủ dài,Chẳng hề dậy nữa”.+ Vua, có danh là Giê-hô-va vạn quân, phán vậy. 58  Ðức Giê-hô-va vạn quân phán thế này: “Tường Ba-by-lôn, dù dày cũng bị phá tan,+Cổng nó, dù cao cũng bị phóng hỏa. Các dân nhọc nhằn cũng đều vô ích;Các nước bỏ công cũng chỉ làm mồi cho lửa”.+ 59  Ðây là lời nhà tiên tri Giê-rê-mi truyền dặn Sê-ra-gia, con trai Nê-ri-gia,+ cháu Ma-ha-sê-gia, khi Sê-ra-gia đi theo vua Xê-đê-kia của Giu-đa đến Ba-by-lôn, vào năm thứ tư triều đại vua; ông là quan hầu cận. 60  Giê-rê-mi viết vào một sách trọn cả thảm họa sẽ xảy đến cho Ba-by-lôn, tức mọi lời viết về Ba-by-lôn. 61  Giê-rê-mi nói với Sê-ra-gia: “Khi đến Ba-by-lôn và thấy thành, ông phải đọc lớn tiếng mọi lời này. 62  Rồi hãy nói: ‘Lạy Ðức Giê-hô-va, ngài phán nghịch lại nơi này rằng nó sẽ bị hủy phá, không còn cư dân, người hay thú, và nó sẽ muôn đời hoang vu’.+ 63  Sau khi đọc xong sách, ông hãy buộc một hòn đá vào nó và ném xuống giữa Ơ-phơ-rát, 64  rồi nói: ‘Ba-by-lôn sẽ chìm xuống như vậy và không bao giờ nổi lên nữa,+ vì thảm họa mà ta sắp giáng trên nó; dân nó sẽ mòn mỏi’”.+ Lời của Giê-rê-mi đến đây là hết.

Chú thích

Có lẽ là tên dạng mật mã của Canh-đê.
Tức là xứ của dân Canh-đê.
Cũng có thể là “bỏ tên đầy bao”.
Hay “cột hiệu”.
Cũng có thể là “Mở cổng cho”.
Hay “hơi thở”.
Hay “cột hiệu”.
Ds: “biệt riêng ra thánh”.
Ds: “biệt riêng ra thánh”.
Ds: “Nê-bu-cát-rết-xa”, dạng khác của tên vua.
Tức là Si-ôn hay Giê-ru-sa-lem.
Có lẽ thể hiện sự kinh ngạc hoặc khinh thường.
Có lẽ là tên dạng mật mã của Ba-bên (Ba-by-lôn).
Hay “kẻ lạ”.