Gióp 12:1-25

  • Gióp đáp lời (1-25)

    • “Tôi chẳng hề thua kém các anh” (3)

    • “Tôi đã trở thành trò cười” (4)

    • ‘Sự khôn ngoan ở với Ðức Chúa Trời’ (13)

    • Ðức Chúa Trời hơn các quan xét và vua (17, 18)

12  Sau đó, Gióp đáp lời:   “Hẳn các anh là người hiểu biết,Các anh qua đời, sự khôn ngoan chắc cũng tan theo!   Nhưng tôi cũng có sự hiểu biết.* Tôi chẳng hề thua kém các anh. Ai lại không biết những điều đó?   Tôi đã trở thành trò cười cho bạn bè,+Vì tôi cầu xin lời đáp từ Ðức Chúa Trời.+ Thiên hạ cười nhạo người công chính và trọn vẹn.   Người vô tư coi thường tai họa,Nghĩ chúng chỉ giáng trên kẻ có chân không vững.*   Lều kẻ cướp được bình yên,+Kẻ chọc giận Ðức Chúa Trời được an toàn,+Kẻ cầm tượng thần trong tay cũng vậy.   Nhưng xin hỏi loài thú, chúng sẽ chỉ dạy;Hỏi loài chim trời, chúng sẽ kể cho.   Hoặc chú ý* trái đất, nó sẽ chỉ dạy;Cá biển sẽ công bố cho anh hay.   Vật nào trong số ấy chẳng biếtTay Ðức Giê-hô-va tạo ra chúng? 10  Trong tay ngài là sinh mạng hết thảy vật sốngCùng hơi thở của cả loài người.+ 11  Chẳng phải tai phân biệt lời nói,Như lưỡi nếm thức ăn hay sao?+ 12  Chẳng phải sự khôn ngoan ở giữa bậc cao niên+Và sự hiểu biết ở cùng người trường thọ sao? 13  Sự khôn ngoan và uy lực ở với ngài;+Ý định và sự hiểu biết thuộc về ngài.+ 14  Khi ngài phá hủy gì, chẳng ai xây lại được;+Vật chi ngài đã đóng, không người nào mở được. 15  Khi ngài giữ nước lại, mọi thứ đều cạn khô;+Lúc ngài thả nước ra, nước bao trùm trái đất.+ 16  Sức mạnh và sự khôn ngoan thiết thực ở với ngài;+Kẻ lạc lối cùng kẻ dẫn đưa lạc lối thuộc về ngài; 17  Ngài khiến mưu sĩ đi chân không*Và chế nhạo các quan xét.+ 18  Ngài nới lỏng xiềng vua trói buộc+Và quấn thắt lưng quanh hông chúng. 19  Ngài khiến hàng tế lễ đi chân không,+Lật đổ kẻ có quyền thế vững chắc.+ 20  Ngài tước đi lời của mưu sĩ trung tínCùng sự khôn ngoan của bậc lão thành. 21  Ngài đổ sự khinh bỉ trên tầng lớp quyền quý,+Khiến kẻ mạnh mẽ thành ra yếu đuối. 22  Ngài tiết lộ điều sâu nhiệm của bóng tối,+Ðem bóng tối dày đặc ra ánh sáng. 23  Ngài khiến các dân nên cường thịnh để hủy diệt họ;Ngài mở rộng bờ cõi các nước để đưa họ đi lưu đày. 24  Ngài lấy đi sự hiểu biết* của các lãnh đạo dân chúng,Khiến họ phải lang thang trong hoang địa không lối.+ 25  Họ dò dẫm nơi tối tăm,+ chẳng ánh sáng;Ngài khiến họ lang thang như kẻ say.+

Chú thích

Ds: “tấm lòng”.
Hay “trơn trượt”.
Cũng có thể là “nói với”.
Hay “bị lột sạch”.
Ds: “tấm lòng”.