Gióp 19:1-29

  • Gióp đáp lời (1-29)

    • Bác bỏ lời quở trách của “các bạn” (1-6)

    • Nói rằng ông bị ruồng bỏ (13-19)

    • “Ðấng cứu chuộc tôi đang hiện hữu” (25)

19  Gióp đáp:   “Các anh cứ chọc tức tôi,*+Dùng lời đay nghiến tôi đến chừng nào?+   Các anh đã mười lần quở trách* tôi,Ðối xử cay nghiệt với tôi mà chẳng hổ thẹn.+   Nếu quả tôi có phạm lỗi,Lỗi lầm vẫn ở cùng tôi.   Nếu các anh cứ lên mặt với tôi,Cho rằng sự sỉ nhục tôi chịu là chính đáng   Thì hãy biết rằng chính Ðức Chúa Trời khiến tôi lầm lạcVà bắt tôi trong lưới săn của ngài.   Kìa! Tôi cứ la lên: ‘Bạo tàn!’, nhưng chẳng ai đáp lại;+Tôi cứ kêu cứu, nhưng chẳng có công lý.+   Ngài dùng tường đá chặn đường, tôi không thể qua;Ngài lấy bóng tối phủ lối tôi.+   Ngài tước bỏ vinh hiển,Cất vương miện khỏi đầu tôi. 10  Ngài đánh đổ tứ bề đến khi tôi tiêu vong;Hy vọng tôi ngài nhổ tận gốc như cây cối. 11  Cơn giận ngài nổi phừng trên tôi,Ngài xem tôi như kẻ thù.+ 12  Ðạo quân ngài cùng kéo đến bao vây,Ðóng trại quanh lều tôi. 13  Ngài đuổi anh em tôi ra xa tôi,Người quen biết đã quay lưng với tôi.+ 14  Bạn bè thân thiết* đã đi rồi,Những người tôi biết rõ đã quên tôi.+ 15  Khách trong nhà+ và tớ gái xem tôi như người lạ;Trong mắt họ, tôi là kẻ ngoại quốc. 16  Tôi gọi tôi tớ mình nhưng nó chẳng đáp;Miệng tôi van xin nó động lòng trắc ẩn. 17  Hơi thở tôi khiến vợ tôi kinh tởm,+Tôi là thứ hôi thối đối với anh em mình. 18  Ngay cả đứa trẻ cũng khinh bỉ tôi;Khi tôi đứng dậy, chúng liền chế nhạo. 19  Hết thảy bạn thân đều gớm ghét tôi,+Những người tôi yêu thương đã trở mặt với tôi.+ 20  Thân tôi chỉ còn da bọc xương,+Tôi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.* 21  Xin thương xót tôi, hỡi các bạn hữu, xin thương xót tôi,Vì chính tay Ðức Chúa Trời đã chạm đến tôi.+ 22  Sao các anh cứ hành hại tôi như ngài đã làm,+Cứ tấn công tôi không ngớt?*+ 23  Phải chi lời nói tôi được ghi lại,Phải chi chúng được chép vào một sách! 24  Ôi, ước gì chúng được khắc vào đá muôn đời,Bằng bút sắt và chì! 25  Vì tôi biết chắc đấng cứu chuộc tôi+ đang hiện hữu;Ngài sẽ đến và trỗi dậy trên đất. 26  Sau khi da tôi bị hủy hoại thể ấy,Tôi sẽ thấy Ðức Chúa Trời lúc còn trong thân xác này, 27  Ngài là đấng chính tôi sẽ thấy,Chính mắt tôi sẽ thấy, chẳng phải ai khác.+ Nhưng sâu trong tôi cảm thấy kiệt quệ!* 28  Các anh nói: ‘Chúng ta có hành hại anh ta đâu?’,+Vì gốc rễ vấn đề là ở tôi. 29  Chính các anh hãy sợ lưỡi gươm,+Bởi gươm trừng phạt lỗi lầm;Nên biết là có một đấng phán xét”.+

Chú thích

Xem mục “Nephesh; Psykhe” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “xúc phạm”.
Hay “Bà con của tôi”.
Ds: “Tôi thoát được với da của răng”.
Ds: “Không thỏa lòng với xác thịt tôi?”.
Hay “Thận tôi không còn hoạt động”.