Gióp 22:1-30

  • Ê-li-pha nói lần ba (1-30)

    • ‘Loài người giúp ích gì cho Ðức Chúa Trời?’ (2, 3)

    • Buộc tội Gióp tham lam và bất công (9)

    • ‘Quay về với Ðức Chúa Trời thì được phục hồi’ (23)

22  Ê-li-pha+ người Thê-man đáp:   “Loài người có hữu dụng gì cho Ðức Chúa Trời? Người thông thái nào giúp ích được ngài?+   Nếu anh công chính, Ðấng Toàn Năng có quan tâm* không? Anh theo đường lối trọn thành, ngài có lợi gì chăng?+   Liệu ngài sẽ trừng phạtVà đưa anh ra xét xử vì lòng sùng kính của anh không?   Chẳng phải vì sự gian ác anh quá lớnVà lỗi lầm anh không có điểm dừng sao?+   Anh vô cớ lấy vật làm tin của anh em mình,Lột áo người khác, để họ trần truồng.+   Người mệt nhọc, anh không cho nước uống,Kẻ đói lòng, anh chẳng ban thức ăn.+   Ðất đai thuộc về người quyền thế.+ Sinh sống nơi ấy là kẻ được vị nể.   Anh đuổi góa phụ đi tay khôngVà nghiền nát cánh tay trẻ mồ côi cha. 10  Bởi thế, các bẫy bao quanh anh,+Nỗi kinh hoàng đột ngột khiến anh sợ hãi; 11  Bởi thế, có sự tối tăm đến nỗi anh không thể thấyVà một cơn lũ bao trùm lấy anh. 12  Chẳng phải Ðức Chúa Trời ngự trên nơi cao của các tầng trời sao? Hãy xem các vì tinh tú cao thể nào. 13  Nhưng anh nói: ‘Ðức Chúa Trời biết gì? Ngài có thể phán xét xuyên qua sự u ám dày đặc ư? 14  Ngài bị mây che nên chẳng thấyTrong khi ngài bước quanh vòm* trời’. 15  Lẽ nào anh sẽ theo đường lối xa xưaMà những kẻ ác đã đi? 16  Ấy là những kẻ có đời sống bị rút ngắn,Nền chúng bị cuốn trôi bởi nước lũ.+ 17  Chúng nói với Ðức Chúa Trời: ‘Ðể chúng tôi yên!’,‘Ðấng Toàn Năng làm gì được chúng tôi?’. 18  Nhưng ngài là đấng khiến nhà chúng đầy vật tốt lành. (Tư tưởng gian tà ấy khác xa tư tưởng tôi). 19  Người công chính sẽ thấy điều đó và vui mừng,Người vô tội sẽ chế nhạo chúng mà rằng: 20  ‘Kẻ đối địch chúng ta đã bị hủy diệt,Một ngọn lửa sẽ thiêu rụi những gì còn lại của chúng’. 21  Hãy tìm hiểu ngài, anh sẽ được bình an;Rồi những điều tốt đẹp sẽ đến với anh. 22  Hãy nhận luật pháp từ miệng ngàiVà giữ lời ngài trong lòng anh.+ 23  Nếu quay về với Ðấng Toàn Năng, anh sẽ được phục hồi;+Nếu anh loại bỏ sự bất chính khỏi lều mình, 24  Nếu anh ném vàng* vào bụi đấtVà vàng Ô-phia+ vào khe đá 25  Thì Ðấng Toàn Năng sẽ trở thành vàng* của anh,Thành bạc thượng hạng của anh. 26  Rồi sự vui mừng anh sẽ ở nơi Ðấng Toàn Năng,Anh sẽ ngẩng mặt hướng đến Ðức Chúa Trời. 27  Anh nài xin ngài, ngài sẽ nghe;Anh sẽ làm trọn lời hứa nguyện mình. 28  Mọi điều anh quyết định làm đều thành công,Ánh sáng sẽ chiếu rọi đường anh. 29  Nếu ăn nói ngạo mạn, anh sẽ bị hạ nhục,Nhưng ngài sẽ giải cứu người khiêm nhường.* 30  Ngài sẽ giải cứu người vô tội;Nên chắc chắn anh sẽ được giải cứu nếu tay anh trong sạch”.

Chú thích

Hay “vui lòng”.
Hay “vòng”.
Hay “vàng cục”.
Hay “vàng cục”.
Hay “người có mắt nhìn xuống”.