Gióp 23:1-17

  • Gióp đáp lời (1-17)

    • Muốn trình vụ việc trước Ðức Chúa Trời (1-7)

    • Nói rằng ông chẳng thể tìm được Ðức Chúa Trời (8, 9)

    • “Tôi cứ theo đường ngài, chẳng sai lệch” (11)

23  Gióp đáp:   “Hôm nay tôi vẫn ngoan cố than phiền;*+Sức tôi cạn kiệt vì thở dài.   Phải chi tôi biết tìm Ðức Chúa Trời nơi đâu!+ Tôi sẽ đến chốn ngự của ngài.+   Tôi trình vụ việc trước mặt ngàiVà khiến miệng mình đầy lý lẽ;   Tôi sẽ biết ngài trả lời thế nàoVà để ý điều ngài nói với mình.   Lẽ nào ngài dùng quyền năng vĩ đại để tranh luận cùng tôi? Không, chắc chắn ngài sẽ nghe tôi.+   Trước mặt ngài, vấn đề của người ngay thẳng được làm rõ;Nhờ Ðấng Phán Xét, tôi được trắng án một lần và mãi mãi.   Nhưng nếu tôi đến phương đông, ngài không ở đó;Khi tôi quay trở lại, chẳng thể tìm được ngài.   Khi ngài làm việc bên trái, tôi không nhìn ngài được;Rồi ngài quay sang phải, tôi vẫn không thấy ngài. 10  Nhưng ngài biết đường lối tôi đã chọn.+ Sau khi ngài thử lòng, tôi sẽ thành vàng ròng.+ 11  Chân tôi đã theo sát bước ngài;Tôi cứ theo đường ngài, chẳng sai lệch.+ 12  Tôi chẳng xa lìa điều răn từ môi ngài,Quý trọng* lời ngài+ còn hơn ngài đòi hỏi. 13  Khi ngài đã quyết, ai chống cự nổi?+ Ngài muốn làm gì, ắt sẽ hoàn thành.+ 14  Ngài sẽ thi hành xong điều đã định cho tôi,Ngài còn nhiều điều như thế trong kho. 15  Nên tôi lo lắng vì cớ ngài;Khi nghĩ về ngài, lòng tôi càng sợ. 16  Ðức Chúa Trời khiến tôi nhút nhát,Ðấng Toàn Năng làm tôi sợ sệt. 17  Mặt tôi bị che phủ bởi bóng tối dày đặc,Nhưng tôi vẫn sẽ không im lặng.

Chú thích

Hay “lời than phiền của tôi là phản nghịch”.
Hay “Tích lũy”.