Gióp 25:1-6

  • Binh-đát nói lần ba (1-6)

    • ‘Phàm nhân làm sao vô tội trước mặt Ðức Chúa Trời?’ (4)

    • Cho rằng sự trọn thành của con người là vô ích (5, 6)

25  Binh-đát+ người Su-ách đáp:   “Quyền cai trị và sức mạnh đáng sợ thuộc về ngài;Ngài thiết lập hòa bình trên trời cao.   Làm sao đếm hết đạo quân ngài? Ánh sáng ngài mọc lên, nào ai tránh khỏi?   Nên phàm nhân làm sao công chính trước mặt Ðức Chúa Trời?+ Kẻ do người nữ sinh ra sao có thể vô tội?+   Ngay cả mặt trăng còn không sáng,Các ngôi sao chẳng tinh sạch trong mắt ngài,   Huống chi phàm nhân, chẳng qua chỉ là giòi,Và con loài người, chẳng qua chỉ là sâu!”.

Chú thích