Gióp 32:1-22

  • Ê-li-hu trẻ tuổi tham gia cuộc nói chuyện (1-22)

    • Tức giận Gióp và bạn Gióp (2, 3)

    • Lễ phép chờ trước khi nói (6, 7)

    • Sự khôn ngoan không dựa vào tuổi tác (9)

    • Ê-li-hu mong được nói (18-20)

32  Ba người bạn của Gióp không đáp nữa vì Gióp tin chắc nơi sự công chính mình.*+  Nhưng Ê-li-hu, con trai Ba-ra-kê-ên người Bu-xơ,+ thuộc gia tộc Ram, thì rất giận. Ông nổi giận với Gióp bởi Gióp cố chứng tỏ mình là công chính thay vì Ðức Chúa Trời.+  Ông cũng rất giận ba người bạn của Gióp vì họ không thể đáp lời Gióp nhưng lại cho rằng Ðức Chúa Trời gian ác.+  Ê-li-hu đã phải chờ để đối đáp với Gióp vì những người đó lớn tuổi hơn ông.+  Khi thấy ba người kia không còn gì để nói thì cơn giận của Ê-li-hu bùng lên.  Vậy, Ê-li-hu, con trai Ba-ra-kê-ên người Bu-xơ, cất tiếng nói: “Tôi còn trẻ,Các ông thì lớn tuổi.+ Nên tôi lễ phép kìm giữ miệng mình,+Không dám nói ra điều mình biết.   Tôi nghĩ rằng: ‘Cứ để người lớn tuổi lên tiếngVà bậc cao niên tỏ sự khôn ngoan’.   Nhưng chính thần khí mà Ðức Chúa Trời cho con người,Tức hơi thở Ðấng Toàn Năng, ban hiểu biết cho họ.+   Sự khôn ngoan không dựa vào tuổi tác,Chẳng phải chỉ người già mới hiểu điều gì là đúng đắn.+ 10  Nên tôi nói rằng: ‘Hãy lắng nghe,Rồi tôi sẽ nói điều tôi biết’. 11  Này! Tôi đã chờ đợi lời các ông,Cứ lắng nghe lập luận của các ông+Khi các ông tìm lời lẽ đối đáp.+ 12  Tôi đã chú tâm đến các ông,Nhưng chẳng ai chứng minh được Gióp sai*Hay đáp lại lời tranh luận của người. 13  Vậy đừng nói rằng: ‘Chúng tôi đã tìm thấy sự khôn ngoan;Ấy là Ðức Chúa Trời bắt bẻ người, chứ chẳng phải phàm nhân’. 14  Vì người không nhắm vào tôi khi nói,Nên tôi sẽ không đáp lời người bằng lý lẽ của các ông. 15  Họ đã nhụt chí, không còn gì để đáp,Chẳng còn chi để nói. 16  Tôi đã đợi, nhưng họ chẳng nói tiếp,Chỉ đứng đó, chẳng hề đáp lời nào. 17  Vậy thì tôi sẽ đáp lại;Tôi cũng nói ra điều mình biết, 18  Vì tôi đầy ắp lời muốn nói;Thần khí trong tôi thôi thúc tôi. 19  Lòng tôi như rượu không chỗ thoát hơi,Như bầu rượu mới sắp sửa vỡ tung.+ 20  Hãy cho tôi nói để tôi được khuây khỏa! Tôi sẽ mở miệng đáp lời. 21  Tôi sẽ không thiên vị ai,+Cũng chẳng tâng bốc* người nào, 22  Vì tôi không biết tâng bốc người khác;Nếu làm thế, Ðấng Sáng Tạo của tôi sẽ nhanh chóng kết liễu đời tôi.

Chú thích

Hay “vì Gióp công chính trong mắt mình”.
Hay “quở trách được Gióp”.
Hay “chẳng trao tước hiệu danh dự cho”.