Gióp 33:1-33

  • Ê-li-hu trách Gióp vì tự cho là công chính (1-33)

    • Tìm thấy giá chuộc (24)

    • Trở lại lúc tràn đầy sức trẻ (25)

33  Nhưng bây giờ, hỡi Gióp, xin hãy nghe;Hãy nghe mọi điều tôi nói.   Xin để ý! Tôi phải mở miệng;Lưỡi tôi phải lên tiếng.   Lời tôi rao ra sự ngay thẳng trong lòng,+Môi tôi thành thật nói điều mình biết.   Thần khí Ðức Chúa Trời tạo nên tôi,+Hơi thở Ðấng Toàn Năng khiến tôi được sống.+   Hãy đáp lời tôi nếu ông có thể;Hãy đưa ra lời biện luận trước mặt tôi;Hãy sẵn sàng biện hộ.   Kìa! Trước mặt Ðức Chúa Trời, tôi chẳng khác gì ông;Tôi cũng được nắn từ đất sét.+   Bởi thế, ông không cần kinh khiếp trước nỗi sợ về tôi,Cũng đừng thấy choáng ngợp trước áp lực từ tôi.   Nhưng tôi đã nghe ông nói,Thật vậy, tôi luôn nghe những lời này:   ‘Tôi tinh khiết, chẳng phạm pháp;+Tôi trong sạch, không lầm lỗi.+ 10  Nhưng Ðức Chúa Trời kiếm cớ đối đầu tôi;Ngài xem tôi như kẻ thù.+ 11  Ngài tra chân tôi vào cùm,Dò xét mọi đường lối tôi’.+ 12  Nhưng ông nói chẳng đúng, nên tôi đáp lời ông: Ðức Chúa Trời vượt xa phàm nhân.+ 13  Sao ông lại than phiền ngài?+ Có phải vì ngài không đáp mọi lời ông?+ 14  Ðức Chúa Trời nói một lần rồi hai lần,Nhưng chẳng ai để ý, 15  Trong giấc mơ, giữa khải tượng ban đêm,+Khi loài người chìm trong giấc ngủ,Khi họ đang ngon giấc trên giường. 16  Ngài mở tai họ,+Khắc* lời dạy bảo trên họ, 17  Ðể khiến con người từ bỏ điều sai trái+Và bảo vệ họ khỏi thói kiêu căng.+ 18  Ðức Chúa Trời cứu mạng họ khỏi huyệt,+Cứu sự sống họ khỏi lưỡi gươm. 19  Trên giường, con người cũng bị quở trách bằng cơn đau,Bằng nỗi đớn đau khôn nguôi của xương cốt, 20  Ðến nỗi chính họ gớm ghê bánhVà cự tuyệt cao lương mỹ vị.+ 21  Thịt họ hao mòn chẳng còn nhìn thấy,Xương cốt kín giấu nay lộ ra ngoài. 22  Sinh mạng họ cận kề huyệt;Sự sống họ cận kề kẻ đoạt mạng. 23  Nếu có một sứ giả* cho họ,Một đấng biện hộ giữa cả ngàn,Ðể dạy phàm nhân điều ngay thẳng 24  Thì Ðức Chúa Trời sẽ ban ơn cho họ và nói:‘Hãy cứu họ khỏi huyệt!+ Ta đã tìm thấy giá chuộc!+ 25  Hãy để da thịt họ tươi tắn* hơn thời xuân xanh;+Hãy để họ trở lại chuỗi ngày tràn đầy sức trẻ’.+ 26  Họ sẽ cầu khẩn Ðức Chúa Trời,+ ngài sẽ chấp nhận họ,Họ sẽ thấy mặt ngài và reo mừng,Ngài sẽ khôi phục sự công chính ngài cho phàm nhân. 27  Họ sẽ tuyên bố* trước mặt loài người rằng:‘Tôi đã phạm tội+ và bóp méo điều ngay thẳng,Nhưng tôi không hứng chịu điều mình đáng phải nhận.* 28  Ngài đã chuộc sinh mạng tôi khỏi huyệt,+Sự sống tôi sẽ thấy ánh sáng’. 29  Quả vậy, Ðức Chúa Trời làm mọi điều ấyÐến những hai, ba lần cho con người, 30  Ðể mang họ trở về từ huyệt,Nhằm soi rọi họ bằng ánh sáng của sự sống.+ 31  Hỡi Gióp, hãy chú ý! Hãy lắng nghe tôi! Hãy yên lặng, tôi sẽ tiếp tục nói. 32  Nếu ông có điều muốn nói, hãy đáp lời tôi. Hãy lên tiếng, vì tôi muốn chứng minh ông ngay thẳng. 33  Nếu ông không có gì để nói, hãy nghe tôi;Hãy yên lặng, tôi sẽ dạy ông sự khôn ngoan”.

Chú thích

Ds: “Ðóng dấu”.
Hay “thiên sứ”.
Hay “khỏe mạnh”.
Ds: “hát”.
Cũng có thể là “Nhưng nó không có ích lợi gì cho tôi”.