Gióp 34:1-37

  • Ê-li-hu biện minh cho công lý và đường lối Ðức Chúa Trời (1-37)

    • Gióp nói Ðức Chúa Trời từ chối xét xử theo công lý cho ông (5)

    • Ðức Chúa Trời không bao giờ làm điều ác (10)

    • Gióp thiếu tri thức (35)

34  Ê-li-hu tiếp tục đáp:   “Hỡi những người khôn ngoan, hãy lắng nghe lời tôi;Hỡi các bậc thông thái, hãy nghe tôi.   Vì tai phân biệt lời nóiCũng như lưỡi nếm thức ăn.   Chúng ta hãy tự xem xét điều gì đúng đắn,Cùng nhau quyết định điều chi tốt lành.   Vì Gióp nói: ‘Tôi công chính,+Nhưng Ðức Chúa Trời từ chối xét xử theo công lý cho tôi.+   Lẽ nào tôi nói dối về hình phạt phải chịu? Thương tích tôi không sao chữa lành, dù chẳng có sự phạm pháp’.+   Có người nào giống như Gióp,Uống lời phỉ báng như nước?   Người nhập bọn cùng kẻ tội lỗiVà kết giao với phường gian ác.+   Vì người nói: ‘Chẳng có lợi gì cho phàm nhânKhi cố gắng làm hài lòng Ðức Chúa Trời’.+ 10  Vậy, hỡi những người hiểu biết, hãy nghe tôi: Ðức Chúa Trời không bao giờ làm điều ác,+Ðấng Toàn Năng chẳng hề làm điều sai!+ 11  Vì ngài sẽ tưởng thưởng con người tùy việc họ làm,+Giáng trên mỗi người kết quả của đường lối họ. 12  Chắc chắn Ðức Chúa Trời không làm điều ác;+Ðấng Toàn Năng chẳng bóp méo công lý.+ 13  Ai đặt ngài cai quản trái đất? Ai bổ nhiệm ngài trên cả thế gian?* 14  Nếu ngài chú tâm đến loài người,Nếu ngài thu lại sinh khí và hơi thở+ 15  Thì cả nhân loại sẽ cùng nhau tan biến,Loài người sẽ trở về bụi đất.+ 16  Vậy, nếu ông hiểu biết, hãy để ý điều này;Hãy chăm chú lắng nghe tôi nói. 17  Người ghét bỏ công lý sao có thể cai trị? Liệu ông có lên án người quyền thế công chính không? 18  Lẽ nào ông nói với vua rằng: ‘Ðồ vô dụng’, Hay với quý tộc rằng: ‘Ðồ gian ác’?+ 19  Có một đấng chẳng hề thiên vị các quan,Cũng không ưu đãi người giàu hơn kẻ nghèo,+Vì hết thảy đều là công việc của tay ngài.+ 20  Giữa đêm,+ họ có thể đột ngột chết đi;+Họ co giật và rồi qua đời;Cả kẻ quyền thế cũng bị loại bỏ, nhưng chẳng bởi tay loài người.+ 21  Vì mắt Ðức Chúa Trời dõi theo đường lối con người+Và thấy hết mọi bước của họ. 22  Chẳng có sự tối tăm hay bóng tối dày đặc nàoMà kẻ ác có thể ẩn mình.+ 23  Vì Ðức Chúa Trời chẳng định thời điểm cho một ngườiÐể đến trình diện trước mặt ngài hầu được phán xét. 24  Ngài phá đổ kẻ quyền thế mà không cần tra xétVà lập người khác thế chỗ của chúng.+ 25  Vì ngài biết việc chúng làm;+Ban đêm, ngài lật đổ và nghiền nát chúng.+ 26  Ngài đánh chúng vì sự gian ác chúng,Tại nơi mọi người đều thấy,+ 27  Vì chúng đã quay lưng không theo ngài,+Chẳng quan tâm đến đường lối nào của ngài;+ 28  Chúng khiến người nghèo phải kêu cầu ngài,Nên ngài nghe tiếng kêu van của người cô thế.+ 29  Khi Ðức Chúa Trời yên lặng, ai dám lên án ngài? Khi ngài giấu mặt, ai thấy được ngài? Dù với một nước hay một người, hậu quả đều như nhau, 30  Ðể kẻ vô đạo* không thể cai trị+Hay gài bẫy dân chúng. 31  Nếu ai đó nói với Ðức Chúa Trời:‘Con đã chịu hình phạt dù chẳng phạm tội;+ 32  Hãy dạy con điều con không thấy;Nếu con làm sai, con sẽ chẳng tái phạm’. 33  Lẽ nào ngài ban thưởng theo ý ông khi ông bác bỏ phán quyết của ngài? Ông phải chọn, chứ chẳng phải tôi. Vậy, hãy nói với tôi điều ông biết rõ. 34  Những người hiểu biết,Tức những người khôn ngoan nghe tôi,Sẽ nói với tôi rằng: 35  ‘Gióp nói năng chẳng có tri thức,+Lời ông ta không có sự thông hiểu’. 36  Nguyện Gióp bị thử thách* đến cùng cựcVì lời người đáp chẳng khác gì kẻ ác gian! 37  Người đã thêm sự phản nghịch vào tội lỗi mình;+Người vỗ tay khinh bỉ trước mặt chúng taVà nói nhiều lời nghịch lại Ðức Chúa Trời!”.+

Chú thích

Hay “trái đất có dân ở”.
Hay “kẻ bội nghịch”.
Cũng có thể là “Cha ơi, nguyện Gióp bị thử thách”.