Gióp 35:1-16

  • Ê-li-hu chỉ ra lập luận sai của Gióp (1-16)

    • Gióp nói ông công chính hơn Ðức Chúa Trời (2)

    • Ðức Chúa Trời quá cao, không bị ảnh hưởng bởi tội lỗi (5, 6)

    • Gióp nên chờ đợi Ðức Chúa Trời (14)

35  Ê-li-hu tiếp tục đáp:   “Chẳng phải ông tin chắc mình đúng đến nỗi nói:‘Tôi công chính hơn Ðức Chúa Trời’ hay sao?+   Ông nói: ‘Ðiều ấy có ích gì đâu?* Nếu tôi không phạm tội, có lợi gì chăng?’.+   Tôi sẽ đáp lời ôngVà đáp lời các bạn của ông.+   Hãy nhìn trời mà xem,Hãy quan sát những áng mây+ trên cao.   Nếu phạm tội, ông hại chi đến ngài?+ Nếu tội lỗi ông thêm nhiều, ngài bị ảnh hưởng gì không?+   Nếu công chính, ông cho ngài điều chi? Ngài nhận được gì từ nơi ông?+   Sự gian ác ông chỉ hại đến phàm nhân như ông,Sự công chính ông chỉ ảnh hưởng đến con người.   Người ta kêu than khi bị áp bức nặng nề;Họ cầu xin thoát khỏi ách thống trị* của kẻ quyền thế.+ 10  Nhưng không ai hỏi: ‘Ðâu rồi Ðức Chúa Trời, Ðấng Sáng Tạo Vĩ Ðại của tôi,+Ðấng khiến những bài hát vang lên trong đêm?’.+ 11  Ngài dạy chúng ta+ nhiều hơn thú vật trên đất,+Khiến chúng ta khôn ngoan hơn chim trời. 12  Người ta kêu than nhưng ngài chẳng đáp,+Vì sự kiêu hãnh của kẻ ác gian.+ 13  Ðức Chúa Trời chẳng hề nghe lời kêu cầu rỗng tuếch;*+Ðấng Toàn Năng không để ý đến lời như thế. 14  Huống chi lúc ông than phiền chẳng nhìn thấy ngài!+ Vụ việc ông ở trước mặt ngài, hãy chờ đợi.+ 15  Vì ngài chẳng giận dữ mà gọi đến giải trình,Cũng không để ý sự hấp tấp cùng cực của ông.+ 16  Gióp mở rộng miệng vô ích;Người nói nhiều lời không hiểu biết”.+

Chú thích

Có thể là “Ðiều ấy có quan trọng gì đối với Ðức Chúa Trời?”.
Ds: “cánh tay”.
Hay “lời dối trá”.