Gióp 36:1-33

  • Ê-li-hu ca ngợi sự vĩ đại không sao dò thấu của Ðức Chúa Trời (1-33)

    • Người vâng lời được thịnh vượng; kẻ vô đạo bị chối bỏ (11-13)

    • ‘Có đấng dạy dỗ nào như Ðức Chúa Trời?’ (22)

    • Gióp nên ca tụng Ðức Chúa Trời (24)

    • “Ðức Chúa Trời vĩ đại đến nỗi chúng ta không sao hiểu thấu” (26)

    • Ðức Chúa Trời điều khiển mưa và tia chớp (27-33)

36  Ê-li-hu nói tiếp:   “Hãy kiên nhẫn thêm ít lâu để tôi giảng giải,Vì tôi còn lời phải nói thay Ðức Chúa Trời.   Tôi sẽ nói tường tận những điều mình biết,Sẽ quy sự công chính cho Ðấng Sáng Tạo của tôi.+   Quả vậy, lời tôi không dối trá;Ðấng có tri thức hoàn hảo+ đang ở trước mặt ông.   Thật thế, Ðức Chúa Trời hùng mạnh+ và chẳng chối bỏ ai;Ngài có khả năng hiểu biết vô biên.   Ngài không bảo toàn mạng sống kẻ gian ác,+Nhưng ban công lý cho người khốn khổ.+   Ngài chẳng rời mắt khỏi người công chính,+Ðem họ lên ngôi cùng vua chúa,*+ và họ được tôn cao mãi mãi.   Nhưng nếu họ bị xiềng xích,Bị mắc vào dây khốn khổ,   Ngài cho họ biết điều họ đã làm,Tội họ đã phạm bởi sự kiêu ngạo. 10  Ngài mở tai họ để nghe lời sửa trị,Bảo họ quay khỏi điều sai trái.+ 11  Nếu vâng lời và hầu việc ngài,Họ sẽ sống chuỗi ngày còn lại trong thịnh vượng,Những năm của họ sẽ vui sướng.+ 12  Nhưng nếu không vâng lời, họ sẽ mất mạng bởi gươm+Và chết mà chẳng hiểu biết. 13  Kẻ vô đạo* cưu mang oán giận,Bị ngài trói cũng chẳng kêu cứu. 14  Chúng chết khi còn trẻ,+Trải đời* giữa bọn nam mại dâm nơi đền thờ.+ 15  Nhưng Ðức Chúa Trời cứu người khốn khổ trong cơn hoạn nạn,Mở tai họ khi họ bị áp bức. 16  Ngài kéo ông khỏi bờ vực đau khổ,+Ðến nơi rộng rãi, không tù túng,+Có thức ăn béo bổ trên bàn làm niềm an ủi.+ 17  Rồi ông sẽ thỏa lòng khi sự phán xét giáng trên kẻ ác,+Khi sự phán xét và công lý được thực thi. 18  Nhưng hãy cẩn thận, đừng để cơn giận khiến ông oán hận,+Ðừng để của hối lộ lớn dẫn ông đi lạc lối. 19  Lời ông kêu cứu hay nỗ lực hết mình của ôngSẽ gìn giữ ông khỏi đau khổ chăng?+ 20  Ðừng mong chờ đêm xuốngKhi con người tan biến khỏi chỗ mình. 21  Hãy coi chừng, đừng quay về điều sai trái,Ðừng chọn lựa nó thay cho đau khổ.+ 22  Kìa! Ðức Chúa Trời được tôn cao qua quyền năng ngài;Có đấng dạy dỗ nào giống như ngài? 23  Ai đã chỉ dẫn* đường lối ngài+Hay nói với ngài rằng: ‘Ngài đã làm sai’?+ 24  Hãy nhớ ca tụng công việc ngài,+Là điều loài người đã hát khen.+ 25  Cả nhân loại đã thấy điều ấy,Người phàm thấy từ đằng xa. 26  Thật thế, Ðức Chúa Trời vĩ đại đến nỗi chúng ta không sao hiểu thấu,*+Số năm ngài nằm ngoài sự lĩnh hội của chúng ta.+ 27  Ngài rút các giọt nước lên;+Từ màn sương mù của ngài, chúng đọng thành mưa; 28  Rồi mây đổ mưa xuống;+Chúng tưới trên loài người. 29  Ai hiểu được các lớp mâyVà tiếng sấm từ lều ngài?+ 30  Hãy xem ngài trải tia chớp*+ trên nó thể nàoVà bao phủ đáy biển ra sao. 31  Bằng những điều ấy, ngài nuôi sống* các dân,Ban cho họ thức ăn dư dật.+ 32  Ngài dùng tay che tia chớp,Ngài hướng chúng vào mục tiêu.+ 33  Tiếng sấm loan báo về ngài,Ngay cả súc vật cũng cho biết rằng ai* đang đến.

Chú thích

Cũng có thể là “Ðem vua chúa lên ngôi”.
Hay “Kẻ bội nghịch”.
Cũng có thể là “Kết thúc đời”.
Cũng có thể là “chỉ trích; bắt ngài chịu trách nhiệm về”.
Hay “không sao dò thấu”.
Ds: “ánh sáng”.
Cũng có thể là “biện hộ cho”.
Cũng có thể là “điều gì”.