Gióp 38:1-41

  • Ðức Giê-hô-va dạy bài học về sự nhỏ bé của con người (1-41)

    • ‘Con ở đâu khi trái đất được tạo nên?’ (4-6)

    • Các con trai Ðức Chúa Trời cất tiếng tung hô (7)

    • Câu hỏi về hiện tượng thiên nhiên (8-32)

    • “Luật kiểm soát các tầng trời” (33)

38  Sau đó, Ðức Giê-hô-va đáp lời Gióp trong cơn bão gió:+   “Người này là ai mà làm lu mờ ý định taVà nói năng thiếu hiểu biết?+   Con hãy sẵn sàng như bậc trượng phu;Ta sẽ hỏi và con sẽ cho ta biết.   Con ở đâu khi ta đặt nền trái đất?+ Hãy nói đi, nếu con nghĩ mình hiểu biết.   Ai đã định kích thước cho nó, con có biết không? Ai đã căng dây đo trên nó?   Các đế nó cắm trên gì,Ai đặt hòn đá góc của nó,+   Khi các ngôi sao ban sáng+ đồng thanh reo mừngVà hết thảy con trai Ðức Chúa Trời*+ cất tiếng tung hô?   Ai đã chặn biển sau cánh cửa+Khi biển bật khỏi lòng mẹ,   Khi ta lấy mây mặc cho nó,Quấn nó trong u ám dày đặc, 10  Khi ta lập giới hạn cho nó,Ðặt các thanh cài và cửa đúng chỗ,+ 11  Rồi nói rằng: ‘Ngươi chỉ được đến đây thôi, không xa hơn nữa;Các ngọn sóng kiêu hãnh của ngươi sẽ dừng tại nơi này’?+ 12  Con đã bao giờ ra lệnh cho ban maiHay khiến bình minh biết chỗ của mình+ 13  Ðể nắm lấy các đầu cùng đấtVà giũ bỏ kẻ ác ra khỏi đó?+ 14  Trái đất biến đổi khác nào đất sét dưới con dấu,Các đặc điểm nó nổi bật tựa như đặc điểm của chiếc áo. 15  Nhưng ánh sáng kẻ ác bị giữ lạiVà cánh tay giơ cao của chúng bị bẻ gãy. 16  Con đã bao giờ xuống các nguồn của biểnHay thám hiểm những đại dương sâu thẳm chưa?+ 17  Các cổng của sự chết+ có được tỏ lộ cho con không? Con thấy các cổng của bóng tối dày đặc*+ chăng? 18  Con đã hiểu sự bao la của trái đất chưa?+ Hãy nói đi, nếu con biết mọi điều đó. 19  Ánh sáng ở hướng nào?+ Ðâu là nơi ngự của bóng tối 20  Mà con có thể dẫn chúng về lãnh thổVà biết đường đến nhà của chúng? 21  Lẽ nào con biết điều ấy vì đã ra đờiVà số năm* của con thật nhiều thay? 22  Con đã vào các kho tuyết+Hay thấy những kho mưa đá+ 23  Mà ta dành sẵn cho kỳ gian nan,Cho ngày trận mạc và chiến tranh chưa?+ 24  Ánh sáng* phát ra từ hướng nào? Gió đông thổi trên đất từ đâu?+ 25  Ai rẽ kênh cho nước lũVà vạch đường cho mây đen sấm sét+ 26  Ðể mưa rơi trên nơi không ai ở,Trên hoang mạc, chỗ chẳng có con người,+ 27  Ðể thỏa mãn miền đất hoang tàn,Khiến cho cỏ đâm chồi nảy lộc?+ 28  Mưa có cha không?+ Ai sinh ra giọt sương?+ 29  Băng đá ra từ lòng ai,Ai sinh sương giá của tầng trời,+ 30  Khi nước bên dưới như bị đá bao phủVà mặt nước sâu bị đông cứng?+ 31  Con có thể thắt các dây của chòm sao Ki-ma*Hay tháo các dây của chòm Kê-sin*+ không? 32  Con có thể dẫn một chòm sao* ra theo mùaHay chỉ đường cho chòm A-sơ* cùng các con của nó chăng? 33  Con có biết luật kiểm soát các tầng trời,+Có thể áp đặt quyền của luật đó* trên đất không? 34  Con có thể lên giọng với mâyÐể khiến nước lũ bao phủ mình không?+ 35  Con sai bảo tia chớp được chăng? Lẽ nào chúng đến nói với con rằng: ‘Có chúng tôi đây!’? 36  Ai đặt khôn ngoan trong áng mây?*+ Ai ban hiểu biết cho hiện tượng trên trời?*+ 37  Người nào đủ khôn ngoan để đếm mâyHay nghiêng đổ các vò nước của tầng trời+ 38  Khi bụi đất đổ dồn thành đốngVà các nắm đất dính với nhau? 39  Con có săn mồi cho sư tửHay khiến sư tử tơ thỏa dạ+ 40  Khi chúng rạp mình ở nơi ẩn náuHay nằm phục trong hang không? 41  Ai sửa soạn thức ăn cho quạ+Khi quạ con kêu Ðức Chúa Trời cứuVà lang thang vì không có chi ăn?

Chú thích

Thành ngữ tiếng Hê-bơ-rơ nói đến các thiên sứ.
Hay “bóng sự chết”.
Ds: “ngày”.
Cũng có thể là “Tia chớp”.
Có thể là cụm sao Tua Rua nằm trong chòm Kim Ngưu.
Có thể là chòm sao Thợ Săn.
Ds: “Ma-xa-rốt”. Nơi 2V 23:5, cụm từ tương tự ở dạng số nhiều nói đến các chòm sao trong cung hoàng đạo.
Có thể là chòm sao Ðại Hùng.
Cũng có thể là “của ngài”.
Cũng có thể là “trong con người”.
Cũng có thể là “cho trí óc”.