Gióp 42:1-17

  • Gióp đáp lời Ðức Giê-hô-va (1-6)

  • Ba người bạn bị lên án (7-9)

  • Ðức Giê-hô-va phục hồi Gióp (10-17)

    • Con trai và con gái của Gióp (13-15)

42  Gióp thưa lại với Ðức Giê-hô-va:   “Giờ con biết ngài làm được mọi điều,Chẳng có gì ngài định mà ngài không thể làm.+   Ngài phán: ‘Người này là ai mà làm lu mờ ý định ta một cách thiếu hiểu biết?’.+ Thật vậy, con đã nói nhưng chẳng hiểuVề những điều quá kỳ diệu với con, những điều con chẳng biết.+   Ngài phán: ‘Con hãy lắng nghe, ta sẽ nói. Ta sẽ hỏi và con sẽ cho ta biết’.+   Tai con có nghe về ngài,Nhưng bây giờ mắt con mới thấy ngài.   Nên con xin rút lại lời đã nói+Và ăn năn trong tro bụi”.+  Sau khi Ðức Giê-hô-va nói những lời ấy với Gióp, Ðức Giê-hô-va phán với Ê-li-pha người Thê-man rằng: “Cơn giận của ta nổi phừng trên ngươi và hai bạn của ngươi,+ vì các ngươi không nói sự thật về ta+ như tôi tớ ta là Gióp đã nói.  Bây giờ, hãy bắt bảy con bò đực cùng bảy con cừu đực, đến gặp tôi tớ ta là Gióp và dâng lễ vật thiêu cho mình, rồi tôi tớ ta là Gióp sẽ cầu nguyện cho các ngươi.+ Chắc chắn ta sẽ nhậm lời Gióp cầu xin để ta không phạt các ngươi theo sự dại dột của các ngươi, vì các ngươi không nói sự thật về ta như tôi tớ ta là Gióp đã nói”.  Ê-li-pha người Thê-man, Binh-đát người Su-ách và Xô-pha người Na-a-ma đều đi và làm theo điều Ðức Giê-hô-va phán dặn. Ðức Giê-hô-va nhậm lời cầu nguyện của Gióp. 10  Sau khi Gióp cầu nguyện cho các bạn mình,+ Ðức Giê-hô-va cất bỏ nỗi đau khổ của Gióp+ và phục hồi sự thịnh vượng cho ông.* Ðức Giê-hô-va ban cho ông gấp đôi những gì ông có trước kia.+ 11  Tất cả anh chị em và bạn cũ của Gióp+ đều đến dùng bữa tại nhà ông. Họ cảm thương và an ủi ông về mọi tai họa Ðức Giê-hô-va cho phép xảy đến với ông. Mỗi người đều tặng ông một miếng bạc và một bông tai vàng. 12  Cuối đời Gióp, Ðức Giê-hô-va ban phước cho ông nhiều hơn lúc ban đầu.+ Ông có đến 14.000 con cừu, 6.000 con lạc đà, 1.000 cặp bò và 1.000 con lừa cái.+ 13  Ông cũng có thêm bảy con trai và ba con gái.+ 14  Gióp đặt tên cho cô con gái lớn là Giê-mi-ma, cô thứ nhì là Kê-xia và cô thứ ba là Kê-ren-ha-búc. 15  Khắp cả xứ, chẳng có người nữ nào xinh đẹp bằng các con gái của Gióp. Các cô được cha giao một phần thừa kế giữa anh em mình. 16  Sau những việc đó, Gióp sống thêm 140 năm và nhìn thấy con cháu mình đến đời thứ tư. 17  Cuối cùng, Gióp qua đời sau khi đã sống lâu và thỏa nguyện.

Chú thích

Ds: “Ðức Giê-hô-va đảo ngược tình trạng bị giam cầm của Gióp”.