Gióp 5:1-27

  • Ê-li-pha nói tiếp ở lần thứ nhất (1-27)

    • ‘Ðức Chúa Trời bắt kẻ khôn bằng sự xảo quyệt chúng’ (13)

    • ‘Gióp không nên từ chối sự sửa phạt của Ðức Chúa Trời’ (17)

5  Anh hãy kêu cầu, xem có ai đáp lời? Anh sẽ hướng đến vị thánh nào đây?   Nỗi oán giận giết chết người khờ dại,Lòng đố kỵ hại chết kẻ ngu ngơ.   Tôi đã thấy kẻ khờ dại thành công,Nhưng nơi ở của hắn đột nhiên bị rủa sả.   Con cái hắn chẳng ở nơi an toàn,Bị chà đạp tại cổng thành,+ không ai giải cứu.   Người đói ăn những gì hắn thu hoạch,Cả những gì lấy từ giữa bụi gai,Tài sản của hắn và con cái bị gài bẫy.   Ðiều tai hại không ra từ cát bụi,Nỗi khó khăn chẳng bắt nguồn từ đất.   Con người sinh ra ắt chịu đau khổ,Như tàn lửa luôn bay lên không trung.   Nhưng tôi sẽ khẩn cầu Ðức Chúa Trời,Trình vụ việc mình cho ngài,   Ðấng làm những việc vĩ đại và không sao hiểu thấu,Cùng vô vàn những điều kỳ diệu. 10  Ngài ban mưa cho đất,Ban nước cho cánh đồng. 11  Ngài nhấc kẻ thấp hèn lên nơi cao,Ðưa người buồn nản lên sự giải cứu. 12  Ngài phá tan âm mưu kẻ gian xảo,Ðể công việc tay chúng bị thất bại. 13  Ngài bắt kẻ khôn bằng sự xảo quyệt chúng,+Ðể mưu kế kẻ gian trá bị phá đổ. 14  Ban ngày chúng gặp sự tối tăm,Giữa trưa chúng mò mẫm như trong đêm tối. 15  Ngài cứu người ta khỏi gươm nơi miệng chúng,Giải thoát người nghèo khỏi tay kẻ cường bạo, 16  Nên người thấp hèn có hy vọng,Còn kẻ bất chính phải ngậm miệng. 17  Kìa! Hạnh phúc cho người được Ðức Chúa Trời khiển trách;Vậy đừng từ chối sự sửa phạt của Ðấng Toàn Năng! 18  Ngài làm cho đau nhưng lại băng bó,Ðánh cho gãy nhưng tay lại chữa lành. 19  Ngài sẽ cứu anh khỏi sáu tai họa,Cả tai họa thứ bảy cũng không hại đến anh. 20  Ngài sẽ chuộc anh khỏi cái chết trong nạn đói,Khỏi quyền lực của gươm giáo nơi chiến trận. 21  Anh sẽ được che chở khỏi roi bằng lưỡi,+Cũng chẳng sợ khi sự tàn phá xảy đến. 22  Anh sẽ cười nhạo sự hủy diệt và đói kém,Chẳng cần sợ loài thú hoang trên đất. 23  Ðá trên đồng sẽ không làm hại anh,*Muôn thú hoang sẽ hòa thuận cùng anh. 24  Anh sẽ biết lều mình được yên ổn,Khi xem đồng cỏ, anh chẳng thiếu gì. 25  Anh sẽ có nhiều con cái,Con cháu đông như cây cỏ trên đất. 26  Anh sẽ vẫn khỏe khi xuống mộ phần,Như bó lúa được thu hoạch đúng mùa. 27  Kìa! Chúng tôi xem xét kỹ và quả đúng vậy.Hãy lắng nghe và chấp nhận”.

Chú thích

Hay “sẽ lập giao ước (thỏa thuận) với anh”.