Gióp 8:1-22

  • Binh-đát nói lần thứ nhất (1-22)

    • Ám chỉ con cái của Gióp phạm tội (4)

    • ‘Nếu anh trong sạch, Ðức Chúa Trời sẽ che chở anh’ (6)

    • Ám chỉ Gióp là kẻ vô đạo (13)

8  Sau đó, Binh-đát+ người Su-ách+ đáp rằng:   “Anh còn nói thế cho đến bao giờ?+ Lời từ miệng anh cứ như cuồng phong!   Lẽ nào Ðức Chúa Trời bóp méo công lý,Hay Ðấng Toàn Năng làm lệch sự công chính?   Nếu con cái anh phạm tội cùng ngài,Ngài để chúng bị phạt vì tội phản nghịch;   Nhưng nếu anh hướng đến Ðức Chúa Trời,+Nài xin Ðấng Toàn Năng ban ân huệ,   Nếu anh thật sự trong sạch ngay thẳng+Thì ngài sẽ chú ý đến anh,Trả anh về đúng chỗ của mình.   Dù khởi đầu của anh khiêm tốnNhưng tương lai sẽ vô cùng thịnh vượng.+   Xin anh cứ hỏi thế hệ trước,Ðể ý điều cha ông họ đã nghiệm ra.+   Vì chúng ta mới ra đời hôm qua và chẳng biết gì,Vì chuỗi ngày chúng ta trên đất khác nào cái bóng. 10  Chẳng lẽ họ không chỉ dạy anh,Kể cho anh nghe điều họ biết? 11  Cây cói giấy mọc cao nơi không đầm lầy chăng? Ðám sậy mọc cao mà không cần nước ư? 12  Ðang khi kết nụ, vẫn chưa được ngắt,Nó đã khô héo trước các loài khác. 13  Ðó là kết cuộc của mọi kẻ lãng quên Ðức Chúa Trời,Vì hy vọng của kẻ vô đạo* sẽ tan biến, 14  Lòng tin tưởng của hắn là vô ích,Niềm trông cậy của hắn mỏng manh như mạng nhện. 15  Hắn nương tựa nơi nhà mình, nhưng nó không vững;Hắn cố giữ chặt nhà, nhưng nó không còn mãi. 16  Hắn như cây xanh tươi dưới ánh nắng,Cành lá vươn ra khắp khu vườn.+ 17  Rễ hắn quấn quanh đống đá,Hắn tìm nhà giữa các viên đá.* 18  Nhưng khi hắn bị nhổ khỏi chỗ mình,Nơi ấy sẽ chối hắn rằng: ‘Tôi chẳng hề quen biết ông’.+ 19  Thật vậy, hắn sẽ hư mất như thế đó;+Rồi những kẻ khác mọc lên từ bụi đất. 20  Ðức Chúa Trời chẳng bao giờ từ bỏ người trọn thành,Ngài cũng không trợ giúp* kẻ gian tà, 21  Nhưng ngài sẽ khiến miệng anh rộn rã tiếng cườiVà môi anh reo vui mừng rỡ. 22  Những kẻ ghét anh sẽ mang hổ nhục,Và lều kẻ ác cũng sẽ chẳng còn”.

Chú thích

Hay “kẻ bội nghịch”.
Hay “Hắn nhìn ngôi nhà bằng đá”.
Ds: “không nắm tay”.