Giô-ên 2:1-32

  • Ngày của Ðức Giê-hô-va và đạo quân hùng mạnh của ngài (1-11)

  • Lời kêu gọi trở về với Ðức Giê-hô-va (12-17)

    • “Hãy xé lòng mình” (13)

  • Ðức Giê-hô-va đáp lại dân ngài (18-32)

    • “Ta sẽ đổ thần khí” (28)

    • Ðiều kỳ diệu trên trời và dưới đất (30)

    • Ai kêu cầu danh Ðức Giê-hô-va sẽ được cứu (32)

2  “Hãy thổi tù và tại Si-ôn!+ Hãy hô tiếng xung trận trên núi thánh ta. Nguyện mọi cư dân của xứ* đều run rẩy,Vì ngày của Ðức Giê-hô-va đang đến!+ Nó đã gần rồi!   Ðó là ngày tối tăm và u ám,+Ngày mây mù và u ám dày đặc,+Như ánh bình minh trải trên các núi. Có một dân đông đảo và hùng mạnh;+Chưa hề có dân nào như thếVà sẽ chẳng có dân nào như vậyTrong suốt các năm của mọi thế hệ.   Trước mặt dân ấy là ngọn lửa ăn nuốt,Còn phía sau là ngọn lửa thiêu rụi.+ Xứ trước mặt dân ấy như vườn Ê-đen,+Nhưng phía sau là hoang mạc hiu quạnh,Chẳng thứ gì có thể thoát được.   Chúng có hình dạng như ngựaVà chạy như chiến mã.+   Tiếng chúng nhảy lên các đỉnh núi nghe như tiếng chiến xa,+Như tiếng lách tách khi lửa đốt rơm rạ. Chúng như một dân hùng mạnh dàn trận chiến đấu.+   Vì chúng mà các dân sầu não,Mọi mặt thảy đều đỏ bừng.   Chúng tấn công như chiến binh,Trèo tường như lính chiến,Mỗi người theo đường mình,Chẳng chệch khỏi lối mình.   Chúng không xô đẩy nhau;Ai nấy tiến theo đường mình. Dù binh khí làm gục ngã vài người,Những người khác cũng không bỏ hàng ngũ.   Chúng xông vào thành, chạy trên tường. Chúng trèo lên nhà, vào cửa sổ như kẻ trộm. 10  Ðất đai run rẩy và các tầng trời rúng động trước mặt chúng. Mặt trời, mặt trăng trở nên tối tăm,+Các vì sao chẳng còn sáng. 11  Ðức Giê-hô-va sẽ cất tiếng phán trước đạo quân ngài,+ vì trại của ngài thật đông đảo.+ Ðấng thi hành lời mình thật oai hùng;Ngày lớn và đáng sợ của Ðức Giê-hô-va.+ Ai có thể chịu được?”+ 12  Ðức Giê-hô-va phán: “Dù vậy, giờ hãy hết lòng trở về cùng ta,+Hãy kiêng ăn,+ khóc lóc và kêu gào. 13  Hãy xé lòng mình+ chứ đừng xé áo,+Hãy trở về với Giê-hô-va Ðức Chúa Trời mình,Vì ngài có lòng trắc ẩn, thương xót, chậm nóng giận+ và giàu tình yêu thương thành tín.+ Ngài sẽ xem xét lại* tai họa giáng trên dân ngài. 14  Biết đâu ngài sẽ trở lại, xem xét lại*+Và để lại một ân phước,Một lễ vật ngũ cốc và rượu tế lễ cho Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các ngươi? 15  Hãy thổi tù và tại Si-ôn! Hãy công bố một kỳ kiêng ăn, kêu gọi một kỳ nhóm họp trọng thể.+ 16  Hãy tập hợp dân chúng, biệt riêng hội chúng ra thánh.+ Hãy nhóm người cao niên* lại, thu nhóm trẻ nhỏ và trẻ đang bú.+ Hãy gọi chú rể ra khỏi phòng trong và cô dâu ra khỏi phòng hoa chúc. 17  Giữa sảnh và bàn thờ,+Nguyện các thầy tế lễ, những người phục vụ Ðức Giê-hô-va, đều than khóc rằng: ‘Ôi Ðức Giê-hô-va, xin rủ lòng thương dân ngài;Ðừng khiến sản nghiệp ngài thành thứ để miệt thị,Ðừng để các dân cai trị họ. Sao để các dân nói rằng: “Ðức Chúa Trời của chúng đâu?”’.+ 18  Rồi Ðức Giê-hô-va sẽ sốt sắng vì xứ của ngàiVà tỏ lòng trắc ẩn với dân ngài.+ 19  Ðức Giê-hô-va sẽ đáp lời dân ngài rằng: ‘Ta sẽ ban cho các con ngũ cốc, rượu mới và dầu,Các con sẽ no nê thỏa lòng;+Ta sẽ không khiến các con bị sỉ nhục giữa các dân nữa.+ 20  Ta sẽ đuổi kẻ đến từ phương bắc đi thật xa các con;Ta sẽ xua hắn đến vùng đất khô cằn và hoang vu,Xua quân tiên phong của hắn đến biển đông*Và hậu quân của hắn đến biển tây.* Mùi hôi của hắn sẽ xông lên,Mùi thối của hắn cứ bốc lên;+Vì ngài sẽ làm những việc lớn lao’. 21  Hỡi đất, đừng sợ hãi. Hãy vui mừng và hân hoan, vì Ðức Giê-hô-va sẽ làm những việc lớn lao. 22  Hỡi thú đồng, đừng sợ hãi. Vì đồng cỏ nơi hoang mạc sẽ xanh tươi,+Cây sẽ ra trái;+Cây vả và cây nho sẽ sinh đầy hoa lợi.+ 23  Hỡi các con trai của Si-ôn, hãy vui mừng và hân hoan nơi Giê-hô-va Ðức Chúa Trời mình;+Vì ngài sẽ ban đủ lượng mưa thu,Giáng mưa trên anh em,Giáng mưa thu và mưa xuân như trước đây.+ 24  Sân đạp lúa sẽ đầy ngũ cốc sạch,Bồn ép sẽ tràn ngập rượu mới và dầu.+ 25  Ta sẽ bù đắp cho các conNhững năm bị ăn mất bởi châu chấu theo đàn,Châu chấu không cánh, châu chấu háu ăn và châu chấu ăn nuốt,Tức đạo quân lớn ta đã phái đến giữa các con.+ 26  Chắc chắn các con sẽ ăn no nê+Và sẽ ngợi khen danh Giê-hô-va Ðức Chúa Trời mình,+Ðấng đã vì các con làm những việc kỳ diệu;Dân ta sẽ chẳng bao giờ xấu hổ nữa.+ 27  Các con sẽ biết ta ở giữa Y-sơ-ra-ên,+Rằng ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của các con,+ chẳng có Ðức Chúa Trời nào khác! Dân ta sẽ chẳng bao giờ xấu hổ nữa. 28  Rồi ta sẽ đổ thần khí+ trên mọi loại người,Con trai con gái các con sẽ nói tiên tri,Bậc cao niên sẽ thấy chiêm bao,Các trai trẻ sẽ thấy khải tượng.+ 29  Trong những ngày đó, ta sẽ đổ thần khíCho cả nô lệ nam và nữ. 30  Ta sẽ ban các điều kỳ diệu* trên trời và dưới đất,Máu, lửa và các trụ khói.+ 31  Mặt trời sẽ trở nên tối tăm và mặt trăng đỏ như máu+Trước khi ngày lớn và đáng sợ của Ðức Giê-hô-va đến.+ 32  Ai kêu cầu danh Ðức Giê-hô-va thì sẽ được cứu;+Vì trên núi Si-ôn và tại Giê-ru-sa-lem sẽ có những người thoát nạn,+ đúng như Ðức Giê-hô-va đã phán,Ấy là những người sống sót mà Ðức Giê-hô-va gọi”.

Chú thích

Hay “đất”.
Hay “lấy làm tiếc về”.
Hay “lấy làm tiếc”.
Hay “trưởng lão”.
Tức là Biển Chết.
Tức là Ðịa Trung Hải.
Hay “điềm”.