Giô-ên 3:1-21

  • Ðức Giê-hô-va phán xét mọi nước (1-17)

    • Thung lũng Giê-hô-sa-phát (2, 12)

    • Thung lũng phán quyết (14)

    • Ðức Giê-hô-va, nơi trú ẩn cho Y-sơ-ra-ên (16)

  • Ðức Giê-hô-va ban phước cho dân ngài (18-21)

3  “Kìa! Trong những ngày đó và vào lúc ấy,Khi ta mang những kẻ lưu đày của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem trở về,+   Ta cũng sẽ nhóm hết thảy các nước lạiVà đem chúng xuống thung lũng Giê-hô-sa-phát.* Tại đó, ta sẽ xét xử chúng+Vì dân ta và sản nghiệp của ta, là Y-sơ-ra-ên,Bởi chúng đã làm dân ta tản mác giữa các nướcVà chia nhau xứ của ta.+   Chúng đã bắt thăm trên dân ta,+Bán bé trai để thuê gái điếm,Bán bé gái để mua rượu uống.   Hỡi Ty-rơ, Si-đôn và mọi vùng Phi-li-tia,Sao các ngươi lại chống ta? Các ngươi báo trả ta điều gì ư? Nếu các ngươi báo trả ta,Ta sẽ lập tức giáng sự báo trả ấy lên đầu các ngươi.+   Vì các ngươi đã lấy bạc vàng của ta+Và đem những báu vật tốt nhất của ta vào các đền mình;   Các ngươi đã bán dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem cho người Hy Lạp,+Ðể đuổi họ ra xa lãnh thổ của họ;   Này, ta sẽ khiến họ trỗi dậy từ nơi các ngươi đã bán họ,+Ta sẽ giáng sự báo trả của các ngươi lên đầu các ngươi.   Ta sẽ bán con trai con gái các ngươi vào tay dân Giu-đa,+Họ sẽ bán chúng cho dân Sê-ba, cho một nước ở rất xa;Vì Ðức Giê-hô-va phán vậy.   Hãy loan báo điều này giữa các nước:+ ‘Hãy chuẩn bị ra trận! Hãy giục lòng các dũng sĩ! Hãy bảo mọi binh lính đến gần, hãy bảo họ tiến lên!+ 10  Hãy rèn lưỡi cày thành gươm và lưỡi liềm thành giáo. Hãy để kẻ yếu đuối nói rằng: “Ta rất mạnh mẽ”. 11  Hỡi các nước xung quanh, hãy tập hợp lại mà giúp nhau!’”+ Ôi Ðức Giê-hô-va, xin mang những chiến binh ngài xuống nơi ấy. 12  “Các nước hãy trỗi dậy và đến thung lũng Giê-hô-sa-phát;Tại đó, ta sẽ ngồi xét xử mọi nước xung quanh.+ 13  Hãy vung lưỡi liềm vì vụ mùa đã chín. Hãy xuống giẫm đạp vì bồn ép rượu đã đầy.+ Bồn chứa tuôn tràn vì chúng gian ác quá đỗi. 14  Những đám đông, những đám đông đều có mặt trong thung lũng phán quyết,Vì ngày của Ðức Giê-hô-va đã gần nơi thung lũng phán quyết.+ 15  Mặt trời, mặt trăng sẽ trở nên tối tăm,Các vì sao chẳng sáng nữa. 16  Ðức Giê-hô-va sẽ gầm thét từ Si-ôn,Ngài sẽ lên tiếng từ Giê-ru-sa-lem. Trời và đất sẽ rúng động;Nhưng Ðức Giê-hô-va sẽ là nơi trú ẩn cho dân ngài,+Là thành trì cho dân Y-sơ-ra-ên. 17  Rồi các con sẽ biết ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các con, là đấng ngự trên Si-ôn, núi thánh ta.+ Giê-ru-sa-lem sẽ trở thành nơi thánh,+Khách lạ* sẽ chẳng qua đó nữa.+ 18  Trong ngày ấy, các núi sẽ trào ra rượu ngọt,+Các đồi sẽ tuôn tràn sữa,Những dòng suối của Giu-đa sẽ đầy nước. Một dòng suối sẽ chảy ra từ nhà Ðức Giê-hô-va+Và tưới khắp thung lũng Cây Keo. 19  Còn Ai Cập sẽ hoang vu,+Ê-đôm sẽ thành hoang mạc hiu quạnh,+Vì sự bạo tàn mà chúng gây ra cho dân Giu-đa,+Chúng đã làm đổ máu vô tội trong xứ ấy.+ 20  Nhưng Giu-đa sẽ luôn có dân ở,Giê-ru-sa-lem sẽ luôn có người sinh sống từ đời nọ qua đời kia.+ 21  Ta sẽ xem máu* của họ là vô tội, tức máu mà ta đã xem là có tội;+Ðức Giê-hô-va sẽ ngự tại Si-ôn”.+

Chú thích

Nghĩa là “Ðức Giê-hô-va là đấng phán xét”.
Hay “Người ngoại quốc”.
Hay “tội đổ máu”.